Louis van Gaal chỉ trích: '48 giờ lại ra sân không khác gì một màn tra tấn'

29/12/2014 07:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis van Gaal một lần nữa lại chỉ trích lịch thi đấu ở giai đoạn Giáng sinh đã khiến đội bóng của ông phải gặp rất nhiều khó khăn, và trận hòa 0-0 tại White Hart Lane tối qua là một minh chứng.

Trả lời trên kênh BT Sport sau trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định rằng 48 giờ nghỉ ngơi là không đủ để các cầu thủ có thể phục hồi năng lượng. Chính vì thế, Man United đã có phần hụt hơi ở hiệp hai trận đấu vơi Tottenham. “Hiệp hai quả là khó khăn. Bạn có thể thấy là các cầu thủ không thể bình phục chỉ sau hai ngày. Đó là một trận đấu xấu xí. Chúng tôi đã chơi rất hay trong hiệp một, nhưng nếu bạn không thể ghi bàn, bạn sẽ không thể chiến thắng”.

“Tôi đã nói trước trận này rồi, nhưng OK. Đây là văn hóa Anh. Tôi nghĩ cơ thể con người không thể hồi phục chỉ sau 48 giờ, và bạn có thể thấy chúng tôi đã chơi chật vật như thế nào”, Van Gaal tiếp lời. Dù vậy ông lại cho rằng 45 phút trong hiệp một là màn trình diễn tốt nhất của Man United kể từ đầu giải.

Khi được hỏi rằng liệu đây có phải một kết quả xứng đáng hay không, van Gaal thẳng thừng: “Không, chúng tôi đã đánh mất 2 điểm. Hiệp một là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi kể từ đầu mùa và sẽ ra phải ghi đến 4 hoặc 5 bàn song những nỗ lực đó không được đền đáp. Thậm chí có những tình huống đã ở ngay trên vạch vôi khung thành, chúng tôi cũng không thể ghi bàn”


Ngay cả ở tình huống này, Man United vẫn không thể ghi bàn

Trong trận đấu vừa rồi, ngoài pha cứa bóng cực kỳ đẹp mắt của Ashley Young bị thủ thành Lloris tung người cản phá, cả Juan Mata, Van Persie và Falcao đều có những cơ hội khá ngon ăn nhưng không thể tận dụng được. Tổng cộng, Man United đã có 5 pha dứt điểm trúng khung thành nhưng đều không thắng được Hugo Lloris. Ở phần sân bên kia, De Gea cũng 4 lần từ chối cơ hội của các chân sút chủ nhà.

Như vậy sau khi kết thúc lượt đi, khoảng cách điểm giữa ba đội ở top đầu là không hề thay đổi, khi Chelsea và Man City vẫn đang bám đuổi nhau, tron khi Man United sắm vai kẻ ngáng đường.

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm