Pogba càng chơi hay, Juventus càng đau đầu

26/01/2015 16:20 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Nghe vô lý nhưng lại rất… có lí. Khi cơn gió kim tiền thổi khắp Châu Âu, chưa bao giờ Juve đối mặt với nguy cơ mất đi tiền vệ xuất sắc nhất của họ trong rất nhiều năm qua như bây giờ.

Và khi nguy cơ đó càng hiển hiện, họ càng có nhiều lí do phải lo âu. Quá đơn giản để nói chỉ cần bán Pogba được giá là mọi chuyện sẽ ổn với Bianconeri. Vấn đề là họ có muốn giữ lại Pogba lâu dài cũng khó nhưng dù có bán được anh với giá “khủng” thì họ sẽ làm gì với cả “núi” tiền trong tay?



Pogba liên tục tỏa sáng trong những trận đấu gần đây của Juventus

Vì sao Juventus khó giữ Pogba lâu dài?

Lâu dài ở đây không phải là 5-6 mùa giải nữa mà chỉ 1-2 mùa nữa cũng đã không đơn giản. Dù Pogba vẫn nói anh luôn biết ơn Juve đã tin tưởng và trao cơ hội cho anh lúc anh đang cần một bàn tay chìa ra để nắm, rằng anh đang cảm thấy hạnh phúc ở Turin thì ai cũng hiểu cuộc chia tay có thể xảy ra bất kỳ cứ lúc trong tương lai không xa.

Với Pogba, rồi cũng đến lúc anh cảm thấy Serie A và Juventus không còn là lựa chọn xứng tầm để anh thỏa sức phô diễn tài năng của mình nữa. Rồi cũng đến lúc anh muốn chơi bóng ở một giải đấu giàu tính cạnh tranh hơn, trong một CLB có khả năng chinh phục Champions League lớn hơn và sẵn sàng dành cho anh mức đãi ngộ cao hơn. Tất cả đều chính đáng và hợp lý. Đó không phải đòi hỏi vô lối. Nó chỉ đơn giản thể hiện Pogba là ngôi sao cầu tiến, luôn muốn hoàn thiện bản thân. Một ngôi sao có tham vọng, khao khát vươn lên và không bao giờ bằng lòng với những gì mình đã có.

Với Juve, họ hiểu ở Châu Âu còn có những thương hiệu hấp dẫn Pogba hơn là tiếp tục ở lại Turin. Họ hiểu mình không thể cạnh tranh về sức mạnh tài chính với rất nhiều đội bóng giàu có ở lục địa già. Thế nên, phương án khả thi nhất là cố gắng giữ Pogba ở lại Turin lâu nhất có thể rồi bán anh với giá cao nhất có thể. Pogba càng chơi hay thì càng có nhiều đội bóng theo đuổi anh, chèo kéo anh bằng mọi giá, với những lời mời chào hấp dẫn, những viễn cảnh thể thao tuyệt vời. Juve không thể giữ chân một cầu thủ khi đến lúc nào đó bản thân anh ta muốn ra đi, như trường hợp Zidane tới Real Madrid năm 2001.


Xem Pogba đi bóng qua 4 cầu thủ Chievo

Juve không dễ thay thế Pogba

Dù có bán được Paul Pogba với giá 100 triệu euro, thậm chí hơn thế, thì chắc chắn việc thay thế anh là vấn đề nan giải với lãnh đạo Juventus. Vấn đề khi đó không phải là tiền mà là làm sao để tiêu tiền một cách hiệu quả. Hơn 13 năm trước, khi Luciano Moggi bán Zidane cho Real Madrid với giá KLTG thời đó, ông lập tức mua ngay Buffon, Thuram, Nedved để thay thế. Một ngôi sao ra đi, 3 ngôi sao khác đến và Juventus vẫn cực mạnh và ổn định.

Nhưng bây giờ khi (phải) bán Pogba, Beppe Marotta làm thế nào để thực hiện phiên bản “Buffon, Thuram, Nedved” 2015 nhằm giúp Juventus duy trì tính liên tục? Đấy là câu hỏi cực khó trả lời. Lí do đơn giản vì bối cảnh của hai thời kỳ rất khác nhau. Juve của 13 năm trước vẫn là thương hiệu có “số má” ở Châu Âu còn Serie A ngày ấy chưa suy thoái như bây giờ.

Moggi làm mưa làm gió trên TTCN và ông đã lập tức mang về Turin những cầu thủ tốt nhất Serie A khi đó. Buffon, Thuram, Nedved thực sự có đẳng cấp hàng đầu thế giới và họ đều chơi bóng ở Serie A nên không mất thời gian hòa nhập khi đến Turin. Bây giờ làm sao Marotta có thể tìm được những ngôi sao xuất sắc cỡ đó ở một Serie A chưa phục sinh?

Muốn tìm kiếm ngôi sao hàng đầu, Juve buộc phải hướng ra ngoài biên giới Italy. Nhưng Juve bây giờ không có ảnh hưởng Châu Âu đủ lớn để thu hút ngôi sao như Juve của năm 2001 ấy. Và trên TTCN Châu Âu lúc này có bao nhiêu “Buffon, Thuram, Nedved mới” cho Beppe Marotta lựa chọn?

Quá khó cho Juve khi ảnh hưởng Châu Âu của họ chưa đủ lớn. Khi họ không thể cứ “ra ngõ gặp nhân tài”. Và khi chính những nhân tài (nếu có và họ mua được) ấy có thể hòa nhập vào môi trường mới hay không lại là câu hỏi khác.  

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm