Roma lại làm... 'hư' Juve

27/10/2014 14:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Rất dễ đổ lỗi cho một trận đấu thất vọng. Sau trận hòa Sampdoria 0-0, HLV Rudi Garcia đổ lỗi cho mặt sân. Theo ông, mặt sân quá xấu, vì ảnh hưởng của lũ lụt tại Genoa, khiến Roma không thể dứt điểm tốt dù cầm bóng vượt trội. Lý do nghe cũng… hợp lý?

1. Nhưng trong thể thao chuyên nghiệp, kết quả vẫn là thứ sau cùng chúng ta lấy ra để xét đoán. Bảng tỉ số không ghi thêm chú giải “mặt sân xấu” bên cạnh hai số không tròn trĩnh. Lối chơi Roma trước Sampdoria cũng không thể nói đã thuyết phục, đặc biệt trong hiệp 2, dù HLV Rudi Garcia đã xoay đủ kiểu. Họ dường như chưa thoát khỏi sự ì ạch sau thất bại gây sốc trước Bayern Munich hôm giữa tuần với tỉ số 1-7? Totti không còn cảm hứng. Gervinho vẫn tốc độ, nhưng vô duyên, và không còn là một mũi tấn công để Roma dựa vào khi bế tắc. Tóm lại, lối chơi không mượt mà có thể do lỗi của mặt sân. Nhưng dứt điểm kém, chưa cố gắng đến tận cùng thì chắc chắn, mặt sân không có tội.

Trận hòa của Roma làm nổi bật bài toán của các đội bóng anti-Juve các năm gần đây: Quá dễ sa sút. Chính bản thân Roma đã như bóng bay xì hơi chuỗi 10 trận thắng liên tiếp đầu mùa năm ngoái, để Juve bứt lên. Trước đó là Napoli, Milan và Inter. Italy bĩu môi trước các danh hiệu Scudetto liên tiếp của Juve ba năm qua, nhưng sự sa sút của các đối thủ cạnh tranh thì ít được nhắc đến. Nó trực tiếp kéo lùi giải đấu.

2. Sao Juve phải đá hết sức ở trận sau đó, nếu kẻ cạnh tranh đã ngã ngựa? Làm gì có sức ép nào lên Juve từ các đối thủ cạnh tranh nữa, dù chúng ta cứ ra rả về một cuộc đua song mã chỉ có trong tưởng tượng? Nếu các đối thủ không mạnh lên, thì làm sao kẻ thống trị vận động trong một cuộc đua phát triển? Chủ tịch Andrea Agnelli có nói trong một lần phỏng vấn Gazzetta dello Sport, rằng Serie A kéo lùi Juve. Không chỉ môi trường bóng đá bất cập của giải đấu cản trở sự phát triển của đội bóng này. Mà một phần, có thể do sự thiếu cạnh tranh của giải đấu này khiến Juve trở nên “ù lì” ở các giải châu Âu.

Một giải đấu sẽ chỉ duy trì sự hấp dẫn nếu các đội bóng mạnh nhất liên tục chạy đua vũ trang. Nếu Barcelona và Real Madrid không đổi mới liên tục, sao xuất hiện những anh hùng áo vải Atletico Madrid? Không có PSG, sao có Monaco, và giờ là Marseille đang quyến rũ Ligue 1 bằng thứ bóng đá pressing cực kì đam mê của Marcelo Bielsa? Ba năm qua, Juventus thay đổi rất ít, từ lối chơi đến nhân sự. Mùa này, với HLV mới, họ cũng gần như không thay đổi, và vẫn mắc các căn bệnh cũ tại châu Âu.

3. Đổ lỗi hoàn toàn cho Roma là bất công với họ. Và chính Roma cũng xứng đáng được thông cảm, sau thất bại quá sốc trong lần đầu gặp một đội sừng sỏ ở châu Âu, sau nhiều năm xa Champions League. Nhưng cho đến lúc này, sẽ thật chán nếu Roma không gượng dậy được. Không có họ, Serie A sẽ lại nằm dưới gót giày Juventus. Chính Juve cảm thấy nhàm chán, chứ không chỉ các tifosi.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm