Tương lai của HLV Antonio Conte: Hôm nay, Conte đến PSG?

24/07/2014 07:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải đội tuyển Italy, đích đến tiếp theo của HLV Antonio Conte sẽ là Paris Saint Germain, nhà vô địch nước Pháp. Thậm chí, hợp đồng có thể hoàn tất trong hôm nay hoặc ngày mai.

Đó là thông tin được nhật báo Corriere dello Sport (CorSport) đăng ngay trên trang nhất số ra hôm qua. Nó giống như một quả bom nổ giữa lúc tất cả đều tin rằng Conte chắc chắn sẽ kế nhiệm Cesare Prandelli dẫn dắt đội tuyển Italy.

Tại sao không là Italy?

Vẻ ngoài, tin của CorSport giống như một tin lá cải để gây sự chú ý, bởi tờ báo có trụ sở tại Rome này cũng chỉ nói lấp lửng “Theo một số nguồn tin…”, trong khi ngay chính báo chí Pháp cũng phải dẫn lại nguồn từ CorSport khi đưa về vấn đề này. Ở Italy, Gazzetta dello Sport là tờ báo thể thao uy tín nhất, trong khi TuttoSport rất gần gũi với Juventus, nhưng họ đều không “biết” gì về thông tin Conte đến PSG.

Nhưng nếu những gì CorSport tiết lộ là chính xác, thì cũng không có gì phải ngạc nhiên. Conte đặc biệt kín tiếng sau khi từ chức ở Juventus, ngay cả khi có những giả thiết không mấy tích cực về cách ông đột ngột ra đi. Điều gì cũng có thể xảy ra. Người ta tin rằng Conte sẽ lên thay Prandelli ở đội tuyển Italy, không ai nhận thấy vẫn còn là quá sớm để ông gánh vác nhiệm vụ ở một đội tuyển quốc gia.

Năm 2006, ở tuổi 42, HLV Roberto Donadoni đã rất dũng cảm tiếp quản Italy, đội tân vô địch thế giới, từ tay huyền thoại Lippi. Ông không mấy thành công, Italy bị loại ở tứ kết EURO 2008 bởi đội bóng sau đó vô địch, Tây Ban Nha. Sau này, Donadoni từng thừa nhận đó là quyết định sai lầm của ông: “Tôi đã vội vã. Nhẽ ra, tôi cần nhiều kinh nghiệm hơn nữa và học một cách từ từ”. Sau 2 năm gián đoạn nghiệp huấn luyện cấp CLB, Donadoni phải mất thêm 4 năm mới tìm lại được thành công nhất định (với Parma).

Jose Mourinho là một ví dụ khác. “Người đặc biệt” nhiều lần được mời dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha, thậm chí tuyển Anh cũng từng ngỏ lời, nhưng đều từ chối với lý do “Đây chưa phải lúc. Tôi vẫn còn nhiều khát khao ở cấp CLB”. Huấn luyện ĐTQG có thể xem là công việc nhàm chán nhưng lại chịu quá nhiều sức ép (từ Liên đoàn, truyền thông, người hâm mộ, các CLB), không thực sự phù hợp với một nhà cầm quân còn trẻ và nhiều khát vọng như Conte. Thực tế mà nói, Italy đang là một đội bóng phải tái thiết, danh hiệu là thứ có vẻ xa vời.

Tại sao là PSG?

Nếu Conte không muốn lên tuyển, cũng không muốn nghỉ ngơi, thì rõ ràng không nơi nào hấp dẫn hơn PSG ở thời điểm hiện tại. Các đội bóng lớn khác đều đã chọn được người cầm lái, những đội nhỏ hơn lại không có khả năng trả lương cho ông. Conte được cho là đã từ chối đến thay Ranieri ở Monaco, nhưng không thể quay lưng với cơ hội được dẫn dắt những ngôi sao hàng đầu như Thiago Silva, Ibrahimovic, Cavani, Verratti… PSG thực tế không gặp vấn đề gì với HLV hiện tại Laurent Blanc, người được gia hạn hợp đồng hồi cuối mùa trước sau chức vô địch Ligue 1, nhưng nếu ông chủ Nasser Al-Khelaifi thích Conte thì Blanc cũng phải “ra rìa”. Nếu Conte sớm “có nơi, có chốn”, PSG có thể sẽ tiếc nuối.

Chẳng có lý do gì để ông chủ PSG không thích Conte sau những gì ông làm được tại Juventus 3 năm qua. Chẳng có lý do gì để Conte từ chối PSG, nơi có “Pirlo mới” Verratti, có những siêu hậu vệ, và nhất là có những sát thủ săn bàn, điều ông luôn mơ ước ở Juve.

Dù vậy, khả năng PSG thực sự có liên hệ với Conte là không cao. Theo thông tin chưa chính thức, phía đội bóng Pháp đã lên tiếng phủ nhận những gì Corriere dello Sport đăng tải.

151 Ba năm ở Juventus, Conte đã dẫn dắt đội chơi tổng cộng 151 trận, nhiều đúng bằng tổng số trận ông cầm quân Arezzo, Bari, Atalanta và Siena trước đây.

102 Trong 151 trận dưới thời Conte, Juventus thắng tới 102 trận, hòa 34 trận và chỉ để thua 15 trận. Tỷ lệ thắng của Conte là 67,55%, một kỷ lục.

1 Hợp đồng của Conte với Juventus còn hạn 1 năm trước khi ông quyết định từ chức hôm 15/7 vừa qua.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm