Roma: Quà từ Pjanic trong sinh nhật của Totti?

27/09/2014 07:52 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - “Mira là hoàng tử nhỏ của chúng tôi”, Francesco Totti ví von người đàn em Miralem Pjanic như vậy trong một chương trình phỏng vấn với Roma TV, cuộc trò chuyện ngay trước khi Totti tròn 38 tuổi vào ngày 27/9 – tức hôm nay – ngày Roma gặp Verona ở vòng 5 Serie A. Đó cũng là lời truyền ngôi của Vua thành Rome cho một cầu thủ người... Montonegro.

Không sao cả. “Cậu ấy là một cầu thủ Roma cũng như Francesco”, HLV Rudi Garcia nói về Miralem Pjanic trong cuộc họp báo trước thềm trận Roma – Verona. “Hoàng tử nhỏ” vừa nhận ngôi sau khi tung cú “punizione” vòng cung tuyệt vời ở phút 88, ôm trọn 3 điểm cho Roma trong trận đấu khổ cực tại Ennio Tardini của Parma. Đấy là khoảnh khắc run rẩy, chỉ dành riêng cho người bản lĩnh. Trước đây ở Roma, người đó sẽ là Totti và gần như chỉ có Totti. Bây giờ ở Roma, có thể không cần Vua nữa, mà Hoàng tử nhỏ cũng có thể đảm đương.

Thủ môn Mirante của Parma chỉ biết đứng im chiêm ngưỡng cú đá của Miralem, đành lòng kí tên vào bản danh sách 6 nạn nhân từ những cú đá phạt hàng rào mà Pjanic thực hiện 4 năm qua: Gillet, Consigli, Marchetti, Da Costa, Pepe Reina và Mirante. Chỉ Francesco Lodi với 8 bàn từ đá phạt trực tiếp và Andrea Pirlo với 10 bàn, là hơn thành tích cùng kì của Pjanic. Anh đã được thừa nhận, từ một lời tiên tri xa xôi của đồng đội cũ Juninho Pernambucano: “Sớm thôi, cậu ta sẽ bắt kịp Pirlo”.

Bảng vàng bàn thắng từ đá phạt cũng đánh dấu một sự chuyển dịch quyền lực của Roma trên sân cỏ: Vai trò của Francesco Totti vẫn quan trọng, nhưng không còn đến mức tất yếu hoặc sống còn. Totti chưa thi đấu trọn 90 phút tại bất cứ trận Serie A nào mùa này, mới đá trọn trận trước CSKA Moskva tại Champions League. Không Totti, Destro, Florenzi và Adam Ljajic (cũng ghi bàn trước Parma) thay nhau đá chính cùng Gervinho trên hàng công, và vẫn tạo ra những “party”.

Trước kia, Roma tấn công qua chân Totti. Bây giờ, Nainggolan, De Rossi, Keita và Pjanic thay nhau chơi tiền vệ gánh vác nhiệm vụ tổ chức. Rất khác mùa trước: phải đến trận gặp Sampdoria ở vòng 5 thì Totti mới nghỉ ngơi, và phải đến khi anh gặp chấn thương trong trận thắng Napoli ở vòng 8 (hôm đó, Pjanic cũng ghi bàn từ đá phạt) thì Rudi Garcia mới buộc phải cho anh nghỉ. Đó cũng là lúc phong độ Roma đi xuống, vì thiếu Totti.

Nay, họ đã có người để mà truyền ngôi là Miralem, vào một ngày thật ý nghĩa khi Totti thổi ngọn nến thứ 38, còn đội phó Daniele De Rossi chấn thương và không thi đấu. Sẽ là một bàn thắng làm quà ra mắt cho phải phép, Miralem?

23h00 ngày 27/9, sân Olimpico: Roma - Verona

Đội hình dự kiến:

Roma: De Sanctis – Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiwa, Cole – Nainggolan, Keita, Pjanic – Florenzi, Totti, Gervinho.

Verona: Rafael – Sorensen, Moras, Marquez, Brivio – Tachtsidis, Obbadi, Ionita – Christodoulopoulos, Toni, Gomez.

Dự đoán: 3-1


H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm