Chelsea - Barcelona: Đại tiệc ở Stamford Bridge

06/05/2009 08:46 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trong cái đêm mà Chelsea chỉ đá một trận thủ tục và mang tính tập dượt trước Fulham thì Barca gánh cả núi sức ép trên lưng khi hành quân đến Bernabeu của kình địch Real Madrid. Nếu thua trận, Barca có thể trượt dài và nỗi ám ảnh về mùa giải trắng tay sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp. Nhưng trong thời điểm khó khăn nhất của mùa giải, Barca đã ra về với chiến thắng ngoạn mục bậc nhất trong lịch sử, để rồi bây giờ cơ hội "ăn ba" vẫn còn nguyên vẹn. Vào cuối tuần này có thể là Liga. Và đương nhiên Barca không muốn lễ ăn mừng chức VĐ Liga đầu tiên sau 3 năm chờ đợi bị che mờ bởi nỗi buồn Champions League.

Ở Bernabeu, Barca đã tìm lại những thứ sức mạnh đã giúp họ trở thành đội bóng đáng xem, đáng để thưởng thức nhất mùa này: khả năng kiểm soát ở tuyến giữa, những đường chuyền mang tính đột biến cao, sự bùng nổ của những siêu sao cùng khả năng tận dụng cơ hội đáng sợ. Trừ tình huống Iniesta "quá đồng đội" khi chuyền cho Messi trong vòng cấm, các chân sút Barca đã tận dụng gần hết các cơ hội để sút xé tan mành lưới Real đến 6 lần.

Nhưng điều khiến Barca của Guardiola trở nên đáng sợ hơn chính là họ đã khắc phục được nhược điểm lớn nhất: bản lĩnh. Khi Barca vào thăng hoa và vào phom, họ là đội bóng không thể cản phá. Nhưng chỉ cần 1 thất bại là có thể tạo ra hiệu ứng domino, để rồi họ từng bị Real Madrid thu hẹp khoảng cách từ 12 xuống 4 điểm. Đó là biểu hiện rõ nét nhất của bản lĩnh yếu kém. Nhưng ở Bernabeu, họ đã đứng dậy đầy bản lĩnh sau khi Higuain ghi bàn mở tỷ số.
 
Sẽ có đại tiệc ở Stamford Bridge ?

Ở Stamford Bridge đêm nay, Barca không chỉ cần những cú đột phá của Messi, những pha đi bóng kỹ thuật hay đường chuyền sắc lẹm của cặp Xavi - Iniesta. Cần thêm yếu tố bản lĩnh. Chelsea không phải là Real. Stamford Bridge không phải là Bernabeu. Champions League không phải là Liga. Barca hoàn toàn có thể lại bị chọc thủng lưới trước và nếu không đủ bản lĩnh, họ sẽ dễ dàng sụp đổ.

Khi Hiddink mất ngủ

Đúng là hàng thủ Chelsea không hề yếu kém như Real Madrid. Đúng là Stamford Bridge, nơi mà Chelsea toàn thắng 8 trận gần nhất và có chuỗi 17 trận bất bại tại Champions League, khác xa Bernabeu. Nhưng Hiddink mới là nhân tố khiến Barca lo sợ nhất. Người ta cho rằng, vị HLV người Hà Lan ấy đủ tài năng và kinh nghiệm để biến điều không thể thành có thể, biến yếu thành mạnh, chuyển bại thành thắng. Như những chiến tích mà ông đã tạo dựng ở các ĐT Hàn Quốc, Australia và Nga. Như sự lột xác của Chelsea từ khi có sự xuất hiện của ông. Như cái cách ông chỉ đạo học trò tấn công ở Anfield của Liverpool trong khi ở trận lượt về, chỉ cần một sự thay đổi người (Anelka và thay Kalou) của ông đã chuyển hẳn thế cục theo hướng có lợi cho Chelsea. Và như cái cách ông triệt hạ hàng công mạnh nhất thế giới mùa này ở Nou Camp. 1 tuần về trước, Guardiola quá non nớt khi đứng bên cạnh Hiddink.

Mới đây, Hiddink tiết lộ ông đã mất ngủ sau khi chứng kiến Barca vùi dập Real ở Bernabeu. Có thể Hiddink mất ngủ thật. Nhưng đừng lầm tưởng một HLV dày dặn kinh nghiệm như thế mất ngủ vì lo sợ. Đêm trắng của ông sẽ mang lại những giải pháp "độc" để đánh bại Barca. Cụ thể như thế nào thì tất nhiên không thể biết. Tất nhiên Guardiola cũng không biết. Sẽ có sự bất ngờ dành cho Guardiola như ở Nou Camp...

Đợi chờ đại tiệc

Có gì đó hơi vô lý khi trận đấu giữa một đội ghi 5 bàn vào lưới Bayern và một đội chọc thủng lưới Liverpool đến 7 lần đã kết thúc với tỷ số 0-0. Bao toan tính thực dụng đã khiến người hâm mộ thực sự thất vọng. Hiddink thì rõ ràng thực dụng, toan tính rồi. Nhưng Guardiola không hề "vô tư" dù Barca của ông trải qua phần lớn thời gian trận đấu ở bên phần sân Chelsea. Ở Nou Camp, có thể nhận thấy Barca chỉ tấn công ở tốc độ vừa phải, các tiền vệ trung tâm như Xavi vẫn thi đấu đầy cảnh giác. Rõ ràng, Guardiola vẫn lo sợ đòn phản công từ Chelsea và thừa hiểu hậu quả của việc để thủng lưới trên sân nhà. Chỉ trong quãng thời gian 20 phút cuối, khi Hiddink tung Belletti vào thay Lampard và để lộ ý đồ không cần phản công, Barca mới đẩy cao tốc độ tấn công.

Hãy hy vọng trận lượt về sẽ là đại tiệc thực sự. Tình thế bây giờ đã khác. Chelsea có thể chăm chăm phòng ngự như lượt đi để chờ sự phán quyết trên chấm 11m. Nhưng như thế thì quá mạo hiểm bởi trong một ngày đẹp trời, các siêu sao của Barca có thể ghi bàn ở mọi tình huống. Vì thế, có thể kỳ vọng Chelsea sẽ chơi thiên về tấn công, thậm chí tấn công mạnh nữa là đằng khác, nhất là khi hàng thủ Barca đang tan nát bởi chấn thương của Marquez và án treo giò của Puyol. Với truyền thống, bản sắc, sự chỉ trích của Guardiola nhắm vào Hiddink (Chelsea đá tiêu cực) và sức mạnh của hàng công, Barca không có lý do gì phải chủ động đá thiên về phòng ngự. Dù sao, Barca có lợi thế giữ sạch lưới ở sân nhà.

DỰ ĐOÁN: 3-2

LỰC LƯỢNG:

Chelsea: Không có sự vắng mặt nào đáng kể ngoại trừ chấn thương dài ngày của Joe Cole.
Barca: Puyol và Marquez vắng mặt vì treo giò, chấn thương. Khả năng ra sân của Henry (đầu gối) là 50-50.
 
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Alex, Ashley Cole - Essien - Kalou, Ballack, Lampard, Malouda - Drogba.
Barca: Valdes; Alves, Pique, Caceres, Abidal; Xavi, Toure, Keita; Messi, Eto’o, Iniesta.
 
ĐỐI ĐẦU
28/04/09 Barca-Chelsea 0-0
31/10/06 Barca-Chelsea 2-2
18/10/06 Chelsea-Barca 1-0
07/03/06 Barca-Chelsea 1-1
22/02/06 Chelsea-Barca 1-2

PHONG ĐỘ

Chelsea
02/05/09 Chelsea-Fulham 3-1
28/04/09 Barcelona-Chelsea 0-0
25/04/09 West Ham-Chelsea 0-1
22/04/09 Chelsea-Everton 0-0
18/04/09 Arsenal-Chelsea 1-2

Barca
02/05/09 Real M.-Barca 2-6
28/04/09 Barca-Chelsea 0-0
25/04/09 Valencia-Barca 2-2
22/04/09 Barca-Sevilla 4-0
18/04/09 Getafe-Barca 0-1

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm