Vincenzo Montella: Người đặc biệt của Milan

06/01/2017 05:37 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ở giai đoạn đỉnh cao, Siêu cúp Italy là danh hiệu vô cùng nhỏ bé với Milan, nhưng vào thời điểm này, chiếc cúp kém giá trị nhất này lại là niềm mong mỏi của Rossoneri (cứ nhìn cách Milan ăn mừng thì biết). 

Bởi Siêu cúp Italy với Milan lúc này không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, mà quan trọng hơn, nó là một bằng chứng cho thấy Rossoneri đang đi đúng hướng, với người cầm lái Vincenzo Montella. Sau một thời gian dài mông lung với những sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện, có vẻ như Milan đã tìm ra người thích hợp nhất để chèo lái họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Vì sao Montella đặc biệt?

Các milanista lẽ ra đã có thể được tận hưởng niềm vui sớm hơn nếu BLĐ Milan quyết đoán hơn trong mùa Hè 2015 bằng cách đưa Montella về San Siro, thay vì Mihajlovic. Chiến lược gia người Serbia đã làm không tồi, nhưng rõ ràng ông không phải là người thích hợp với Milan trong giai đoạn này, giống như những người tiền nhiệm trước đó là Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf. 

Sau khi Max Allegri rời San Siro Hè 2014, Milan đã trải qua tổng cộng 5 đời HLV (tính cả tạm quyền) và nó cho thấy sự mất phương hướng của Rossoneri khi họ không biết (hoặc không thể) tìm ra một người thực sự phù hợp. Nhưng trái ngược với những HLV trước đó, ngay khi Montella nhận lời ngồi lên ghế nóng ở San Siro, cảm giác chung của các milanista là tràn đầy niềm tin. Bởi họ nhận thấy Montella thực sự là mẫu HLV mà Milan cần vào lúc này.

Với các ông chủ của Milan, điều họ thích nhất ở Montella là HLV này... không đòi hỏi. Thật vậy, Milan bước vào mùa giải 2016-17 với đội hình chính gần như không thay đổi so với mùa trước khi các tân binh của họ chỉ là những Gianluca Lapadula,  Leonel Vangioni, Gustavo Gomez, Jose Sosa, Mario Pasalic, Matias Fernandez.


Với các ông chủ của Milan, điều họ thích nhất ở Montella là HLV này... không đòi hỏi

Với một đội hình trẻ, non kinh nghiệm lại thiếu ngôi sao, Milan của Montella bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Juventus, Roma, Napoli, Inter, nhưng họ lại đang là đội gây ấn tượng bậc nhất. Vị trí thứ 5 hiện tại (sẽ lên thứ ba nếu thắng trận đá bù với Bologna) là không hề tệ nếu nhìn vào tiềm lực của Milan và danh hiệu Siêu cúp Italy vừa giành được càng chứng tỏ sự mát tay của Montella.

Lần gần nhất Milan giành Cúp cũng chính là Siêu cúp Italy năm 2011 sau chiến thắng trước Inter ở Trung Quốc, nhưng sự khác biệt giữa hai danh hiệu này là rất rõ rệt. Năm 2011, Milan giành Cúp với các ngôi sao Thiago Silva, Nesta, Seedorf, Kevin-Prince Boateng, Ibrahimovic trong đội hình và được dẫn dắt bởi chính Max Allegri, còn bây giờ, Montella làm được điều đó với "lũ trẻ" gồm Donnarumma, Locatelli, Suso, Niang, De Sciglio, Romagnoli, Pasalic.

Bóng đá Italy nên tự vào với Milan của Montella

Donnarumma là người đã cản phá quả penalty của Dybala để mở ra cơ hội cho Pasalic sút cú quyết định để giúp Milan giành Siêu cúp. Ở trận lượt đi Serie A mùa này, một cầu thủ tuổi "teen" khác là Locatelli đã ghi bàn duy nhất để bắn hạ Juventus. Rõ ràng, sự khác biệt lớn nhất giữa Montella với những người tiền nhiệm chính là đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ và ông đang gặt hái thành quả với sự kiên định của mình. 

Đội hình của Milan hiện tại chỉ có 6 người từ 30 tuổi trở lên, gồm Gabriel Paletta, Matias Fernandez, Keisuke Honda, Carlos Bacca (đều 30 tuổi), Jose Sosa, Riccardo Montolivo (31 tuổi). Thậm chí, đội một của Milan có tới 4 cầu thủ 20 tuổi trở xuống là Plizzari (16), Donnarumma (17), Calabria (20), Locatelli (18). Thực tế là đội hình xuất phát mỗi trận của Milan mùa này đều thuộc dạng trẻ nhất Serie A lẫn châu Âu, thế nhưng họ đang nằm trong Top đầu ở giải VĐQG và đã giành Siêu cúp Italy. 

Serie A thường bị chỉ trích là giải đấu của những ông già khi các đội bóng quá chú trọng vào thành tích nên thường sử dụng các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, thậm chí là cao tuổi. Chính Milan từng có thời điểm gắn liền với chính sách này khi họ ưu tiên sử dụng các lão tướng thay vì những cầu thủ trẻ, nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi khác. Milan bây giờ không còn là "Lan già" nữa, mà là một "Baby Milan" thứ thiệt, và cách làm của Milan đang trở thành xu hướng mới của bóng đá Italy.

Montella mơ về 'MILAN VĨ ĐẠI' sau chiến thắng Juventus

Montella mơ về 'MILAN VĨ ĐẠI' sau chiến thắng Juventus

HLV Vicenzo Montella tin rằng chiến thắng của AC Milan trước Juventus tại Siêu Cúp Italy 2016 sẽ là bước đệm giúp đội bóng này trở lại đỉnh cao như trong quá khứ.


Trận hòa 0-0 giữa Milan với Atalanta vừa qua có lẽ là màn quảng bá tốt nhất cho sự trẻ trung của Serie A hiện tại. "Tôi nghĩ rằng đây là màn quảng cáo tuyệt vời cho Serie A", HLV Ventura của đội tuyển Italy nói sau khi theo dõi trận đấu này. Ý kiến của ông Ventura là có thể hiểu được bởi trong số 22 cầu thủ đá chính thì có tới 15 người Italy và trong số 15 người này, có 7 cầu thủ 23 tuổi trở xuống. 

Nếu như Atalanta vốn có truyền thống sử dụng cầu thủ trẻ bản địa thì với Milan, đây được coi là một sự đột phá với họ, hay chính xác hơn là việc Rossoneri phải làm trong bối cảnh không còn mạnh về tài chính. Với nhiều HLV, đây là một thách thức lớn khi phải kết hợp hài hòa giữa kết quả và ngân sách, nhưng may cho Milan đây lại là sở trường của Montella, người từng thành công ở Catania rồi Fiorentina với chính sách tương tự. 


Montella bên Siêu Cúp Italy 2016

Trong số các đội bóng lớn của Italy, Milan là đội hiếm hoi còn giữ được “chất Italy” khi đội hình xuất phát của họ luôn tràn ngập cầu thủ nội. Nếu xét đội hình tối ưu của HLV Montella lúc này, sẽ có ít nhất 7 cầu thủ người Italy, trong đó có nguyên hàng thủ, gồm thủ thành Donnaruma, các hậu vệ Romagnoli, Paletta, De Sciglio/Antonelli, Calabria/Abate, còn hàng tiền vệ là Montolivo/Locatelli và Bonaventura.

Ở trận thắng Juventus tại Siêu cúp Italy vừa qua, Milan ra sân với đội hình xuất phát gồm 8 cầu thủ Italy, là Donnarumma, De Sciglio, Romagnoli, Paletta, Abate, Locatelli, Bertolacci, Bonaventura, và đây cũng chính là bộ khung chủ chốt của Montella mùa này. Những cầu thủ ngoại có tầm ảnh hưởng đáng kể lên Milan của Montella lúc này chỉ là Suso, Bacca, Kucka và phần nào là Niang. 

HLV Ventura hẳn là người vui mừng hơn ai hết khi nhìn vào những đội bóng như Milan, bởi khi các cầu thủ Italy được ra sân thường xuyên, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để tỏa sáng. Trong đợt tập trung mới nhất của Italy, Milan đã đóng góp tới 6 cầu thủ là Romagnoli, Donnarumma, Bonaventura, Antonelli, De Sciglio và Lapadula, nhiều hơn bất cứ đội nào khác ở Serie A.

Một HLV có thể đem lại bản sắc, niềm tự hào không chỉ cho CLB, mà còn cho cả giải đấu với một tiềm lực hạn chế là rất hiếm hoi. Vì thế, hãy dành cho Montella một tràng pháo tay!

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm