Tương lai HLV Roma: Tạm biệt Rudi Garcia!

01/10/2015 19:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi chuyện có vẻ là thật. Bài báo “4 lý do khiến Roma phải lo ngại” của cây bút Massimo Cecchini trên La Gazzetta dello Sport ngày 25/9 nói rằng Rudi Garcia không  còn nhận được sự tín nhiệm của các cầu thủ nữa. Cầu thủ không tin ông. Seydou Keita đã lên tiếng về “thái độ thi đấu” của toàn đội và thái độ ấy trước BATE Borisov hôm qua thật tệ hại.

Phút thứ 8, 1 bàn. Phút 12, bàn thứ hai. Phút 31, bàn thứ ba. Lần lượt là các lỗi vị trí của Manolas, Florenzi và Szczesny. Cụm từ “thái độ thi đấu” một lần nữa được Alessandro Florenzi nói sau trận. Cả ba bàn thua đều xuất phát từ bên cánh phải của Florenzi nhưng cũng không thể trách cầu thủ số 24. Anh vốn là một tiền vệ cánh nhưng phải chơi vai của hậu vệ cánh.

Nếu không phải thái độ thi đấu thì là sai lầm chiến thuật của Garcia. Hiệp 2, ông tung Torosidis vào sân vá lại khoảng trống quá lớn ở cánh phải và đẩy Florenzi lên cao. Roma đá tử tế và gỡ lại 2 bàn, ngoài ra tạo được ít nhất 3 cơ hội tốt nữa mà không thể chuyển hóa. Đó lại là một vấn đề nữa, chuyển hóa cơ hội. Massimo Cecchini thống kê rằng Roma hưởng tới 274 quả phạt góc mùa trước nhưng chỉ ghi đúng 1 bàn do công Mattia Destro trong trận gặp Chievo. Hôm qua Florenzi đã cứa lòng trúng xà ngang, Iago Falque bỏ lỡ vài cơ hội dứt điểm từ xa. Đó là hai cầu thủ đá tích cực nhất.

Đổ lỗi thêm cho nạn chấn thương cướp đi của Roma 4 cầu thủ đội 1 là Edin Dzeko, Francesco Totti, Kevin Strootman và Seydou Keita, thì có lẽ lại liên quan đến giáo án của Garcia hoặc khả năng xoay vòng , khi Roma phải đá thêm Champions League bắt đầu từ mùa trước.

Nạn chấn thương hoành hành từ mùa trước tạo ra đỉnh điểm lo lắng từ chấn thương của đội trưởng Totti trong trận thắng Carpi. Nhưng khâu lực lượng của Roma cũng có vấn đề, đặc biệt ở hàng thủ. Hết trung vệ, họ phải kéo De Rossi xuống trám chỗ và hệ quả là tuyến giữa đôi khi hoạt động thiếu tổ chức. Cũng phải sau trận hòa Verona ở vòng 1 Serie A, Roma mới chiêu mộ Lucas Digne sau khi Torosidis, một hậu vệ phải, bị kéo sang cánh trái, còn Florenzi (lại là Florenzi) mắc lỗi vị trí trong 1 bàn thua hôm đó.

Khâu chuyển nhượng là việc của Giám đốc thể thao Walter Sabatini. Nhưng khi một đội bóng khủng hoảng thì lỗi của HLV là lớn nhất, rõ nhất và đó mới là nhân vật chịu trách nhiệm về chuyên môn.

Xét lại một cách công bằng, sau mùa giải đầu giúp Roma đá ấn tượng, và sau khi tạo lên một bộ khung chiến thuật 4-3-3, Garcia không làm được thêm nhiều việc nữa. Ông thất bại trong việc bám đuổi Juve, thất bại ở Champions League mùa trước (gồm trận thua 1-7 không thể nào quên trước Bayern Munich) và mùa này ngay từ đầu đã tạo ra nhiều dấu ấn buồn, như thất bại trước BATE Borisov và những lục đục hậu trường.

Roma thời Garcia thật ra đã đá rất thiếu ý tưởng ở nửa sau mùa trước, khi liên tục bất lực trước khi các đội cửa dưới “đổ bê tông”. Về mặt logic, Garcia được chu cấp đầy đủ khi Sabatini rất tôn trọng ý kiến về nhân sự của HLV này (từ vụ Gervinho cho đến Salah), nên Garcia phải đứng mũi chịu sào cũng là dễ hiểu.

Rất khó để giúp một đội bóng bứt phá khi “hội tụ” đủ những đặc điểm là bế tắc chiến thuật, mất kiểm soát phòng thay đồ, non nớt ở Champions League (Garcia chỉ thắng 3/20 trận cầm quân ở Champions League và thua BATE Borisov đến 2 lần), và tạo ra nhiều dấu đen khó gột rửa.

Tạm biệt Garcia!

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm