Jannik Sinner vô địch Miami Masters, càng ngày càng là đối trọng đáng gờm của Djokovic

02/04/2024 14:14 GMT+7 | Thể thao

Sau hai lần lỡ hẹn với Miami Masters, dù đã vào đến tận chung kết, Jannik Sinner đã có lần thứ ba may mắn. Đánh bại Grigor Dimitrov 6-3, 6-1 ở chung kết, tay vợt người Ý tiếp tục khẳng định anh xứng đáng là đối trọng đáng gờm nhất của Novak Djokovic hiện nay.

Năm 2021, Jannik Sinner lần đầu tiên lọt vào chung kết Miami Master, nhưng đã gác vợt trước Hubert Hurkacz. Hai năm sau, anh lại thua Daniil Medvedev ở trận đấu cuối cùng. Xen giữa hai năm ấy là trận thua đối thủ hạng 103 thế giới ở tứ kết Miami Masters 2022.

"Quái vật" Sinner

Nhưng trong lần thứ ba lọt vào chung kết Miami Masters, Sinner đã mang trong mình hình hài một "con quái vật", như mô tả của trang chủ ATP. Anh bước vào trận chung kết với thành tích thắng thua trong năm là 21-1, trong đó có chiến tích vô địch Australian Open. Và thắng lợi của anh trước Dimitrov diễn ra khá chóng vánh với chỉ 76 phút.

"Tôi bắt đầu gặp khó khăn một chút tuần này. Tôi không có nhiều thời gian để thích nghi với sân này, vì vậy tôi đã biết từ đầu rằng sẽ khó khăn. Khi giải đấu diễn ra, tôi cảm thấy mình ngày càng tốt hơn. Màn trình diễn hôm nay thực sự rất tốt. Tôi chỉ tự hào về cách tôi xử lý tình huống. Điều đó không dễ dàng, vì vậy đó là hai tuần rất tốt", Sinner nói về chiến tích của mình. Tay vợt 22 tuổi này đã trở thành tay vợt Ý đầu tiên leo lên vị trí số hai thế giới, và anh cũng là người Ý đầu tiên giành được hơn một danh hiệu Masters 1000 (trước đó, anh từng vô địch Toronto Masters 2023). Với 13 chức vô địch ATP, anh cũng là tay vợt Ý giàu thành tích nhất từ trước đến nay.

Đây là danh hiệu thứ ba của Sinner ở mùa giải này, sau chức vô địch Grand Slam ở Melbourne và chiếc cúp ATP 500 ở Rotterdam. Đến Miami sau nỗi buồn thua ngược Carlos Alcaraz tại bán kết Indian Wells, song Sinner đã thể hiện một màn trình diễn tennis chắc chắn suốt hai tuần qua. Anh chỉ để thua một set trên hành trình vô địch (trước Griekspoor ở vòng 3), và thắng dễ Daniil Medvedev 6-1, 6-2 ở bán kết. Tính cả cuối mùa trước, Sinner đã giành chiến thắng 25/26 trận gần nhất. Chìa khóa cho thành công của anh là việc duy trì tinh thần tập trung vào hiện tại.

Jannik Sinner vô địch Miami Masters: Đối trọng đáng gờm của Djokovic - Ảnh 1.

Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng

Chức vô địch Miami Masters 2024 giúp Sinner vượt Alcaraz và leo lên hạng 2 thế giới. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ như ở Miami, thì không ai còn nghi ngờ anh sẽ là số một trong tương lai

Những con số biết nói

Khó khăn duy nhất của Sinner ở mùa giải này là khi anh dính chấn thương vì cố cứu một pha bóng trong trận bán kết Indian Wells Masters, và sau đó thua trận duy nhất trong năm. Nhưng ở tất cả những trận còn lại, anh mang một phong thái bất khả chiến bại. Chiến thắng trước Dimitrov tối Chủ nhật là minh chứng khác về sự hoàn hảo của Sinner. Trong hai set đấu ấy, tay vợt người Ý chỉ mắc vỏn vẹn… 4 lỗi đánh hỏng (unforced error), một thống kê khó tin. Bên cạnh đó là 15 điểm winner và giành 6 điểm trong 6 lần lên lưới.

Một thống kê khác khiến các đối thủ của Sinner phải lo ngại. Dù tỷ lệ giao bóng một chính xác chỉ là 56% - đây là điều mà Sinner sẽ phải cải thiện - nhưng anh chỉ mất điểm ở 3/24 lần giao bóng một vào sân. ATP Tour sử dụng 4 phần trăm chỉ số phục vụ cộng với số lượng giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) mỗi trận và trừ đi số lỗi giao kép trung bình mỗi trận để xác định tỷ lệ giao bóng. Và ở tỷ lệ này, Sinner áp đảo Dimitrov (308 so với 226). Còn nếu tính điểm trả giao bóng - với công thức tương tự - Sinner thậm chí còn gấp 4 lần đàn anh người Bulgaria (191 – 49).

Đáng chú ý, Sinner chỉ thua 13 game trong ba trận cuối cùng tại Miami Open, trước Tomas Machac (6-4, 6-2), Daniil Medvedev (6-2, 6-1), và Dimitrov (6-3, 6-1). Sau khi vượt qua áp lực ban đầu từ Dimitrov, Sinner hoàn toàn kiểm soát trận đấu, và điều khiển nó theo ý mình. "Tôi nghĩ rằng, Jannik đang chơi một thứ quần vợt quá nổi bật. Bạn có thể thấy cậu ấy tập trung như thế nào, quyết tâm như thế nào. Cái cách cậu ấy đánh trái bóng, không còn nghi ngờ gì nữa, ở một đẳng cấp cực cao. Tôi nghĩ hiện tại, cậu ấy là tay vợt hay nhất thế giới", chính bại tướng Dimitrov đã phải dành những mỹ từ ấy cho đối thủ đàn em. Rất nhiều người đã nhắc đến viễn cảnh Sinner phế truất Djokovic vào cuối mùa giải này, nhưng tay vợt người Ý chưa nghĩ xa đến vậy. "Tôi hạnh phúc vì là số hai thế giới. Nhưng với tôi, nó cũng chỉ là một con số mà thôi. Điều quan trọng nhất là cố gắng triển khai lối chơi của mình theo cách tốt nhất có thể - và tôi đã làm được điều đó".

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm