Serie A vòng 18: Juventus "độc hành" đón Giáng sinh

23/12/2012 09:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Lazio, Fiorentina, Roma, Napoli cũng thắng như Juve nhưng họ còn cách đội vô địch Serie A một khoảng xa. Thành Milan không ánh sáng vì Inter hòa sân nhà còn Milan “chết” ở Olimpico.



Juventus thắng Cagliari 3-1 và tiếp tục dẫn đầu Serie A

Không chỉ có Juve nở nụ cười nhưng họ là những người cười tươi nhất trước một Giáng sinh sắp đến và năm mới đã cận kề. Chấn thương nặng của Chiellini không thể ảnh hưởng tới ngôi bá chủ Serie A của Juventus. Đơn giản bởi họ vẫn đủ mạnh để chiến thắng và đủ khôn ngoan để biết phải làm gì khi cánh cửa TTCN mùa Đông mở ra.

Chiến thắng 3-1 trước Cagliari đã khép lại năm 2012 theo cách không thể tốt hơn với Juve. Họ dẫn đầu Serie A, đã vào tứ kết cúp Italia và vòng 1/8 Champions League. Chặng đường đầu tiên hoàn hảo trong một mùa giải nhiều thách thức và cũng lắm ước mơ.

Bây giờ Juve = Lazio+8 sau khi đội bóng thủ đô trở thành kẻ bám đuổi sát nhất nhờ chiến thắng 1-0 trên sân Sampdoria. Hernanes ghi bàn và Lazio thấy mình chỉ còn đứng dưới Juve trên BXH. Fiorentina (thứ 3) và Inter Milan (thứ 4) = Juve-9 nhưng họ đón giáng sinh và năm mới theo hai cách trái ngược nhau.

Florence vui như ngày hội vì đội bóng của họ thắng đậm Palermo 3-0 với cú đúp của Jovetic. Meazza nhíu mày bởi bàn thắng của Cambiasso chỉ đủ để Inter tránh khỏi thất bại trước Genoa. Sự xuất hiện của Lazio và Fiorentina trong nhóm đội dự Champions League mùa sau báo hiệu cuộc cạnh tranh sẽ còn diễn ra khốc liệt trong nửa sau của mùa giải.

Inter giờ đã bị Juve bỏ xa còn Napoli đã gượng dậy tối qua với chiến thắng 2-0 trên sân Siena nhưng chỉ xếp thứ 5 và kém Juve tới 10 điểm. Quá xa cho giấc mơ Scudetto mới được nhen nhóm hồi nào. Bây giờ thì ở Meazza và San Paolo chả ai còn nói về Scudetto nữa. Trước khi nghĩ đến chuyện chạy đua với Juve, cả Napoli và Inter còn phải lo cạnh tranh với Lazio và Fiorentina.

Xếp sau những đội kể trên là Roma. Chiến thắng 4-2 trước Milan rạng sáng nay chỉ đủ cho họ xếp thứ 6 BXH, không đủ cho Champions League và đương nhiên không mơ đến Scudetto nhưng đủ cho Milan thấy những mơ mộng vừa thoáng chạy qua đầu họ sau một số kết quả tích cực còn xa mới thành hiện thực. Milan bây giờ cách suất đá Champions League 8 điểm nữa. Làm sao cười được khi con đường đến đó vẫn còn xa dù  Giáng sinh đang gõ cửa và năm mới ở trước mắt rồi.

Kết quả một số trận vòng 18

Cagliari-Juve 1-3

Sampdoria-Lazio 0-1

Palermo-Fiorentina 0-3

Inter Milan-Genoa 1-1

Roma-Milan 4-2

Siena-Napoli 0-2

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm