Với Inter, Champions League còn xa vạn dặm

29/07/2015 13:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tỷ số 0-3 là một thất bại cách biệt và dù chỉ là trận giao hữu, nó vẫn dự đoán nhiều chông gai trên chặng đường xa của Inter.

Trên đất Quảng Châu (Trung Quốc), Inter đã đối mặt Real với tinh thần thi đấu rất đáng khen. Dù bị dồn ép cả trận, họ vẫn đưa ra những đòn trả miếng có trọng lượng, dù bất thành. Hàng thủ của Inter, với các tân binh Martin Montoya và Jeison Murillo, hợp cùng bộ đôi trung vệ Andrea Ranocchia và Juan Jesus, đã liên tục chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của Real. Thủ môn Samir Handanovic cũng không dưới 3 lần cứu thua cho đội nhà. 2/3 bàn thắng của Real Madrid đến từ hiệp 2, hiệp đấu họ đã thay cả 11 cầu thủ (Inter cũng thay 9 người, nhưng chủ yếu vào cuối trận). Tiền vệ James Rodriguez vào sân chưa đầy 15 phút đã thực hiện 2 quả sút phạt nguy hiểm, 1 lập siêu phẩm cho Real.

Trận thua của Inter trước Real gợi nhớ thất bại 1-5 của Milan cũng trước đối thủ này vào mùa Hè 2012, ở giải World Football Challenge, khiến GĐĐH Adriano Galliani cực kỳ tức giận và suýt sa thải HLV Max Allegri. Vào mùa giải 2012-13, Milan thua liên miên, Allegri suýt bị sa thải. Phong độ kém ở giải giao hữu đầu mùa đã báo hiệu mùa giải giông bão cho Milan và Allegri sau đó. Đó là mùa giải mà chỉ sự xuất thần của El Shaarawy mới cứu được Allegri.

Các giải giao hữu do đó vẫn là thước đo tương đối chính xác cho cách một CLB khởi đầu. Inter chắc chắn sẽ gặp rất nhiều vấn đề ở giai đoạn này. Lực lượng họ dở dang. Lối chơi chưa thể lắp ghép vì một số vị trí chưa hoàn thiện. Stevan Jovetic là sự bổ sung đáng kể, nhưng cũng khó để cầu thủ  - bệnh nhân này tạo bước đột phá ngay lập tức. Tân binh trị giá 40 triệu euro, Geoffrey Kondogbia là cầu thủ chơi hay nhất của Inter trước Real nhưng xem chừng phải rất lâu nữa mới có thể khiến cả tập thể bật lên.

Mancini là một người thẳng thắn. Ông nói rất rõ mong muốn của mình, muốn mua ai, sẽ xây dựng đội bóng thế nào, không hề giấu diếm truyền thông. Ban lãnh đạo Inter đã đáp ứng phần lớn yêu cầu mua cầu thủ của Mancini (đến giờ là 6 tân binh) nhưng công việc mua sắm vẫn chưa thành. Ivan Perisic, một tiền vệ tấn công, chưa thể rời Wolfsburg đến Inter vì con bài quan trọng Xherdan Shaqiri từ chối ra đi. Chừng nào HLV Inter chưa có đủ cầu thủ ông muốn, thì chừng đó, giao kèo ngầm về yêu cầu – cung cấp cầu thủ giữa Mancini với Ban lãnh đạo chưa thể hoàn thành.

Mà một khi thời điểm đó chưa đến, thì Mancini vẫn không có đủ nguyên liệu xây dựng lối chơi như ý muốn ban đầu. Kiểu đó sẽ kéo theo hệ lụy rất nguy hiểm khi Inter bước vào mùa giải mới, mà lịch thi đấu vừa công bố bắt họ gặp Milan ở vòng 3, Fiorentina ở vòng 6 và Juventus ở vòng 8. Một khởi đầu tệ có thể ném đi cả mùa giải. Không phải ai cũng may mắn như Max Allegri mùa 2012-13. Không phải đội nào cũng đón được một hiện tượng như Stephan El Shaarawy năm đó.

Cho nên, chẳng có thảm họa gì cho Inter sau trận thua Madrid. Chỉ là nếu sự tự ti bao trùm thì sẽ dẫn tới rất nhiều hệ lụy mà thôi.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm