M.U 1-0 Reading: Rooney giúp "Quỷ Đỏ" xây chắc ngôi đầu

16/03/2013 23:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Reading sau khi Man City thua trước Everton đã giúp Man United nới rộng khoảng cách với đội xếp sau lên thành 15 điểm. Nhiều cầu thủ của Man Unitde đã tỏ ra thấm mệt trong trận đấu với Chelsea cuối tuần trước nên HLV Alex Ferguson đã sử dụng nhiều cầu thủ dự bị trong trận đấu này. Hậu vệ Buttner cùng Anderson đã ra sân ngay từ đầu, trong khi Wayne Rooney đã cùng van Persie thi đấu bên nhau trên hàng công.

Mười phút đầu của trận đấu diễn ra với tốc độ không cao. Việc Man United sử dụng đội hình "chắp vá" đang làm cho lối chơi của "Quỷ Đỏ" không tạo ra được uy lực như thường thấy.

Phút thứ 14: CƠ HỘI! Ferdinand chuyền bóng vượt tuyến đầy tinh tế lên cho Young bên cánh trái. Thay vì chuyền vào trong cho van Perise, tiền vệ cánh lại chọn phương án dứt điểm ở góc hẹp.

Phút thứ 17: CÚ SÚT! Liên tục là những pha đập nhả cự ly ngắn trước khung thành của Reading. Khi bóng vừa nảy đến vị trí của mình, Welbeck đã nhanh chân bắt volley từ cự ly 20m. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà.

Phút thứ 20: BÀN THẮNG! Sân Old Trafford cuối cùng đã có dịp ăn mừng bàn thắng sau cú sút từ cự ly 18m của Rooney, bóng đập chân một hậu vệ Reading đổi hướng đi thẳng vào khung thành đội khách. Song công đầu trong bàn thắng này phải kể đến Rio Ferdinand, người đã cầm bóng từ sân nhà đi lên và kiến tạo cho Rooney lập công.


Rooney ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

Bàn mở tỷ số của Rooney đã giúp cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà trở nên thoải mái hơn. Trước một Reading không ở cùng đẳng cấp, nhiệm vụ của các cầu thủ Man United từ nay đến hết hiệp 1 là gia tăng tỷ số để chờ đợi những chỉ đạo chiến thuật của HLV Alẽ Ferguson trong giờ nghỉ.

Phút thứ 27: CÚ SÚT! Thêm một tình huống dứt điểm của tiền đạo Rooney song thủ môn Taylor đã chơi xuất sắc khi ôm gọn bóng.

Phút thứ 31: CÚ SÚT! Thiếu một chút may mắn nữa, Reading đã có cơ hội san hòa tỷ số. Nhận bóng từ đồng đội, tiền vệ Canu quyết định tung ra một cú sửa lòng bằng chân trái. Bóng bay theo quỹ đạo đầy khó chịu và chỉ thiếu một chút nữa là De Gea phải vào lưới nhặt bóng.

Trong những phút cuối hiệp 1, Man United chơi chùng xuống nên cơ hội nguy hiểm không có nhiều.

So với van Perise, Rooney để lại dấu ấn rõ nét nhiều hơn nhờ khả năng hoạt động rộng và tích cực tham gia phân phối bóng. Trong khi đó, van Persie chơi khá mờ nhạt trên hàng công. Nếu tiếp tục đá với phong độ như này, khả năng ngôi sao người Hà Lan bị thay ra sau phút 60 là khá cao.

Phút thứ 47: PENALTY? Các cầu thủ Reading vây lấy trọng tài Lee Mason để yêu cầu bắt lỗi tình huống Vidic đẩy Mariappa.

Những phút tiếp theo, Man United vẫn nắm thế chủ động trên sân. Song sự đột biến trong lối chơi là điều mà các cầu thủ chủ nhà còn thiếu để khuất phục hàng phòng ngự Reading. Cần nhiều hơn nữa những tình huống như pha đi bóng của Rio Ferdinand trong hiệp 1.


Pha băng ra cản phá dũng cảm của thủ môn Taylor - Ảnh Getty

Phút  thứ 60: CÚ SÚT! Thêm một tình huống các cầu thủ chủ nhà chọn phương án dứt điểm từ xa song cú sút của Rooney vẫn chưa gây khó dễ cho thủ môn Taylor.

Phút thứ 65: NGUY HIỂM! van Persie đã lên tiếng trong trận đấu ngày hôm nay. Được Rooney nhường cho quyền đá phạt, van Persie đã tung ra cú sút cực căng từ cự ly 22m, buộc thủ môn Taylor phải vất vả cản phá.

Trên băng ghế dự bị của Man United trận này, HLV Alex Ferguson còn có tiền vệ Shinji Kagawa. Đây là cầu thủ có thể mang đến sự đột biến cho Man United trong thời điểm các đôi chân đang đá trong sân có dấu hiệu mệt mỏi. Việc Rooney lùi sâu để hỗ trợ cặp tiền vệ Anderson và Giggs đã ảnh hưởng đến khả năng gây sức ép của hàng công lên những hậu vệ Reading.

Nhận thấy vấn đề này, HLV Alex Ferguson đã đưa Carrick vào sân. Điều này đồng nghĩa với việc Rooney được phép dâng cao hơn trong thời gian tới, còn Giggs đảm đương nhiệm vụ mà Ashley Young để lại bên hành lang cánh trái.

Phút thứ 77: CÚ SÚT! Một lần nữa trong trận đấu, Rooney chọn giải pháp sút xa từ cự ly 25m song bóng đi thiếu chính xác.


Ferdinand tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng - Ảnh Getty

Có thể nói đây là một trận đấu tẻ nhạt và đầy tính thực dụng của Man United. Từ một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị cho đến cách chơi không đẩy nhanh tốc độ nhằm giữ sức cho toàn đội. Điều này cũng dễ hiểu khi toàn đội Man United đã tỏ ra xuống sức rõ rệt trong hiệp 2 trận đấu với Chelsea ở Cúp FA vừa qua. Vì vậy, HLV Alex Ferguson phải "liệu cơm gắp mắm" cho trận đấu với Reading, trong khi mục tiêu quan trọng nhất vẫn là giành ba điểm.

Phút thứ 85: CÚ SÚT! Vẫn là Rooney song lần này góc sút khá rộng nhưng tiền đạo chủ lực của Man United lại sút vọt xà từ cự ly 18m.

Phút thứ 93: CƠ HỘI! Cầu thủ mới vào sân thay người Kagawa đã có pha đi bóng tinh tế bên cánh phải rồi chuyền vào vừa tầm cho van Persie, cầu thủ đã bắt volley song bóng đi vọt xà.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Man United.

Đội hình thi đấu:

MANCHESTER UNITED: De Gea; Smalling, Buttner, Ferdinand, Vidic; Anderson, Giggs, Young Welbeck; Rooney, Van Persie

READING: Taylor, Shorey, Kelly, Pearce, Mariappa, Karacan, Leigertwood, McAnuff, McCleary, Robson-Kanu, Hunt

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm