Jonas giúp Brazil thắng trận thứ hai liên tiếp

15/11/2011 06:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Cú đúp của tiền đạo đang khoác áo Valencia Jonas Oliviera đã giúp ĐT Brazil đánh bại Ai Cập với tỷ số 2-0 tại Doha, Qatar. Đây là chiến thắng 2-0 thứ hai liên tiếp của Brazil chỉ trong vòng ít ngày, nạn nhân trước đó của họ cũng là một đội bóng châu Phi khác, Gabon.


Jonas đã ghi những bàn thắng đầu tiên cho ĐT Brazil - Ảnh Getty

So với chiến thắng trước Gabon, HLV Mano Menezes đã có 4 sự thay đổi ở đội hình xuất phát ở hàng thủ lẫn tuyến tiền vệ. Riêng hàng công vẫn là sự hiện diện của bộ đôi Hulk và Jonas. Chính vì vậy, bộ đôi này đã chơi khá ăn ý trước Ai Cập và bàn mở tỷ số của Brazil đã đến từ một pha phối hợp đẹp mắt của Hulk và Jonas. Phút 39, từ một pha lên bóng bên cánh phải của Brazil, Hulk thoát xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang như đặt để Jonas đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Selecao.

Sang hiệp 2, HLV Bob Bradley, người có trận ra mắt ĐT Ai Cập, đã thay thế nhạc trưởng Mohamed Zidan bằng Ibrahim Salah, và tiền vệ của Zamalek đã chơi khá hay với những đường chuyền thông minh. Tuy vậy, như thế là chưa đủ để Ai Cập đe dọa được khung thành thủ môn Diego Alves và họ chỉ không nhận thêm bàn thua ở đầu hiệp 2 sau khi Ahmed Hegazi phá bóng ngay trên vạch vôi cứu thua cho đội bóng châu Phi sau pha dứt điểm của Jonas.

Sau tình huống này, hai đội chủ yếu tranh chấp bóng quyết liệt ở giữa sân chứ không tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm. Phải tới khi Brazil được hưởng một quả đá phạt ở phút 59, sự khác biệt mới được tạo ra. Từ tình huống đá phạt trực tiếp chếch bên cánh trái sau khi Lucas bị phạm lỗi, Bruno Cesar tạt bóng để Fernandinho đánh đầu khiến thủ môn Ahmed el-Shanawi không thể bắt dính bóng, và ngay lập tức Jonas đã băng vào đá bồi, hoàn tất cú đúp trong trận đấu này. Tiếp đó, Jonas có cơ hội để lập hat-trick trong một cơ hội rất ngon ăn nhưng cú sút của tiền đạo này lại đi chệch cột dọc.

Ai Cập cũng không phải là không có cơ hội nhưng lần lượt Salah rồi Ahmad Hassan, cầu thủ đã san bằng về số lần khoác áo một ĐTQG của Mohamed Al Deayea (Saudi Arabia) với 178 lần sau khi được tung vào sân ở phút 73, đều bỏ lỡ. Về cuối trận, Dudu và Hulk cũng có cơ hội để gia tăng cách biệt cho Brazil nhưng không tận dụng được. Tuy vậy, chiến thắng 2-0 là đủ để Brazil hài lòng bởi họ đã có một trận đấu khá thuyết phục.

Đội hình thi đấu của Brazil: Diego Alves; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Alex Sandro; Lucas Leiva, Hernanes, Fernandinho (Elias 75), Bruno Cesar (Willian 76’); Jonas (Kleber 79’), Hulk (Dudu 83’).

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm