Với Mourinho, Chelsea không có đất cho người trẻ

21/07/2014 14:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã giành cú đúp ở Anh mùa trước. Không, không phải là đội 1 của HLV Jose Mourinho, chỉ về thứ 3 ở Premier League và dừng bước ở tứ kết cả Cúp FA và League Cup, mà là đội U21, đã giành cả Cúp FA trẻ và chức vô địch U21 Premier League.

Chỉ 3 người trưởng thành từ đội trẻ

Đó là một khoảnh khắc đáng tự hào cho hệ thống đào tạo trẻ của The Blues, đã 5 lần vào chung kết Cúp FA trẻ trong 8 năm qua. Nhưng chiến thắng 7-6 của họ ở chung kết gặp Fulham không thể mang lại niềm vui trọn vẹn. Mùa hè này, thay vì tin tưởng thế hệ kế cận đầy tài năng tự đào tạo đó, HLV Jose Mourinho lại đang chiêu mộ ồ ạt những ngôi sao đắt giá từ khắp châu Âu, và cơ hội chen chân vào đội 1 của những nhà vô địch trẻ ở Stamford Bridge là rất mong manh.

Hàng chục triệu bảng đã được đổ vào học viện trẻ Chelsea, những chuyên gia hàng đầu được chiêu mộ, cơ sở vật chất lý tưởng và cả những tuyên bố hùng hồn của các lãnh đạo đội bóng, nhưng sự thật là từ đầu thế kỷ tới giờ, Chelsea chỉ có 3 người trưởng thành từ lứa trẻ sau đó lên được đội 1: John Terry, Ryan Bertrand và Nemanja Matic.

Nhưng ngay cả với 3 người đó, chỉ đội trưởng Terry là một sản phẩm tự đào tạo đúng nghĩa. Bertrand gặp rất nhiều khó khăn trong việc có suất đá chính và bị đem cho mượn ở Aston Villa mùa trước. Mùa này anh cũng khó lòng có cơ hội khi Chelsea đã chi ra 20 triệu bảng cho hậu vệ trái 28 tuổi Felipe Luis. Matic thì đã có 3 năm rất thất vọng ở Stamford Bridge và chỉ trở lại với giá 21 triệu bảng sau khi đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa tại BĐN cùng Benfica.

Không như nhiều đội bóng khác ở Premier League, vấn đề của Chelsea không phải là ở chỗ họ thiếu năng lực đào tạo những tài năng trẻ. Thành tích của họ ở Cúp FA trẻ, giải U21 Premier League và cả ở các giải trẻ ở trình độ châu Âu cho thấy điều đó. Vấn đề nằm ở chỗ văn hóa tư duy ngắn hạn và đặt nặng thành tích của ông chủ Roman Abramovich đã hạn chế rất nhiều triển vọng của hệ thống đào tạo trẻ Chelsea.

Sức ép thành tích và tài chính

Kể từ khi mua lại đội bóng tây London năm 2003, tỉ phú người Nga đã sử dụng tới 11 HLV, bao gồm Mourinho 2 lần, và ưu tiên số 1 với ông luôn là chiến thắng và các danh hiệu. Đó là một cách tiếp cận bắt buộc CLB phải thành công: họ đã có 13 danh hiệu lớn trong một thập kỷ dưới thời Abramovich. Nhưng những đòi hỏi liên tục cũng đã gây ra áp lực rất lớn lên các HLV, khiến họ không thể nào tư duy một cách dài hạn thật sự. Kết quả là các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Stamford Bridge, dù tài năng đến đâu, thường bị phớt lờ ở đội 1.

Luật công bằng tài chính của UEFA (FFP), lẽ ra phải khuyến khích việc đào tạo trẻ, đang phản tác dụng ở Chelsea. Hiện giờ, đội bóng áo xanh đang tiến hành một chương trình có hệ thống dưới sự lãnh đạo của giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo, trong đó các cầu thủ thuộc 14 quốc tịch khác nhau đang được cho mượn ở 9 giải đấu tại 5 quốc gia. Để cân đối chi tiêu theo đòi hỏi của FFP, Chelsea phải tìm cách bán các cầu thủ được giá và thay vì đào tạo rất mất thời gian với rủi ro lớn, họ đưa về những tài năng trẻ đã có chỗ đứng ở châu Âu với giá rẻ, Patrick Bamford 1,5 triệu bảng từ Derby County và Kevin De Bruyne 8 triệu bảng từ FC Genk là 2 ví dụ điển hình. Những người này sau đó được mang cho mượn, như một khoản tiền gửi tiết kiệm sẽ sinh lời lớn trong tương lai.

Rốt cuộc, bất cứ cầu thủ trẻ nào tỏ ra đủ năng lực để khoác áo đội 1 hóa ra cũng chỉ là một khoản đầu tư tài chính, với những Nathaniel Chalobah, Bertrand Traore, Christian Atsu, Thorgen Hazard, Lucas Piazon, Wallace, Jaman Blackman, Nathan Ake, John Swift và Kenneth Omeru trong đội trẻ là các ví dụ dễ nhận ra nhất. Tình hình thêm tồi tệ khi HLV người BĐN chưa bao giờ thật sự ưa thích các cầu thủ trẻ, dù là khi ông làm việc ở Chelsea, Porto, Real Madrid hay Inter Milan.

Như chúng ta đã biết qua De Bruyne và Romelu Lukaku, chỉ năng lực là chưa đủ để có chỗ trong đội hình của Mourinho, người luôn ưa thích các cầu thủ kinh nghiệm, những ngôi sao đã thành danh. Rốt cuộc, với Mourinho và Abramovich, mơ ước về một đội bóng tự đào tạo có thể chinh phục Premier League và châu Âu vẫn chỉ mãi là mơ ước.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm