Quá nhiều cái đầu nóng ở Chelsea?

20/05/2015 19:02 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một trận đấu tưởng như vô thưởng vô phạt trước West Brom lại khiến Cesc Fabregas phải đối mặt án treo giò, cũng như làm mất cơ hội trải nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

1. Diego Costa và Cesc Fabregas là hai bản hợp đồng mang tính bước ngoặt giữa Chelsea 2013-14 và Chelsea 2014-15, giúp Chelsea đoạt chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, cái đầu nóng của họ là một vấn đề đáng lo mà Jose Mourinho phải tìm cách khống chế.

Costa đã không thay đổi tính khí của mình sau 6 tuần dưỡng thương, và cứ nhìn vào 63 phút thể hiện tại The Hawthorns thì chúng ta sẽ thấy. Diễn biến trận đấu nhanh chóng căng thẳng và một pha vật lộn giữa anh với Gareth McAuley đã dẫn tới một chuỗi sự kiện diễn ra trong vòng cấm địa của West Brom.

Tưởng như sự việc đã được bình ổn nhờ trọng tài chính Mike Jones, người rút thẻ vàng với Diego Costa. Thế nhưng ngay sau đó là một khoảnh khắc mất tỉnh táo của Cesc Fabregas. Không rõ điều gì đã được truyền vào đại não của Cesc Fabregas khiến anh nghĩ rằng đá bóng thẳng vào đầu của Chris Brunt là một ý kiến hay. Thẻ đỏ nhanh chóng rút ra, và Cesc kiến nghị với trọng tài một cách vô vọng trong lúc thủ môn Boaz Myhill thì nở nụ cười khẩy.

2. Fabregas bị đuổi và Costa rời sân phút 63 khiến Chelsea bị West Brom dễ dàng đánh bại 3-0. Cho dù trận đấu này chẳng ảnh hưởng gì tới chức vô địch của Chelsea, nhưng Fabregas sẽ phải đối mặt với án treo giò kéo dài sang đầu mùa giải sau. The Blues cũng qua đó mất cơ hội chạm mốc 90 điểm trong mùa này.

Và trớ trêu làm sao, Cesc Fabregas đeo một chiếc mặt nạ bảo vệ khuôn mặt lại là người gây nguy hiểm đối với khuôn mặt người khác. Nếu như Brunt quay mặt về phía bóng lúc đó, mùa giải đẹp đẽ của Chelsea có thể đã kết thúc một cách vô cùng đáng quên, thậm chí một scandal lớn nếu Brunt bị thương nặng.

3. Do chức vô địch đã cầm chắc, Jose Mourinho dự tính sẽ tung vào sân một số cầu thủ trẻ từ ghế dự bị để họ được trải nghiệm không khí thi đấu Premier League. Quả thực Nathan Ake, Izzy Brown và Juan Cuadrado đã được thay vào sân, nhưng đây không phải là một trận đấu như ý cho họ.

Ruben Loftus-Cheek thực tế đã được Mourinho cho đá chính, nhưng không thể chơi tốt trong bối cảnh Chelsea mất Fabregas và John Terry mắc sai lầm dẫn đến quả penalty ở đầu hiệp 2. Anh hết sức chật vật khi phải đối mặt với các pha tấn công tốc độ cao của West Brom trong khi khâu xử lý bóng lại thừa thãi động tác.

Hơn nữa, đội bóng nào do Tony Pulis dẫn dắt cũng đều là những đối thủ không ai thích đối mặt nếu dùng đội hình B. West Brom cũng chẳng phải ngoại lệ, nên khi Ake và Brown được vào sân, thế trận lúc ấy đã ăn chắc cho đội chủ nhà nên họ có đủ tự tin để khóa chặt chuyển động của các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm.

Nếu như Fabregas và Costa giữ được một cái đầu lạnh trên sân, trận đấu đã có thể diễn ra êm xuôi hơn và các cầu thủ trẻ cũng có được cơ hội học hỏi từ các đàn anh. Thay vào đó những gì họ được chứng kiến là các đàn anh mất bình tĩnh, thủ quân của đội bóng mắc lỗi và Chelsea thua 3 bàn không gỡ.

Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm