Totti cho Roma. Destro cho… Bayern?

20/10/2014 14:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trên khán đài sân Olimpico trận Roma – Chievo xuất hiện băng rôn cỡ lớn: “Penalty cho Juve”. Bên dưới, băng rôn nhỏ hơn: “Chính xác, chính xác”. Các ultra Roma chắc chắn vẫn cay cú trận thua 2-3 trước Juventus ở vòng 6, mà họ cho rằng trọng tài Rocchi đã tặng Juve hai quả phạt đền tưởng tượng. Nhưng dưới sân, đội trưởng Totti của họ, người tham gia đấu khẩu hăng hái nhất với phe Juve trên các mặt báo, không để cho sự cay cú lấn át. Anh kiến tạo 1 bàn và ghi 1 bàn. Anh đóng góp vào 60% chiến thắng của Roma với 3 đường chuyền sau cùng, 3 đường châm ngòi các đợt tấn công nguy hiểm, dứt điểm 10 lần. Mặc dù, anh chỉ thi đấu hơn 60 phút.

Totti: “Thật tuyệt khi giành 3 điểm sau quãng nghỉ cho đội tuyển quốc gia. Và quan trọng, chúng tôi phải duy trì tinh thần này. Tôi muốn thế. Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu một cách đúng đắn và duy trì sự kiểm soát với sự chuyên nghiệp”.

Sự đúng đắn của Roma không chỉ qua lời nói của Totti, bàn thắng thứ 66 từ chấm phạt đền của anh (kém Roberto Baggio 2 bàn nữa) hay chiến thắng, mà ở cách tiếp cận. Họ hạ gục đối thủ yếu hơn nhiều trong 33 phút, với ba bàn chớp nhoáng.

Rudi Garcia không cho cầu thủ nghỉ ngơi bằng cách ngồi rung chân trên ghế dự bị, mà cho họ nghỉ theo cách hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn: Giống hệt trận thắng Cagliari của Zeman, Roma dẫn trước từ sớm, sau đó giảm nhịp độ trận đấu để ung dung dìu đối thủ về đích. Phong thái này chỉ thường thấy ở các đội phải thi đấu Champions League căng thẳng nhiều năm.

Trên sân, vẫn có Daniele De Rossi vừa trở lại sau chấn thương. Nhưng có cả hai cầu thủ dự bị Mattia Destro và Adem Ljajic, tác giả của 2/3 bàn thắng. “Bàn thắng của tôi? Sau khi Francesco (Totti) chuyền xong đường bóng, thì công việc còn lại dễ dàng hơn nhiều”, Ljajic nịnh đội trưởng. Với Destro, anh đã ghi bàn thứ 3 của mình trong mùa, đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất Roma hiện tại. Không hổ danh một sát thủ trong vòng cấm: Destro cứ ghi bàn là Roma không thua, và họ đã trải qua 20 trận thắng, 2 trận hòa liên tiếp theo cách như vậy.

Rudi Garcia đã nói đến Quá vật Bayern Munich ở Champions League vào giữa tuần, đội vừa đè bẹp Bremen đến 6-0. Bản thân Lille của Garcia cũng từng bị Bayern vùi dập đến 1-6 vào ngày 7/11/2012, cũng tại Champions League. Giờ là lúc trả thù xưa? Tất nhiên, Garcia và người Roma muốn vậy. Với sự tỉnh táo của Totti, cái duyên của Destro (hai trận gặp CSKA Moskva và Man City, Destro đều dự bị).


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm