Serie A nhìn từ mùa đông: Một lời chúc cho năm mới (tiếp theo và hết)

31/12/2011 10:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Một năm của calcio đã qua và khép lại bằng những tin tức gây đau lòng của những vụ cá độ đen mà Doni, Signori và nhiều cầu thủ các hạng Italia đã tiến hành trong thời gian qua. Đấy không phải là những điều vui vẻ để đóng lại năm cũ, nhưng những điều như thế là một phần cuộc sống calcio.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi cuộc điều tra có mật danh “Last Bet” của Viện công tố Cremona tiếp tục được mở rộng hơn nữa: những bí mật được tiết lộ, những tên tuổi mới được phanh phui, những trận đấu mới được đưa vào danh sách nghi vấn, và rồi sẽ có thêm những người nữa bị đi tù hoặc treo giò, những đội bóng bị giáng xuống hạng vì kỉ luật trong một vụ scandal lớn nhất kể từ Calciopoli 2006? Không ai biết được. Nhưng năm 2011 của bóng đá Italia đóng lại trong những nỗi khắc khoải về một năm mới đầy biến cố đang chờ đợi phía trước. Vụ scandal cá độ đen mà Doni và Signori cùng nhiều cầu thủ khác thực hiện sẽ là một trong những gạch nối quan trọng giữa năm cũ và năm mới, thể hiện sự nóng bỏng của calcio bây giờ không phải ở mùa hè như nhiều năm trước nữa, với những phiên tòa gây mệt mỏi và những tranh cãi bất tận, mà giờ “không có mùa”, trở thành một nỗi ám ảnh thường trực đối với các tifosi. Khi calcio tiếp tục khủng hoảng, các CLB vẫn trải qua thời kì khốn khó và sống cầm chừng, các khán đài ngày càng vắng hơn và bạo lực chưa hề có xu hướng sút giảm, vụ scandal ấy càng làm cho bức tranh calcio trở nên tồi tệ. Nhưng liệu có nên bi quan quá không, và trong mùa bóng này, có điều gì thực sự đáng lạc quan không?



Việc Cristiano Doni tham gia điều hành các đường dây cá độ bất hợp pháp là một điều đau lòng của calcio năm 2011- Ảnh Getty

Câu trả lời là có, không ít. Sự trở lại đỉnh cao của Milan với danh hiệu Scudetto đầu tiên sau 7 năm và quá trình tiến bộ vượt bậc của Juventus trong hành trình quay về với ngôi vua Serie A sau nhiều năm chính là những tín hiệu mới mẻ và tích cực nhất của một giải đấu từ lâu đã mất đi sức cạnh tranh và hấp dẫn lớn lao. Calciopoli đã khiến cho trình độ của giải đấu tụt xuống nhiều bậc, đã đẩy Milan và Juventus vào cơn khủng hoảng. Milan vẫn đủ sức đoạt Champions League 2007 và Inter năm 2010, nhưng đấy là sức mạnh có được một cách đột biến nhờ sự tích tụ trong khoảng thời gian quyết định bản lĩnh, nghị lực và ý chí cũng như chuyên môn của họ. Những chiến thắng ấy không làm cho bức tranh trở nên bớt ảm đạm hơn, bởi một khi những cuộc suy thoái xảy ra, calcio phải trở lại nền tảng cơ bản của nó, là Scudetto.

Năm năm sau Calciopoli, những quyền lực cũ có tên Milan và Juve đã trở lại cho một cuộc đua nhằm tranh giành quyền bá chủ giải đấu lớn nhất nước Ý. Không nghi ngờ gì nữa, chính họ sẽ đưa calcio trở lại đỉnh cao từ những bước nền tảng ấy. Milan đang đi qua năm thứ hai của triều đại Allegri, vẫn là đội bóng mạnh nhất ở Serie A, nhưng sức mạnh thực sự của nó ở Cúp châu Âu vẫn còn bị nghi ngờ. Juventus lần đầu tiên kể từ tháng 12/2005 leo lên đứng đầu BXH Serie A khi kết thúc năm. Sự thay đổi mạnh mẽ của Juve, không chỉ ở nhân sự và lối chơi, mà chủ yếu là tinh thần và nghị lực của họ, là điều mới mẻ và đáng chú ý của calcio.

Thành công của Juventus, với nền tảng cơ bản là các tuyển thủ Italia, xét cho cùng, sẽ có lợi cho đội bóng Thiên thanh ở EURO 2012. Sự vắng mặt của Cassano và Giuseppe Rossi vì những lí do khác nhau là một cú sốc thực sự với đội tuyển Italia tại một giải đấu mà họ hy vọng sẽ làm nên những điều khác biệt? Có thể có, có thể không và Italia thậm chí có khả năng rời sân cỏ Ba Lan-Ukraina năm tới với thất bại, nhưng những tín hiệu mà đội quân của Prandelli đem lại trong năm 2011 là rất tích cực, không chỉ trên khía cạnh thành tích. Đội bóng được sinh ra từ đống đổ nát của Thiên thanh thất bại thảm hại trên đất Nam Phi ở World Cup 2010 đã thay thế được một thế hệ các cựu binh vô địch World Cup 4 năm trước đó trên đất Đức bằng một dòng máu mới dưới con mắt quan sát của giới tifosi khó tính.

Ban đầu, tất cả đều khó khăn: Prandelli phải đưa vào đội tuyển một cách ồ ạt chưa từng có kể từ nửa thế kỉ qua nhiều cầu thủ nhập tịch ở những vị trí then chốt, dựa vào tài năng và sự ngoan ngoãn “trong giới hạn cho phép” của Balotelli và sự kiên nhẫn chờ đợi của người hâm mộ. Hình ảnh của đội tuyển được cải thiện qua từng trận đấu với kết quả tích cực và qua những hoạt động mang tính cộng đồng. Giờ thì Thiên thanh đã trở thành gương mặt sáng giá của calcio trên đấu trường quốc tế và là niềm tin và hy vọng của người hâm mộ. Người ta không thực sự tin, rằng đội bóng ấy sẽ vào sâu ở vòng chung kết EURO sắp tới, nhưng họ đã nhìn thấy ở đó tương lai của đội bóng này, khi cuộc khủng hoảng thế hệ đang sắp qua.

Năm mới đã khép lại với những cái tên đáng để nhớ, từ Prandelli, Marchisio, Cassano cho đến Balotelli, những cái tên đáng để quên như Doni, Signori, Gervasoni hay Zamperini, những người gắn liền với vụ scandal cá độ đen và dàn xếp hàng loạt trận ở nhiều hạng đấu Italia. Câu hỏi: Ai sẽ là nhà vô địch mới của Italia, Juve hay vẫn là Milan? Ai sẽ là cầu thủ trụ cột của Thiên thanh ở EURO 2012, một người như Balotelli? Vụ scandal cá độ đen sẽ đi đến đâu và số phận các CLB Ý ở các Cúp châu Âu thế nào? Chỉ thời gian mới có thể trả lời, nhưng trong buồn vui lẫn lộn pha lẫn âu lo và lạc quan khi năm cũ khép lại, chỉ có thể mơ những điều đẹp nhất và chúc những điều tươi sáng nhất cho một nền bóng đá đang vật vã trở lại là mình, sau những năm tháng trầm kha…

Anh Ngọc

anhngoc@thethaovanhoa.vn




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm