Nếu Moratti chọn Zeman...

28/06/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Một danh sách rất dài những cái tên đáng giá, để rồi cuối cùng chọn một cái tên ít đáng giá hơn tất cả, Gasperini. Đấy là Inter trong hỗn loạn của một thời kì mới không còn gắn liền với cái chất mạnh mẽ và ngạo nghễ đôi khi đến mức trịch thượng của Mourinho. Giờ là lựa chọn khó khăn, là giải pháp khẩn cấp trong hoàn cảnh việc chuẩn bị cho mùa bóng mới đã đến rất gần. Nhưng dù sao đi nữa, thì những người mơ mộng một chút vẫn mong đợi một điều (không tưởng): Moratti chọn Zeman làm tân HLV Inter. Phải chăng đấy là một cơ hội đã bị bỏ lỡ? Không phải để chiến thắng những danh hiệu, bởi quá khứ rất gần của Inter đã ngập tràn những chiến thắng. Zeman, ngoài thứ bóng đá đẹp mê hồn, đầy sức công phá và chinh phục, còn là một hình ảnh đẹp đẽ và mang tính biểu tượng của bóng đá sạch, thứ bóng đá hầu như là một giấc mơ ở Italia bây giờ.

Nhưng Moratti sẽ không dám làm điều ấy. Cái tên Zeman hàm chứa quá nhiều điều rủi ro cho Inter và cho ông. Không phải vì Zeman là một kẻ tội đồ, một tên giết người trốn tù, một mối đe dọa đến tính mạng của ông, mà vì Zeman bị coi là kẻ thù số 1 của calcio, thứ calcio trong ranh giới mập mờ giữa ánh sáng và bóng tối. Kể từ tháng 7/1998, khi ông nêu lên những nghi vấn về “sự phát triển cơ bắp quá nhanh” của một số cầu thủ Juve và “calcio đang bước ra từ những hiệu thuốc”, ám chỉ việc sử dụng doping lan tràn ở nhiều đội bóng Serie A, Zeman đã tự đưa tên mình vào danh sách những kẻ bị săn đuổi và phải bị tiêu diệt của calcio.

Zeman bị coi là kẻ thù số 1 của calcio- Ảnh Getty

Ông không còn được làm việc yên ổn ở bất cứ nơi nào nữa. Người ta làm tất cả những gì có thể để gây sức ép lên đội bóng mà ông dẫn dắt, bằng những tiếng còi trọng tài, bằng áp lực từ báo chí, bằng cách xâu xé đội hình của ông. Tất cả để nhằm mục đích người ta sẽ không chịu được và buộc ông phải ra đi, hoặc bản thân ông phải từ chức. Điều đó đã xảy ra một vài lần, và có lẽ sẽ tái diễn trong tương lai. Thế nên, việc một CLB Serie A, chưa nói đến Inter, bổ nhiệm Zeman là điều không tưởng, bởi không một ai muốn dính thêm rắc rối từ một con người thích “một mình chống lại mafia” như Zeman.

Zeman và triết lí bóng đá của ông không được sinh ra cho các đại gia calcio, và cũng không còn thích hợp với bóng đá hiện đại thực dụng và chiến thắng được đặt lên trên hết nữa. Mùa trước, Foggia kết thúc giải Lega Pro ở vị trí thứ 6 và không thể lên hạng Serie B dù họ có hàng công mạnh nhất trong cả 4 giải chuyên nghiệp của calcio, bởi một lẽ đơn giản: họ có hàng thủ tệ nhất hạng Lega Pro. Bóng đá của Zeman ở Lazio và Roma và Lecce những năm 1990 và 2000 (luôn ghi khoảng 60 bàn thắng/mùa, với những chân sút kinh khủng như Signori, Balbo hay Vucinic) là vậy. Nó không đủ để đem đến những danh hiệu mà các ông chủ mong muốn, nhưng nó đem đến niềm vui cho khán giả, bởi thứ bóng đá nơi Zeman đặt chân đến ấy là bóng đá theo đúng nghĩa của nó. Có lẽ vì thế mà nó hợp hơn với các đội bóng ở những thành phố nhỏ đã xa bóng đá đỉnh cao cả thập kỉ, như Pescara, đội mà ông hứa sẽ đưa lên Serie A và đề nghị chỉ nhận tiền thưởng trong trường hợp lên hạng trực tiếp, không qua playoff.

Lúc xảy ra vụ Calciopoli, ông tuyên bố: “Calcio ngày càng làm tôi chán nản hơn”. Nhưng bây giờ, 5 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, và sau bao nhiêu chìm nổi trong đời HLV ngần ấy năm, Zeman sẽ trở lại. Ông từ chối nhận lời dẫn dắt một số đội bóng Czech để làm một sự khởi đầu mới cho Pescara, cũng như chính mình. Hẹn gặp lại ở Serie A mùa hè tới.

A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm