Roma về nhì Serie A: Cái kết ngọt ngào màu... bã trầu

28/05/2015 06:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa thứ hai liên tiếp, Roma chỉ về nhì sau Juventus. Đó có thể là một thất bại với những người tham vọng. Nhưng khi đạt mục tiêu bằng một trận thắng trước Lazio, mọi thứ cũng không tệ.

“Tàn cuộc”. Francesco Totti mang một chiếc áo sơ mi in hai từ đó sau lưng. Đương nhiên, anh có nhiều điều để nói hơn nữa ở phía mặt trước chiếc áo: “Bọn mày luôn lắm mồm”. Totti cầm chiếc áo chạy đi khắp sân Olimpico rêu rao, sau chiến thắng 2-1 của Roma trước Lazio ở Derby. “Giờ thì chuyện gì phải đến đã đến”, một dòng khác viết bên trên.

Thắng derby là một Scudetto

Nó đi kèm theo những chửi rủa hả hê của nhóm CĐV khu khán đài phía Nam, gồm những tifosi Roma cuồng nhiệt nhất, nhắm vào Lazio. Trận thắng giúp Roma giành ngôi Á quân. Trận thua khiến Lazio phải thi đấu trong run sợ ở San Paolo vòng 38, mà nếu thua, họ mất vé dự Champions League vào tay Napoli. Laziali còn nói gì được nữa, ngoài bảo Totti là “ngu xuẩn”.

Một ngày trước, HLV của Roma, Rudi Gardia mỉa mai lịch thi đấu và cáo buộc Lazio sử dụng truyền thông gây áp lực lên trọng tài. “Nếu tôi không nhầm”, ông nói, “Lazio đánh bại Sampdoria bằng một bàn thắng phạm luật. Bàn ấy đến sau khi họ khóc lóc về những gì diễn ra trước đó với Inter”.

Trận derby gây hào hứng đến mức, báo Corriere dello Sport dành hẳn 50 trang viết về nó trong các số ngày Chủ nhật và Thứ Hai.Derby luôn là ngày hội, nhưng trận đấu ở vòng 37 còn có màu xanh rực của những đồng euro.

Hai đội đều tranh vé lọt vào Top 3. Roma hơn Lazio 1 điểm, cần thắng để đảm bảo vị trí thứ nhì. Lazio bị chao đảo giữa bước lên và tụt xuống Top 3: Một trận hòa đủ giúp họ chính thức an vị trong Top 3, cắt đuôi Napoli. Nhưng Roma biến chiến thắng thành trò vui, đẩy Lazio đến bờ vực mất tất cả sau mùa giải thăng hoa.

Giành vé dự Champions League mùa sau có ý nghĩa lớn với Roma. Họ cần 500 triệu euro xây sân vận động mới. Để làm được, Roma phải xuất hiện ở sân khấu bóng đá đỉnh cao nhằm thúc đẩy việc quảng bá, kiếm tiền. Lazio cũng khao khát giải đấu này, và trong 3 tháng cuối mùa, họ chứ không phải đội vô địch Juventus có phong độ cao nhất. Lazio rất mạnh mẽ trước derby, với Stefan De Vrij và Filip Djordjevic trở lại sau chấn thương.

Roma thêm thù chuốc oán

CĐV Lazio chuẩn bị đầy khí thế. Bên khán đài Curva Nord, họ xếp thành hình một con đại bàng, biểu tượng của đội, bay lên từ biển lửa. Roma không giăng những biểu ngữ chửi rủa. Đó là một cách tấn công chính Chủ tịch James Pallotta của đội, người vận động các tifosi không gây rối, giăng biểu ngữ xúc phạm lẫn nhau trên khán đài. Ở khu phía Nam, một banner viết: “Hôm nay, với phẩm giá của chúng tôi, không có biểu ngữ nào cả. Một Chủ tịch đích thực không báng bổ CĐV của ông ta”.

Hai người hâm mộ Roma bị đâm bên ngoài sân vận động trước trận. Cảnh sát phải dùng hơi cay giải tán một nhóm người ủng hộ Lazio đã ném chai lọ và đá vào họ ở gần sân vận động. Trên sân, các pha bỏ lỡ của Miroslav Klose khiến Lazio phải trả giá: Victor Ibarbo, cầu thủ vào thay Totti, chuyền vào trong để Juan Iturbe ghi bàn. Phút 81, Djordjevic gỡ hòa, nhưng từ một quả phạt góc bên cánh phải, Yanga-Mbiwa ghi bàn đầu tiên của anh cho Roma, nhấn chìm kình địch cùng thành phố.

Danh hiệu chắc chắn là đích đến của những học trò ông Rudi Garcia năm tới, sau 2 năm liền về nhì sau Juve. Chiến thắng ở derby là cái kết ngọt ngào cho mùa giải nhiều vị đắng. Chiếc áo sơ mi của Totti là thông điệp chiến thắng đầy huênh hoang, và đậm chất lửa của sắc bã trầu.

2 Trong lịch sử, chỉ có 2 mùa giải là Lazio và Roma cùng dự Champions League: Mùa 2007-08 và mùa 2001-02.

1 Lazio chỉ cần giành đúng 1 điểm nữa trong 2 trận cuối gặp Roma và Napoli để chắc chắn xếp thứ ba. Vòng 38, họ làm khách trên sân San Paolo của Napoli.

20 Roma đã giành 20 điểm trên sân nhà ở Serie A từ năm 2015, nhiều nhất giải


Gia Hưng (theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm