Roma đại bất ổn

14/08/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ivan de la Pena ra đi với câu chúc xã giao “Tôi mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Roma”. Ít giờ sau đó, Roma thảm bại 0-3 trên sân Valencia với không một tín hiệu khả quan nào cho những ngày sắp tới.

"Tiểu Phật” buồn, “tiểu Phật” bỏ đi?

Khi giai đoạn tập huấn đi vào những ngày cuối, tức là thời điểm giữa ban huấn luyện (BHL) với nhau và với các cầu thủ đã phải đi đến sự gắn kết, thì ở Roma lại xảy ra cảnh chia rẽ. Chỉ sau chưa đầy hai tháng đến Roma làm trợ lý cho HLV Luis Enrique, “tiểu Phật” Ivan de la Pena đã trở lại quê nhà Barcelona.

Luis Enrique đang nghĩ gì? - Ảnh Getty

Lý do được de la Pena đưa ra là vì vợ anh không muốn bắt các con của họ phải thay đổi môi trường sống và học tập quá sớm. Bất cứ người cha có trách nhiệm nào cũng đều phải suy nghĩ về điều này, nhưng liệu đó có thật là lý do? Việc đi về giữa Roma và Barcelona (chỉ cách nhau 860 km) dễ như trở bàn tay, nên thực chất nếu chỉ là gia đình de la Pena không muốn rời Barcelona, thì anh có làm việc ở Madrid hay Valencia cũng không khác gì ở Roma.

“Tiểu Phật” vừa từ giã sự nghiệp cầu thủ cuối mùa vừa qua và ngay lập tức được Luis Enrique mời dấn thân vào cuộc phiêu lưu mới. Được làm việc ở một đội bóng lớn như Roma ngay từ khi khởi nghiệp là cơ hội không phải hễ muốn là có, nên sự từ bỏ quá dễ dàng của de la Pena càng khiến người ta nghi ngờ có mâu thuẫn trong nội bộ BHL hoặc giữa BHL với các sếp Roma. Nếu quả là thế, thì sự ra đi bí ẩn của de la Pena có lẽ chỉ là làn khói nhỏ của một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng đội bóng.

Liệu lý do có thể là gì? Hoặc là GĐTT Sabatini khiến bộ đôi Luis Enrique - De la Pena ức chế bởi quá lề mề trong việc mua người, hoặc Luis Enrique nhận ra rằng de la Pena không có năng lực. Cả hai giả thiết đó đều đáng tin cậy. Thành tích tập huấn tệ hại của Roma chứng tỏ rằng ban huấn luyện mới chưa làm được những việc cần thiết để xây dựng lại đội bóng.

Dù là với lý do gì đi nữa, sự cố này cũng buộc Luis Enrique phải tìm kiếm một trợ lý mới. Đó sẽ là việc mất thời gian và có ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình chuẩn bị mùa giải của Roma.

Giấc mơ Tiqui-taca

Năm ngày nữa, Roma sẽ phải đá trận chính thức đầu tiên của mùa giải, ở lượt đi vòng play-off Europa League trên sân Slovan Bratislava, nhưng hiện họ chưa cho thấy sự sẵn sàng nhập cuộc. Những thắng lợi mờ nhạt trước vài đối thủ nhỏ vô danh như Sud Tirol, Wacker hay Vasas không nói lên điều gì, trong khi hai trận đấu với các đối thủ có “số má” là PSG và Valencia, Roma đều thua trắng 0-3. Nếu thất bại trước PSG từ hôm 26/7 còn có thể biện hộ do lý do thể lực, thì thất bại ở Valencia rạng sáng qua hoàn toàn nằm ở lối đá và sự kết dính trong đội hình.

Trận này, Roma không có thủ lĩnh tuyến giữa De Rossi (vừa đá cho đội tuyển) và người thay thế là tiền vệ trẻ Viviani non kém đến độ đá phản lưới nhà, nhưng đội ngũ của đội khách cũng gần như tối ưu với đủ bộ 3 Totti, Borriello và Bojan trên hàng công, được hỗ trợ bởi Pizarro, Perrotta. Tuyến dưới có Burdisso, Heinze và Jose Angel, những hậu vệ sẽ đá chính mùa này, còn thủ môn Stekelenburg vào sân từ hiệp 2. Hai bàn thua đầu dễ dàng đến mức Luis Enrique phát cáu gọi đó là “những lỗi kiểu trẻ con”, còn bàn thứ ba đến sau  khi hệ thống phòng ngự 7 người của Roma bất lực trước pha phối hợp tốc độ và chính xác của đội chủ nhà.

Roma của Tiqui-taca mà Luis Enrique hướng tới đâu? Đơn giản là nó chưa được sinh ra, khi tuyến giữa vẫn chỉ gồm những cầu thủ không có tố chất để chơi theo trường phái này, khi ngay cả nhiệm vụ phòng ngự họ cũng còn lo chưa xong. Luis Enrique đang khẩn khoản yêu cầu tăng cường cho ông những tiền vệ giỏi, nhưng ở thời điểm này, đó vẫn chỉ là ước mơ mà thôi.

Bách Việt



Chuyển nhượng của Roma

Đến

Bojan (TĐ, Barcelona) Stekelenburg (TM, Ajax) Heinze (HV, Marseille) Jose Angel (HLV, Gijon) Lamela (TV, River) Nego (HV, Nantes) Curci (TM, Sampdoria)

Đi

Vucinic (TĐ, Juventus) Mexes (HV, Milan) Riise (HV, Fulham) Doni (TM, Liverpool) J.Sergio (TM, Lecce) Loria (HV, hết hợp đồng) Menez (TV, PSG)

Mục tiêu

Osvaldo (TĐ, Espanyol) Ramirez (TV, Bologna) v.Persie (TĐ, Arsenal) Nilmar (TĐ, Villarreal) Trezeguet (TĐ, Hercules) Dempsey (TV, Fulham)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm