Wayne Rooney tỏa sáng ở vị trí tiền đạo: Đấy, Mourinho đã bảo mà!

17/04/2015 14:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/6/2014, khi người Anh đang cãi nhau xem Wayne Rooney nên đá tiền vệ công hay tiền vệ trái, Jose Mourinho tách mình khỏi đám đông. Ông khẳng định: “Vị trí tốt nhất của Rooney là tiền đạo cắm”.

Đó là thời điểm tuyển Anh chuẩn bị đối đầu Italy trong trận đấu có thể quyết định khả năng giành vé đi tiếp của họ tại vòng bảng World Cup 2014. Daniel Sturridge đang là tiền đạo chính thức trong khi Raheem Sterling tạo ra sức ép không nhỏ cho HLV Roy Hodgson với màn trình diễn cực hay ở vị trí tiền vệ công một thời gian dài trước đó.

Kết quả cuối cùng thì ai cũng đã biết: Rooney và Sterling hoán đổi vị trí cho nhau liên tục trong trận đấu, còn Anh thua Italy 1-2. Quan điểm của Mourinho dĩ nhiên chẳng được ai xem xét, bởi Sturridge đã ghi một bàn.

Sự tiếc nuối của Mourinho

Đó không phải lần đầu tiên Jose Mourinho khẳng định rằng Wayne Rooney sẽ chơi hay nhất ở vị trí trung phong. Sự thật là khi trở lại Chelsea vào mùa Hè 2013, mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của ông chính là Rooney. Ông không muốn Fernando Torres, cũng chẳng cần Demba Ba. Sau cùng, Rooney không đưa ra quyết định dứt khoát nào, anh ở lại Manchester United. Mourinho buộc phải quay sang học trò cũ Samuel Eto’o để lấp chỗ trống. Một năm sau đó, sau mùa giải liên tục điên tiết về các tiền đạo, ông mua Diego Costa.

Hè 2013 cũng là thời điểm mà tương lai của Rooney rơi vào tình trạng đáng báo động. Suốt năm trước đó, anh liên tục gặp vấn đề trong mối quan hệ với Sir Alex Ferguson. Cựu HLV trưởng của Man United muốn anh thi đấu lùi sâu so với Robin van Persie. Đó không phải lần đầu tiên Ferguson muốn Rooney phải thi đấu ở một vị trí không phải tiền đạo.

Những người tin vào vận mệnh sẽ chỉ ra rằng, trong hai mùa giải được đá cắm, Rooney chơi hay nhưng Man United thì luôn đen đủi. Cụ thể, mùa 2009-10 và mùa 2011-12, anh ghi 34 bàn - mốc cao nhất sự nghiệp cho tới nay - nhưng United thì chỉ giành được duy nhất một danh hiệu là Cúp Liên đoàn Anh trong hai mùa này.

Nhưng đó cũng là lý do để Mourinho tin rằng Rooney chính là cái tên ông đang tìm kiếm. Ông không quan tâm rằng anh “chỉ” ghi được 16 bàn mùa kề trước. Ông tự tin rằng tại Chelsea, Rooney sẽ là tiền đạo hay nhất. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Chẳng cần Van Persie hay Falcao!

Louis van Gaal đã gặp nhiều khó khăn ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man United. Đã có những thời điểm, ông không thể tìm nổi một công thức ổn định cho đội bóng này. Wayne Rooney - người thi đấu ổn định nhất - buộc phải tuân thủ sự xoay chuyển liên tục. Khi thì Rooney là tiền vệ công. Khi thì anh là tiền vệ trung tâm. Khi thì anh lại được đẩy lên đá cặp tiền đạo với Robin van Persie hoặc Radamel Falcao. Rồi thậm chí đã có thời điểm anh thi đấu trong vai trò tiền vệ trụ.

Tuy nhiên, thiên thời địa lợi cuối cùng cũng đến với anh. Chấn thương của Van Persie và phong độ thê thảm của Falcao đã tạo điều kiện cho Rooney trở lại vị trí trung phong.

Sau 6 trận chơi trong vai trò tiền đạo duy nhất, anh ghi 4 bàn - hiệu suất từng khiến Mourinho thèm thuồng.

Những thống kê khác của Rooney cũng là vô cùng ấn tượng. Mỗi 90 phút chạy trên sân, anh tạo trung bình 2,06 cơ hội, tắc bóng thành công 0,7 lần, qua người 1,51 lần. Sự toàn diện của Rooney dường như cuối cùng cũng đã được phát tiết hết.

Đã đến lúc anh được trao niềm tin một cách xứng đáng. Đây không hẳn là một quyết định sáng suốt nào của Van Gaal. Ông đơn giản chỉ đưa ra giải pháp cuối cùng khi Van Persie và Falcao không còn trông cậy được.

Nhưng với Rooney, thế là đủ. Còn hơn là cơ hội không bao giờ đến.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm