Louis van Gaal: 'Mata đá hay, nhưng chưa xuất sắc'

01/10/2015 07:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Juan Mata đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong chiến thắng 2-1 của Man United trước Wolfsburg rạng sáng nay nhưng anh vẫn không thể thuyết phục được HLV Louis van Gaal.

Chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận Mata còn có thể thi đấu xuất sắc hơn và tỏ ra không hài lòng khi cánh phóng viên đánh giá cậu học trò nằm trong Top những cầu thủ hàng đầu châu Âu.


Màn trình diễn của Mata vẫn chưa thuyết phục được Van Gaal

“Tôi không muốn nói về những màn trình diễn cá nhân nhưng tôi từng được thấy một Mata còn xuất sắc hơn ngày hôm nay”, ông nói ở cuộc họp báo sau trận. “Với vai trò là HLV, tôi có thể nói rằng cậu ấy đã chơi tốt, tôi đồng ý với bạn. Nhưng tôi cũng không đồng tình với bạn ở vấn đề kia”.

Van Gaal lại tỏ ra phấn khích hơn khi nói về trung vệ Chris Smalling, cầu thủ ấn định chiến thắng cho “Quỷ đỏ”.


Smalling đã có một trận đấu rất hay

“Tôi nghĩ cậu ấy đã có một trận đấu tuyệt vời, nhất là trong mặt trận phòng ngự”, ông nói. “Cách cậu ấy ghi bàn cũng thật ấn tượng, đặc biệt với một hậu vệ. Bàn thắng cũng thật có ý nghĩa bởi cậu ấy rất ít khi ghi bàn”.

“Giờ đây cậu ấy đang có sự tự tin để làm được điều đó. Tôi thực sự hài lòng về màn trình diễn của Smalling”.

Nói về màn trình diễn chung của toàn đội, chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra khá vui mừng nhưng vẫn không quên nhắc các học trò giữ đôi chân ở trên mặt đất.


Rooney vẫn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn

“Trong hiệp 1, tôi rất hài lòng với toàn đội nhưng tất nhiên là không phải 5 phút đầu tiên. Khi bạn tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể kết liễu họ thì chắc chắn bạn đang thiếu may mắn”, Van Gaal cho biết.

“Sang hiệp 2, chúng tôi tiếp tục trận đấu với tinh thần tốt và tạo ra một bàn thắng tuyệt đẹp. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi lại tỏ ra thiếu sắc bén, toàn đội chỉ còn thể hiện tốt trong việc giữ bóng ở 5 hay 6 phút cuối trận. Tôi nghĩ chúng tôi đã cống hiến rất nhiều điều ở trong hiệp 1. Tinh thần cũng là một điểm đáng chú ý”.

“Chúng tôi vẫn cần giữ đôi chân trên mặt đất. Giờ đây chúng tôi phải tiệm cận đến những đội bóng hàng đầu châu Âu. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây, giúp đội bóng tiến lên và giành mọi trận thắng có thể. Mặc dù thắng trận hôm nay nhưng chúng tôi đã có thể làm tốt hơn”.

HLV 64 tuổi cũng thừa nhận ông thay Antonio Valencia ngay đầu hiệp 2 là vì cầu thủ người Ecuador không thể ngăn chặn được những pha lên bóng của Wolfsburg bên phía cánh trái chứ không hề có chuyện anh dính chấn thương.

“Lý do là chúng tôi cần ngăn chặn những pha tạt bóng của họ”, ông nói.

Nói thêm về việc Mata thực hiện quả penalty chứ không phải Wayne Rooney, ông cho biết: “Tôi luôn luôn nói chuyện với các cầu thủ. Đó là quyết định mà tôi đưa ra”.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm