Roma: Miralem Pjanic khiến Juve thèm khát

01/09/2015 05:59 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 61, Roma được hưởng một quả phạt trực tiếp ngay ngoài vòng cấm, chếch góc phải của khung thành Buffon. Dù đã sắp xếp một hàng rào 5 người, nhưng Buffon vẫn đứng chôn chân nhìn Miralem Pjanic vẽ một đường cong tuyệt đẹp vào lưới Juve.

Trên khán đài, có lẽ Pavel Nedved cũng phải thốt lên: "Chúa ơi, đó là điều mà Juve đang thiếu".

Pjanic không chỉ mở ra cho Roma con đường chiến thắng trước đối thủ mà họ đã bó tay suốt mấy mùa giải. Anh chàng người Croatia còn khiến hàng tiền vệ của Juve điên đảo trong suốt hiệp một. Nếu cột dọc không phải là "đồng minh"của Buffon thì bàn thắng đã đến sớm hơn, đẹp hơn. Nhưng điều đó là quá đủ để Juve và những người yêu họ thêm thèm khát.

Chưa kể đến những đường chuyền dọn cỗ, những cú sút xa hiểm hóc, Pjanic đã là lời giải cho vấn đề đầu tiên của Juve mùa này: Ai là người sút phạt? Câu trả lời của Juve hiện là: Không ai cả. Alex Del Piero đã khiến những cú đá phạt của Juve gần như một quả penalty, những cú phạt góc trở thành một vũ khí tuyệt vời để giải quyết những tình huống khó khăn. Khi Alex Del Piero lùi vào bóng tối, họ đã lại có Pirlo, và ngay cả khi Pirlo không có mặt, họ còn có Tevez.

Giờ thì những thứ đó chỉ để tiếc nuối và hoài niệm. Trong trận mở màn, Pogba đã trở thành trò cười lố bịch mỗi khi đứng trước những tình huống bóng chết. Những quả phạt góc thì thừa sức mạnh, thiếu tinh tế. Những quả đá phạt trực tiếp luôn khiến... lũ chim bồ câu hoảng sợ. Khi Dybala vào sân, nỗi sợ ấy vơi đi ít nhiều nhưng vẫn là chưa đủ, Juve cần nhiều hơn thế.

Sau trận đấu, Gigi Buffon đã phải thốt lên rằng: "Roma đã thực sự trưởng thành. Họ xứng đáng với chiến thắng đó. Juve thậm chí còn không xứng đáng với 1 điểm". Đó không chỉ là một lời khen xã giao, đó là một sự thừa nhận của một người nhiều kinh nghiệm. Đó cũng không chỉ là lời khen dành riêng cho Roma, đó là một lời khen thầm kín dành cho Pjanic.

Totti luôn là linh hồn của Roma trong suốt 20 năm qua, nhưng hôm qua người ta thấy Roma còn đá hay hơn khi anh không vào sân. Pjanic đã làm tất cả những gì mà Totti vẫn thường làm: Kiến tạo, làm cầu nối, gây sức ép, ghi bàn và khiến các Romanista phát điên. Và Rudi Garcia đã nói rằng: "Đó là Roma mà tôi muốn thấy". Tất nhiên Pjanic không dại dột gì mà đòi thay thế Totti, chỉ cần anh chàng khéo léo học hỏi những gì mà Totti có thể làm, Pjanic hoàn toàn có thể là đầu tàu kéo Roma đến thành công.

Chiến thắng trước Juve là một phần thưởng xứng đáng cho Pjanic và Roma. Nhưng điều mà họ cần làm là giữ đôi chân mình trên mặt đất, vì đó mới là nguyên nhân khiến Roma không thể xưng vương trong suốt nhiều năm. Họ luôn chơi rất hay khi mùa giải bắt đầu, thậm chí có những lúc họ mới là kẻ dẫn đầu, nhưng luôn phải ngậm ngùi đứng vỗ tay chào đón tân vương, cho dù đó là triều đại của Inter hay triều đại của Juve.

Ngay như trong trận đấu đêm qua, Juve đã có thể ra về với một điểm không hề xứng đáng nếu  Szczesny không xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Bonucci ở phút cuối. Roma đã dạy cho Juve một bài học mang tên Pjanic, nhưng nếu muốn trở thành một thế lực mới, Roma cần phải học Juve ở những tình huống như cú đánh đầu của Bonucci.

Họ cần thắng những trận đáng thắng và cả những trận không đáng thắng. Lịch sử chỉ ghi tên những đội bóng vô địch chứ không ghi tên những đội bóng chiến thắng đội bóng vô địch. Nhưng hiện tại là của Roma, với Pjanic đúng kỳ vọng, họ mới là đội bóng đáng xem nhất.

Hoàng Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm