Napoli bị cầm hòa ở Champions League: Đừng làm xấu mặt Calcio nữa!

21/08/2014 06:00 GMT+7 | Bóng đá Italy


(Thethaovanhoa.vn) - Đây mới chỉ là lượt đi vòng play-off UEFA Champions League, nhưng bóng đá Italy (Calcio) đã có nguy cơ mất một suất chính thức dự giải đấu này, sau khi Napoli bị Athletic Bilbao cầm hòa 1-1 trên sân nhà.

Thực tế thì chính Napoli mới là đội phải cầm chân vị khách xứ Basque. Bàn gỡ của Gonzalo Higuain chỉ giúp Napoli bớt khó khăn hơn ở chuyến làm khách Bilbao sau đây một tuần, chứ chưa đủ khơi lên niềm tin rằng họ sẽ không bị văng khỏi Champions League.

Napoli “thù trong, giặc ngoài”

Báo chí Italy nhìn chung vẫn lạc quan về khả năng đi tiếp của Napoli, sau trận đấu mà đội chủ nhà tỏ ra lấn lướt và tạo ra không ít cơ hội. HLV Rafa Benitez và các cầu thủ Napoli cũng đồng loạt khẳng định “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng chung cuộc”. Tuy nhiên thách thức cho họ thực sự rất lớn, khi Bilbao đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế. Đội bóng xứ Basque chỉ cần hòa 0-0 là đủ.

Muốn vượt qua Bilbao, Napoli chắc chắn phải ghi được bàn thắng tại sân San Mames. Đó là một nhiệm vụ rất khó với đội bóng mà trong 9 trận sân khách gần nhất ở cúp châu Âu hai mùa gần đây, chỉ ghi được vẻn vẹn 5 bàn thắng, trong đó có đến 5 trận không tìm thấy mành lưới của đối thủ. Khi phong độ của Hamsik và Pandev sa sút dưới thời HLV Benitez, một mình Higuain là chưa đủ cho hàng công của Napoli.

Một vấn đề không nhỏ nữa là tinh thần chung của đội bóng. Trong khi Bilbao trước nay vẫn được coi là một hình mẫu của sự đoàn kết vì màu cờ sắc áo và luôn chơi hơn 100% phong độ nhờ lòng tự hào xứ Basque, thì Napoli giờ đây đại diện cho một thứ tình cảm kỳ quặc. Từ chỗ được hết sức yêu mến, Chủ tịch De Laurentiis giờ đây không còn được ủng hộ nhiều nữa sau khi bán đi Lavezzi rồi Cavani, những ngôi sao được thần tượng hóa tại thành phố cảng.

Không tìm đâu ra cái gọi là “dòng máu Naepolitano” như thời Diego Maradona, bởi Napoli giờ có tới 9/11 cầu thủ đá chính là ngoại binh, trong khi người có gốc Napoli duy nhất, Lorenzo Insigne, lại bị chính tifosi Napoli căm ghét. Anh bị chửi rủa là “thằng nhãi đường phố”, bị la ó mỗi khi không thi đấu tốt, mặc cho Benitez, Hamsik, Ferrara rồi cả Maradona lên tiếng bênh vực. CĐV Napoli đã công kích Insigne dữ dội khi anh bị thay ra ở trận hòa Bilbao, và đây đã là lần thứ tư chỉ trong năm 2014 này họ tấn công tiền đạo 23 tuổi. Những chuyện đáng lên án này chắc chắn không chỉ ảnh hưởng tới riêng Insigne.

Calcio không muốn xấu hổ hơn nữa

Theo bảng xếp hạng hệ số UEFA, Serie A bây giờ đã tụt xuống đứng chót trong danh sách 5 giải vô địch quốc gia mạnh nhất châu Âu, sau khi bị giải Primeira Liga của Bồ Đào Nha vượt mặt. Góp “công” không nhỏ trong sự xuống cấp phi mã này là Sampdoria và Udinese, những đội đã thua play-off và khiến Serie A mất một suất dự Champions League ở 3/5 mùa giải gần nhất, chủ yếu do thi đấu thiếu tích cực. Napoli giàu khao khát và tiềm lực hơn hai đội trên, nhưng cũng đang có nguy cơ chung kết cục.

Nếu Napoli bị loại ngay từ “vòng gửi xe”, calcio rõ ràng càng thêm tuyệt vọng trong mục tiêu giành lại những gì đã mất. Juventus thời hậu Conte không còn được đánh giá cao, ít nhất ở thời điểm này, trong khi Roma được cho là sẵn sàng bỏ Champions League để quyết tâm giành Scudetto. Ở Europa League thì như truyền thống, hiếm có đội Italy nào cống hiến hết mình.

Bóng đá Italy có lẽ còn tiếp tục rơi tự do.

3 Trong 5 mùa giải gần nhất, bóng đá Italy thất bại tới 3 lần ở vòng play-off Champions League, là các trường hợp của Sampdoria (2010-11), Udinese (2011-12 và 2012-13).

5 Vị trí của Serie A trên bảng xếp hạng các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, sau Liga (Tây Ban Nha), Premier League (Anh), Bundesliga (Đức), Primeira Liga (Bồ Đào Nha).

5 Trong 9 trận sân khách gần nhất ở cúp châu Âu, Napoli “tịt ngòi” tới 5 trận (bao gồm hai trận gần nhất). Họ cũng chỉ ghi 5 bàn/4 trận còn lại.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm