Jamie Redknapp: C.Ronaldo ra đi, ngôi vô địch sẽ về tay Liverpool

05/08/2009 18:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trước thềm mùa giải mới, Sir Alex Ferguson đang chơi trò “tâm lý chiến” khi lên tiếng gạch tên Liverpool khỏi nhóm những đội có khả năng vô địch Premier League mùa này. Nhưng không phải các chuyên gia theo dõi giải ngoại hạng Anh nào cũng sẽ đồng quan điểm với nhà cầm quân của M.U.
 
Mới đây nhất, Jamie Redknapp, cựu cầu thủ của Liverpool và đang làm bình luận viên cho kênh thể thao Sky Sports, đã tự tin cho rằng đội bóng cũ của ông sẽ lật đổ sự thống trị của Man United để giành lại ngôi vô địch giải ngoại hạng sau gần 20 năm chờ đợi.
 
Ở đấu trường châu Âu, tên tuổi của Liverpool "oách" không kém M.U, thậm chí còn có phần hơn ở số lần đăng quang Cup C1/Champions League, nhưng gần 2 thập kỷ qua ở giải trong nước đội bóng vùng Merseyside đã bị che lấp sau cái bóng của thầy trò HLV Ferguson.
 
Benitez vẫn chưa thể vượt qua được M.U nhiều mùa vừa qua

Kể từ những ngày mà thế hệ của các cầu thủ Liverpool như Alan Hansen, John Barnes và Peter Beardsley gây ấn tượng vào cuối những năm 80 thế kỷ trước, The Kop đã không một lần lên ngôi vô địch ở nước Anh trong 19 năm qua. Tuy nhiên, Jamie Redknapptin là Liverpool đang có cơ hội để qua mặt Manchester United giành ngôi vô địch Premier League.

Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Sky, Jamie Redknapp cho biết: “Tôi không phải người có thành kiến, nhưng tôi đặt cược cho việc Liverpool đăng quang ở mùa giải năm nay. Nếu họ (Liverpool) chơi với phong độ ở bất cứ nơi nào gần với mức họ đã làm được ở mùa giải trước, tôi nghĩ họ sẽ thắng”.

Jamie Redknapp cũng đã nhận định sự ra đi của Cristiano Ronaldo sẽ tác động lớn đến cuộc đua tranh ngôi vương giải ngoại hạng mùa 2009/2010.

"Man United sẽ nhớ Ronaldo rất nhiều", Jamie Redknapp dự đoán.

Trong khi ấy, Phil Thompson, một cựu danh thủ của Liverpool, lại nhận định để “Quỷ đỏ” của thành phố Cảng lên ngôi vô địch thì thầy trò HLV Benitez cần phải đánh bại các đội bóng yếu, thay vì chỉ có kết quả tốt  hơn trong các cuộc đối đầu giữa nhóm “bộ tứ”.

Dù sao những bình luận, dự đoán trước giải của những nhân vật ở Premier League vẫn chỉ là những “lời nói gió bay”. Thực tế của cuộc đua tranh dữ dội giữa các nhóm bộ tứ mùa này, và cả sự thách thức từ “gã nhà giàu” Man City, còn chờ thực tế trả lời bằng những kết quả cụ thể ở từng vòng đấu trong cuộc đua marathon tới 38 vòng đầy khắc nhiệt của giải ngoại hạng.
 
MInh Doanh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm