Man Utd sẵn sàng "vượt ải" Chelsea?

04/02/2012 08:47 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Một tháng sắp tới sẽ đóng vai trò quyết định cho những tham vọng còn lại của Man Utd và giai đoạn quan trọng này được mở màn bằng chuyến làm khách hứa hen đầy gian nan, lắm bất trắc tại Stamford Bridge, mảnh đất vốn không mấy dễ chịu với thầy trò Alex Ferguson trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Premier League đã chuẩn bị rất đầy đủ cho thử thách này.

Cụ thể, Chelsea hiện thua kém M.U về nhiều mặt (phong độ, điểm số, lực lượng,....) và so với mùa trước, rõ ràng đã yếu đi đáng kể nhưng cần nhớ, The Blues đích thực là đối thủ số 1 của đội bóng thành Manchester tính từ đầu thế kỷ 21. Ngoài ra, suốt 10 năm qua, MU chưa một lần được tận hưởng dư vị chiến thắng khi phải chơi trên sân của Chelsea trong khuôn khổ Premier League, thậm chí chỉ giành nổi đúng 3 trận hoà, còn lại là toàn thất bại, ngay cả ở thời điểm MU đang đạt phong độ cao nhất. Song mùa này, M.U lại đang thi đấu cực tốt trên sân khách (thắng 8/11 trận, chỉ thua 1), giúp "Quỷ đỏ" có thêm tự tin hướng đến một chiến thắng cao hơn là cả ngôi đầu bảng, nếu như người hàng xóm Man City không đánh bại được Fulham.



HLV Alex Ferguson- Ảnh Getty

Trong buổi họp báo về trận đấu này, Sir Alex Ferguson đã bày tỏ: "Hy vọng, chúng tôi sẽ lại thể hiện được hình ảnh tốt nhất của mình như chiến thắng 2-1 trên sân Emirates của Arsenal cách đây hai tuần. Đương nhiên, thi đấu với Chelsea tại Stamford Bridge chưa bao giờ là dễ dàng. Kể từ năm 2002, chúng tôi chỉ còn biết đến hoà và thua tại đây và 7 năm qua, họ chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Man Utd trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League nên trận tới chắc chắn sẽ cực kỳ căng thẳng. Hãy đừng trông đợi trận đấu này sẽ diễn ra cởi mở, sôi nổi giống như lượt đi, một trận đấu "điên khùng" (MU thắng 3-1 tại Old Trafford và hai đội đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn - PV). Tôi có thể đảm bảo, thế trận sẽ chặt chẽ hơn nhiều bởi Chelsea thường có thói quen thay đổi chiến thuật mỗi khi chạm trán chúng tôi trên sân nhà. Theo quan điểm của tôi, vấn đề lớn nhất của The Blues trong mùa này nằm ở câu chuyện HLV trưởng. Không hẳn Villas-Boas kém tôi mà vì ông ấy mang đến cho đội bóng một triết lý mới, khác xa với những gì dàn cầu thủ từng được trải nghiệm nên phải cần thêm nhiều thời gian nữa để họ thích nghi hoàn toàn".

Đồng thời, chiến lược gia người Scotland cũng bày tỏ sự vui mừng khi vài trụ cột quan trọng của CLB đã có thể ra sân sau chấn thương: "Tuần vừa rồi, chúng tôi nhận được vô số tin mừng liên quan đến tình hình thể lực của Rooney, Nani, Young và Cleverley. Tất cả họ sẽ có mặt trong thành phần tham dự trận đấu. Tôi chỉ hơi lo một chút về vấn đề thủ môn khi Lindegaard sẽ phải nghỉ ngơi dài ngày, tối thiểu 4 tuần vì vỡ mắt cá chân nhưng trong tay tôi còn David De Gea. Cậu ấy đã đủ sức khoẻ (trận trước, De Gea vắng mặt do bị cúm) để thi đấu".

Hãy chờ xem vado ngày Chủ nhật này, Man Utd sẽ thi thố ra sao trước "kẻ thách thức" Chelsea.

Thiên Bình


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm