Tái hợp Benitez, Reina sẽ tìm lại hạnh phúc

21/07/2013 10:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Anh đưa tin, Liverpool đã đồng ý cho Napoli mượn thủ môn Pepe Reina một mùa giải. Như vậy, Reina lại có cơ hội làm việc với Rafael Benitez, HLV số 1 trong mắt anh.

Ngay khi Liverpool mua thủ môn Simon Mignolet từ Sunderland với giá 9 triệu bảng, giới quan sát đã nghi ngờ HLV Brendan Rodgers muốn đẩy Reina đi ngay trong mùa Hè. Dù Rodgers cố bào chữa, thì cũng không thể tránh khỏi việc bị quy kết rằng ông đã có “âm mưu” ngay từ đầu.

Thông tin Reina bị đem cho mượn khá sốc với nhiều người, bởi anh đã gắn bó với Livepool trong 8 năm. Anh hiện vẫn đang là cầu thủ người Tây Ban Nha ra sân nhiều nhất trong lịch sử Premier League (394 trận).

Reina yêu Benitez, Benitez tin Reina

Tháng 6 năm 2010, khi Rafael Benitez bị sa thải khỏi Liverpool, Pepe Reina là người buồn nhất: “Đây là một khoảnh khắc buồn của Liverpool, của Rafa và của các cầu thủ đã gắn bó với ông. Ông ấy là người rất quan trọng với CLB trong 6 năm qua. Liverpool đã trưởng thành nhiều nhờ ông ấy, và chúng tôi cảm ơn ông ấy rất nhiều”.

Đến tháng 6/2012, sau khi Liverpool sa thải Kenny Dalglish, Reina lại là người đề cử ông thầy vào chiếc ghế trống: “Với tôi và rất nhiều đồng nghiệp, Rafa Benitez là ứng cử viên hoàn hảo. Ông ấy là HLV giúp tôi phát huy phong độ cao nhất. Ông ấy là người giỏi nhất”.  Rồi khi Benitez trở về Chelsea, trước khi gặp lại Liverpool, Reina nói: “Mọi người đều biết Rafa là một HLV tuyệt vời. Ông ấy thể hiện phẩm chất của mình ở Chelsea, và trong quá khứ, đã chứng minh điều đó tại Liverpool”.


Reina có mối quan hệ rất thân thiết với Benitez

Nói tóm lại, Reina tôn sùng Benitez. Ông là người đưa anh đến Liverpool từ Villarreal. Ông ca ngợi anh là “Thủ môn giỏi nhất Tây Ban Nha”, là “Vua cản phá penalty”, và đưa anh ra ánh sáng. Tại tuyển Tây Ban Nha, Reina chưa thể trở thành giỏi nhất như lời Benitez, và thường xuyên chịu phận người thừa. Nhưng tại Liverpool, anh là số 1, và nhờ Benitez, Reina có cơ hội thi đấu ở hai trận chung kết Champions League 2005 và 2007 (vô địch một lần năm 2005).

Thực tế, Benitez không định mang Reina về Liverpool. Khi nhận thấy cựu thủ môn tuyển Italia Morgan De Sanctis không còn giữ được phong độ, người đầu tiên mà Benitez nghĩ đến là Julio Cesar, thủ thành hiện đang bắt cho QPR. Nhưng vì quá sốt ruột vì vụ Cesar bế tắc, Benitez nhớ đến học trò - fan hâm mộ của ông đang gặp khó khăn tại Liverpool, nên quyết định đưa anh về.

Trên lý thuyết, Pepe Reina BỊ Liverpool đẩy đến Napoli. Nhưng thực tế, Reina ĐƯỢC đến Napoli. Tại đây, Reina chắc chắn vượt qua Mor gan De Sanctis để làm thủ môn số một của đội bóng. Đồng thời, anh cũng sẽ được dự Champions League cùng Napoli mùa tới, vinh dự mà đã ba năm rồi, từ khi Benitez ra đi, Liverpool không thể cho anh. Napoli đang đổi mới mạnh mẽ từ khi Benitez đến. Họ đã bán Cavani, nhưng đang sẵn sàng tái đầu tư bằng một siêu sao (Higuain hoặc Damiao). Với sức đầu tư này, rất có thể, trong năm đầu tiên tại Napoli, Reina sẽ được tham dự cả Champions League lẫn cuộc đua Scudetto.

H.Đ
Thể Thao & Văn Hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm