Man City - Aston Villa: Liverpool 'nhường' thì Man City nhận Cúp

07/05/2014 10:51 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như mọi thứ đang ủng hộ thầy trò Manuel Pellegrini trở thành tân vương Premier League. Chelsea tự bắn vào chân mình với trận hòa trước Norwich, còn Liverpool cũng buông súng sớm khi để Crystal Palace lội ngược dòng.

Trong khi đó, đêm nay Man City mới chính thức hoàn thành trận đấu thứ 37 khi họ đá bù trận đấu dự định diễn ra từ cách đây hai tháng trước Aston Villa.

Hình bóng mùa giải 2011-12

Không phải ngẫu nhiên mà sau chiến thắng 3-2 trước Everton, người ta lại bắt đầu liên tưởng mùa bóng này với mùa giải 2011-12.

Yaya Toure, một trong những cái tên từng trải qua mùa bóng vinh quang đó, vẫn còn nhớ rất rõ hành trình đến với danh hiệu Premier League đầu tiên. Anh tin tưởng: “Chúng tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng giống như năm 2012. Nhưng để làm được điều ấy chúng tôi phải hết sức thận trọng. Vẫn cần phải quan tâm đến hai đối thủ tiếp theo”.

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà cho rằng còn quá sớm để nghĩ trong đầu đến chức vô địch: “Chúng tôi không thể nghĩ mình chắc chắn kết thúc mùa giải với vị trí quán quân. Các trận đấu ở Premier League luôn rất căng thẳng, thậm chí khó đoán. Kể cả những đội bóng chơi thiên về phòng ngự vẫn có thể tạo ra cơ hội từ những pha phản công và đủ khả năng đem về bàn thắng. Chúng tôi cần phải nhận ra điều đó. Nhưng với đội ngũ cầu thủ đang có và trải nghiệm ở mùa giải 2011-12, chúng tôi có thể giữ vững phong độ khi chỉ còn trong tay hai trận đấu nữa”.

Tuy nhiên, Yaya Toure cũng nói rằng anh không muốn kịch bản thót tim như hai năm về trước lặp lại: “Tôi không muốn sống lại cái cảm giác kịch tính đó thêm một lần nữa. Việc phải chiến đấu đến những phút cuối cùng là điều không thể tin nổi. Tôi nghĩ các cổ động viên Man City cũng có cùng suy nghĩ là muốn tránh một trận chiến căng thẳng như thế lặp lại. Tôi hy vọng trong hai trận đấu tới, chúng tôi sớm tạo ra sự khác biệt bằng những chiến thắng. Chúng tôi cần phải sẵn sàng đón tiếp Aston Villa và West Ham. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt ở những trận đấu đó”.

Thận trọng là không thừa

Yaya Toure hoàn toàn có lý do để tỏ ra thận trọng. Chính ông thầy của anh, HLV Manuel Pellegrini, cũng thường xuyên đăng đàn rằng cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League vẫn chưa kết thúc.

Premier League mùa này là một cuộc đua không dễ đoán định. Ngôi đầu liên tục thay đổi theo từng vòng, thậm chí sau từng ngày. Đầu tháng trước Chelsea vẫn còn giữ ngôi vị này. Nhưng sau vòng 33 nó đã là của Liverpool. Rồi sau chiến thắng trước Everton cuối tuần trước, Man City tạm chiếm lấy ngôi đầu. Trận hòa trước Crystal Palace đêm thứ Hai vừa rồi là đủ để Liverpool trở lại ngôi số 1. Nhưng xét về tổng thể, đội chủ sân Etihad mới là người có khả năng giữ nó đến hết vòng 38.

Nhưng điều đó không có nghĩa là các học trò của Pellegrini có quyền để đầu óc mình bay bổng, như cách họ phản ứng sau khi đội chủ sân Anfield mất điểm ở Selhurst Park. Ở La Liga tuần vừa qua, cuộc đua vô địch lại mở rộng khi Atletico Madrid gục ngã, Real Madrid bị cầm hòa cơ hội cho Barca lại thắp lên. Vậy thì hoàn toàn có thể nghĩ đến viễn cảnh tương tự nếu Man City cũng không thể thắng như Chelsea và Liverpool. Kịch bản này nếu xảy ra sẽ khiến vòng cuối cùng trở thành một vở kịch khó biết được hồi kết.

Dẫu sao, với dàn sao thượng thặng trong tay, Pellegrini và các học trò biết mình phải làm gì.

Dự đoán: 2-0 (lượt đi: 2-3)

40% Yaya Toure có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội cao nhất ở Premier League, lên tới 40%.

18 Aston Villa đã để lọt lưới 18 bàn trong 5 chuyến làm khách gần nhất tới sân Etihad của Man City, và họ để thua trong cả 5 trận đấu đó.

10 Trong số các ứng viên vô địch, thì Man City mới chỉ trải qua đúng 10 ngày ngự trị ở ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm