Roma-Milan 0-0: Đây rồi, Scudetto !

08/05/2011 03:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Một điểm cho một chiếc cúp vô địch. Milan chỉ cần có thế và họ đã làm được sau trận hòa 0-0 trên sân Roma. Đội bóng áo sọc đỏ đen giành Scudetto lần thứ 18 trong lịch sử.

Chỉ cần một trận hòa là đủ để ăn mừng Scudetto lần thứ 18 trong lịch sử nhưng Milan không đến Olimpico với tư tưởng cầu hòa. Allegri để Pirlo, Pato và Cassano ngồi dự bị. Milan xuất phát với cặp tiền đạo Ibrahimovic-Robinho trong sơ đồ 4-3-1-2 với Boateng chơi hộ công. Bên phía đội chủ nhà, Perotta và De Rossi bị treo giò, còn Borriello mà Milan đang cho Roma mượn chỉ đá dự bị. Montella bố trí sơ đồ tấn công 4-3-3 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng dự Champions League mùa tới. Phút thứ 9, Milan mở màn cho cuộc tấn công vào pháo đài Olimpico với cú sút chệch khung gỗ của Boateng từ cự ly khoảng 18m. Phút 11, Roma có câu trả lời với pha bắn phá từ khoảng cách tầm 23m của Taddei nhưng bóng đi chệch cầu môn Abbiati.

Milan (áo sáng) vô địch Serie A sớm 2 vòng đấu-Ảnh Getty

Cơ hội nguy hiểm rõ nét đầu tiên thuộc về đội chủ nhà. Tình huống diễn ra ở phút 14. Hậu vệ phải Cassetti của Roma lên tham gia tấn công, xâm nhập cấm địa Milan rồi tung đường chuyền điểm rơi rất đẹp cho Vucinic khống chế và dứt điểm nhanh ở cự ly rất gần. Abate đã chọn sai vị trí trong tình huống này nhưng rất may là Nesta đã chơi lăn xả còn Abbiati cũng lao ra rất nhanh, làm hẹp góc sút của Vucinic nếu không có thể tiền đạo người Montenegro đã làm nên chuyện.

Sau tình huống này, Milan bắt đầu tổ chức được một số đợt tấn công nhưng hàng phòng ngự Roma đã chơi tỉnh táo, theo người rất sát và chặn phá thành công những nỗ lực dứt điểm hoặc những đường chuyền cuối cùng của đội bóng áo trắng. Ibrahimovic và Robinho không phối hợp được với nhau và cả hai cũng không có nỗ lực cá nhân nào đáng kể. Nhưng đội chủ nhà cũng không tạo ra được nhiều tình huống sóng gió cho khung thành Abbiati.

Phải chờ tới phút 32, đội bóng áo màu bã trầu mới lại tung ra cú sút về cầu môn Milan. Cầu thủ vào sân thay người Rosi dứt điểm chéo góc nhưng bóng đi nhẹ và đúng vị trí Abbiati đã chọn. Cũng chính thủ thành của Milan đã lao ra kịp thời bắt bóng ngay trước mũi giày của Simplicio ở những giây cuối cùng của hiệp 1. Hai đội ra nghỉ mà không bên nào ghi được bàn thắng. Milan không tạo ra được bất cứ tình huống sóng gió nào cho khung thành Doni, còn Roma chỉ có một pha bóng thực sự nguy hiểm là cú sút cận thành của Vucinic bị Abbiati chặn được.

Ngay những giây đầu tiên của hiệp 2, Milan đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt đẹp để mở tỷ số trận đấu. Robinho có bóng ngay mép vòng cấm Roma, đảo người qua một cầu thủ áo màu bã trầu rồi tung ra cú cứa lòng kỹ thuật bằng chân phải nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Doni. Ngay sau đó đội chủ nhà trả lời bằng cú sút xa từ khoảng 22m của Simplicio nhưng bóng đi chệch cầu môn Abbiati khá xa. Phút 58, đội khách áo trắng lại tạo được một cơ hội “vàng” để phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Ambrosini vào sân thay Gattuso đầu hiệp 2 đã có pha bấm bóng tinh tế cho Boateng. Cầu thủ của Milan dẫn bóng xuống đối mặt Doni nhưng pha lốp bóng kỹ thuật của anh lại đi chệch cột dọc khung thành Roma trong tấc gang. Phút 64, đến lượt Ibra “tra tấn” Doni bằng cú sút phạt hàng rào như búa bổ nhưng thủ thành Roma kịp đẩy bóng cứu thua.

Khác với hiệp 1, hiệp 2 này Milan tấn công mạnh mẽ và nguy hiểm hơn nhiều. Có nhiều thời điểm, đội bóng áo trắng đã đẩy Roma vào thế bị động, phải chống đỡ khá vất vả. Dù không ghi được bàn thắng nào nhưng Milan đã tạo được những cơ hội ghi bàn rõ rệt cùng thế trận chắc chắn trước một đối thủ khó chơi, đang khát khao chiếc vé dự Champions League mùa tới. Tỷ số 0-0 được giữ đến hết trận là đủ để đội khách trở về San Siro với những nụ cười thật tươi trước khi bật champagne ăn mừng chức vô địch trong khi “Giallorossi” vẫn phải nỗ lực hết mình trong 2 vòng đấu cuối cùng để thắp lên hy vọng mong manh trên bầu trời Champions League.

Milan đã chính thức trở thành nhà vô địch Serie A mùa giải 2010-2011 sớm 2 vòng đấu. Đây là Scudetto thứ 18 trong lịch sử “Rossoneri”, ngang bằng với số danh hiệu mà đối thủ truyền kiếp Inter có được. Sau 7 năm Milan mới lại trở thành “nhà vua” của Serie A. So với Milan của Sacchi hay Capello, rõ ràng Milan của Allegri không gây ấn tượng bằng. Đội hình Milan mùa này cũng không có cầu thủ nào chơi quá nổi bật. Nhưng thực tế đó chỉ càng làm nổi bật năng lực cầm quân của Max Allegri. Chiến thuật gia 43 tuổi đã chứng minh cho người ta thấy không phải ngẫu nhiên mà ông từng giành được “băng ghế vàng” của Serie A dành cho nhà cầm quân xuất sắc nhất ngay trong thời điểm Mourinho vẫn còn ở đây.

Allegri chính là ngôi sao số 1 của Milan mùa này dù những vụ đầu tư của họ trên TTCN như Ibra, Robinho, Cassano, Boateng hay Van Bommel cũng đóng một vai trò quan trọng trong thành công này. Nhà cầm quân đến từ Cagliari để lại dấu ấn qua cách bố trí nhân sự khá hợp lý và linh hoạt. Ông có thể để một tiền vệ trung tâm như Boateng đá hộ công, sẵn sàng cất những ngôi sao như Pato, Ibra, Robinho hay Cassano trên ghế dự bị hoặc thay họ khi thấy cần thiết. Quyết đoán, linh hoạt và táo bạo là 3 tính từ có thể mô tả tương đối đầy đủ và chính xác về những phẩm chất của Allegri. Chiếc cúp vô địch mới liệu có mở ra một chu kỳ chiến thắng mới cho Milan hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Nhưng điều chắc chắn là “Rossoneri” xứng đáng với Scudetto này. Chúc mừng các nhà vô địch.

* Đội hình thi đấu:

+ Roma: Doni, Cassetti, Burdisso, Juan, Riise; Pizarro, Simplico, Brighi(Aleandro Rosi 17’); Vucinic(Borriello 54’), Taddei, Totti

+ AC Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Seedorf, Van Bommel, Gattuso(Ambrosini 46’); Boateng; Ibrahimovic, Robinho (Pato 73’)

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm