Roma trước trận gặp Verona: Đừng thử kêu, đốt xịt

22/08/2015 06:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Lần nào AS Roma chạm trán Hellas Verona cũng là một cột mốc đáng nhớ (dù đội này mới lên hạng Serie A được 2 mùa), đặc biệt là trận lượt đi mùa giải trước (Roma thắng 2-0 trên sân nhà) – được mệnh danh là màn trỗi dậy của sức trẻ, hay ngày “Hoàng tử” kế vị “nhà Vua”.

“Hoàng tử” ở đây là Alessandro Florenzi, còn “ông Vua” tất nhiên là Francesco Totti. Đó là ngày 27/9/2014, trùng sinh nhật tuổi 38 của đội trưởng Roma, nhưng Totti vô duyên: Được ưu tiên trong mọi đường tiến công, anh đã chạm bóng 82 lần, sút 5 quả (chỉ 2 lần trúng đích) mà vẫn vô phương ghi bàn. Roma bế tắc suốt 2/3 thời gian trận đấu.

Chuyện chỉ đổi khác khi Florenzi vào thay Totti, để lập tức tung cú sút chìm hạ thủ môn trẻ Pierluigi Gollin ở phút 75. Đến phút 86, tiền đạo Mattia Destro tung cú volley không tưởng từ giữa sân để kết lại trận đấu. Thầy trò ông Rudi Garcia đã ôm nhau ăn mừng như điên dại trên sân. Họ ăn mừng một chiến thắng chật vật, vụng về, nhưng ngập tràn cảm xúc đúng chất Roma.

Thực tế, Verona là con mồi ưa thích của “Bầy sói”: Từ ngày lên hạng, đội này đã thua 3, hòa 1 trước Roma (ghi 2 bàn thắng, thủng lưới tận 9 bàn). Lão tướng Luca Toni dù là Vua phá lưới mùa trước (22 bàn) hay khắc tinh của nhiều đội bóng khác, cũng đã im tiếng trước Roma suốt 3 năm qua.  

Đến trận lượt về vào tháng 2/2015, Verona đã xuất sắc cầm hòa Roma 1-1 trên sân nhà (Totti mở tỷ số phút 26; Bosko Jankovic gỡ hòa phút 38). Đó là một bộ mặt Roma khác: Tiều tụy, nhàm chán và bế tắc hơn cả lượt đi. Là giai đoạn họ đã hòa liên tiếp cả chục trận trên mọi đấu trường, đã bị loại ở Champions League và dần buông súng trong cuộc chiến giành Scudetto.

Xét 12 vòng đầu Serie A mùa trước (tính đến hết trận thắng Atalanta 2-1 vào tháng 11/2014), tỷ số trung bình giữa Roma và các đối thủ là 1,75 - 0,58; họ tạo ra trung bình 10 cơ hội mỗi trận, với 88% tổng đường chuyền trúng đích, 62% trong số đó hướng về khung thành đối phương; mỗi trận Roma có 47% tổng cú sút trúng khung gỗ và chuyển hóa thành bàn 19%.

Nhưng từ mốc đó về hết giải, nhiều thông số đã giảm rõ rệt: Tỷ số trung bình giữa Roma với các đối thủ chỉ còn là 1,36 - 0,91; dù đã tăng số cơ hội trung bình mỗi trận (12), tổng số đường chuyền trúng đích vẫn đạt 85%, 63% trong số đó vẫn hướng về phía trước, tỷ lệ sút trúng đích vẫn đến 43%, nhưng Roma chỉ còn chuyển hóa được 12% số đó thành bàn thắng. Họ vẫn cán đích ở vị trí Á quân, nhưng đã thua Juve đến 17 điểm.

Nên nhớ, sau trận thắng Verona ở lượt đi, Roma từng hòa quả cảm 1-1 trên sân của Man City, trước đó nữa là màn vùi dập CSKA Moskva 5-1 trên sân nhà ở Champions League. Khi hi vọng và độ hưng phấn lên cao, Roma đã tươi cười siết ga mà không hề biết mình đã chạy quá tốc độ, để rồi bị phạt và… đi bộ về đích.

Hàng công tệ hại (chỉ ghi 54 bàn, xếp hạng 8 Serie A mùa trước) đã được “thay máu” bằng 2 chân sút chất lượng Edin Dzeko và Mohamed Salah là một chuyện, Roma cần phải soạn ra 1 chiến lược thật hợp lý trong cuộc đua đường trường. Giữ sức ở giai đoạn đầu và bung toàn lực từ Giáng sinh trở đi chính là cách Juventus đã đánh bại họ suốt 2 mùa giải qua.

Thành tích thắng 10 trận liên tiếp hồi đầu mùa 2013-2014 của Roma đúng là vô tiền khoáng hậu. Nhưng nếu thế, họ chỉ vô địch… 1/3 chặng đường.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm