Rời PSG, Ibrahimovic sẽ tới Milan?

03/08/2015 06:25 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu xem mỗi phát biểu của Zlatan Ibrahimovic là bất biến và đều khắc họa chân thực tính cách của anh thì AC Milan có thể cười.

+ “Tôi có thể chơi cả 11 vị trí trên sân bởi một cầu thủ giỏi thì chỗ nào cũng phải đá được”. Sinisa Mihajlovic cười: Ông đang rất muốn CLB mua về một hộ công để hoàn tất tam giác đã có 2 “điểm” là Carlos Bacca và Luiz Adriano. Là tiền đạo, nhưng Ibrahimovic đã chơi hộ công tại chính Milan thời HLV Max Allegri và làm rất tốt.

+ “Sau những gì đã xảy ra ở Barcelona, tôi nói trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thực tế đúng như vậy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đá bóng ở Pháp nhưng giờ hạnh phúc ở Pháp. Tôi tận hưởng mọi thứ”. Giám đốc điều hành Adriano Galliani cười: Chính ông từng biến một thương vụ tưởng chừng không thể là mua “nợ” Ibrahimovic từ Barcelona năm 2010 vào đúng ngày cuối kì chuyển nhượng thành hiện thực. Ông sau đó cũng làm một vụ rất sốc khác là bán chính Ibra sang PSG trong giai đoạn Milan cần tiền (2012).

+ “Tôi không bị ám ảnh bởi Champions League, bởi tôi không day dứt vì những thứ không phải của mình… “Ronaldo thật sự” cũng có giành cúp Champions League đâu? Diego Maradona cũng vậy…”. AC Milan hài lòng: Họ không được dự Champions League mùa sau và cần một ngôi sao bất cần Champions League như vậy trong ngắn hạn.

Việc đưa Ibrahimovic trở về ở tuổi 33 có thể đang bị giành giật trong bóng tối. Đã có tiền nhờ tỉ phú Bee Taechaubol. Vốn đã có sẵn mối quan hệ thân tình với người đại diện Mino Raiola, sự im lặng của Giám đốc điều hành Gallaini gần đây – giữa lúc Sinisa Mihajlovic nói ông cần thêm 2 cầu thủ nữa – là biểu hiện có thể dự cảm được một quả bom sắp nổ?

Chỉ biết rằng đá xong Siêu cúp Pháp với Lyon (thắng 2-0), Ibra thủng thẳng nói: “Đây có thể là trận cuối cùng của tôi ở PSG. Tôi chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình” (vài báo cho rằng những lời này là bịa đặt, Ibra không hề nói vậy). Vài giờ sau, Il Corriere della Sera loan báo cầu thủ 33 tuổi người Thụy Điển đã từ chối đến Galatasaray vì “trong đầu chỉ nghĩ đến AC Milan”.

Milan đã bắn tin sẵn sàng trả Ibra lương 18 triệu euro cho 2 năm hợp đồng, để anh tới lãnh đạo trở lại đội bóng đang rất cần một thủ lĩnh cho mục đích lọt vào Top 3 mùa giải mới.

Ibra, nếu đúng là không cần một Champions League hoặc một Quả bóng Vàng để trang hoàng cho sự nghiệp đã có 27 chiếc cúp lớn nhỏ ở Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha và Pháp, sẽ trở lại Milan? Anh là “Ngài Scudetto”, tới đâu là vô địch quốc gia ở đấy. Một cá tính lớn có thể đàn áp để tất cả phải quy hàng. Có lẽ chỉ một người như thế mới giúp AC Milan đi vào nề nếp.

Một câu nữa mà Ibra luôn nói khi bí bách: “Tương lai tôi phụ thuộc cả vào tay Mino Raiola”.

D.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm