Năm 2014 của đội tuyển Italy: Trong những hi vọng mông lung

20/11/2014 19:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Genoa một ngày mưa mù, Italy hạ Albania 1-0 trong trận giao hữu khép lại một năm 2014 đáng quên nhiều hơn đáng nhớ. Việc “tuyển” được Conte, nhà cầm quân xuất sắc nhất Italy hiện tại, là một cú hích lớn, nhưng không thể xóa đi thất bại đáng hổ thẹn ở World Cup 2014 khiến cả Chủ tịch LĐBĐ Italy cũng phải từ chức. Bàn thắng duy nhất vào lưới Albania đến vào cuối trận.Từ cú đánh đầu “trời ơi” của tiền đạo ra mắt lần đầu Stefano Okaka, bóng bật đầu một cầu thủ đội khách đi vào lưới.

Bàn thắng may mắn này đem đến chiến thắng thứ 5 trong 6 trận cho Italy của Conte (hòa trận còn lại), thành tích có thể nói là vượt trội so với nhiều bậc tiền nhiệm. Ấn tượng hơn, Italy của Conte chỉ để thủng lưới vẻn vẹn 2 bàn trong chừng ấy trận, mà 1 do Chiellini phản lưới và 1 do Buffon mắc sai lầm khó tin. Sau khi đưa Juventus thống trị Serie A bằng một hàng thủ siêu chắc chắn suốt 3 năm, Conte xem ra đã đem được thế mạnh này lên tuyển, dù tần suất góp mặt của các hậu vệ và thủ môn Juve ở tuyển không thường xuyên như trước đây.

Nhưng cũng phải nhìn vào thực tế. Đối thủ mà Italy đã gặp là một Hà Lan-không-Robben phải chơi 10 người từ phút thứ 9, một Na Uy đã mất dạng trên bản đồ bóng đá, một Croatia mất “linh hồn” Modric từ đầu trận và các “chú lùn” Azerbaijan, Malta, Albania. Điều đáng khích lệ ở chuỗi trận bất bại này nằm ở yếu tố tinh thần nhiều hơn là chuyên môn, nhất là khi Conte cho thử nghiệm rất nhiều cầu thủ mới. Riêng hai trận vừa qua, đã có 7 gương mặt mới toanh được cho ra mắt và cả những người lâu rồi mới trở lại.

Trong 12 trận đá năm 2014, Italy ghi được đúng 12 bàn. Tỷ suất 1 bàn/trận cũng xuất hiện ở 3 trận gần nhất, sau khi những vấn đề hàng công trở lại với Conte như những gì ông từng trải qua ở Juventus. Đó không thể là thành tích ghi bàn ở một đội bóng ôm tham vọng đỉnh cao. Conte giờ đây lại mỏi mòn trông chờ một chân sút lớn, nhưng khi không thể dùng tiền để chiêu mộ một “sát thủ” như Tevez, ông có thể làm gì? Balotelli đang suy tàn, Rossi quanh năm chấn thương, Immobile hay Destro chưa thể hiện được gì, còn những Zaza, Pelle, Okaka vẫn đang chỉ là những hi vọng. Điều chủ chốt là không tìm thấy ở đâu bóng dáng một Inzaghi, Vieri hay chí ít cũng là Toni như trước đây.

Dù sao thì Italy của Conte vẫn bất bại và với cơ chế “mở” hết cỡ, trao cơ hội cho bất cứ ai có năng lực và khát vọng, cựu thuyền trưởng Juventus đang tạo ra bầu không khí mới giàu tính cạnh tranh và cố gắng hơn cho đội tuyển. Tinh thần đó tạo nên những hi vọng, tuy có thể vẫn sẽ chỉ là hi vọng mà thôi.

Acerbi: Từ giường bệnh đến chiếc áo Thiên thanh

Được chính thức ra mắt đội tuyển Italy trong trận gặp Albania vừa qua là điều kì diệu với trung vệ Francesco Acerbi, với cả những ai luôn có niềm tin vào sức mạnh con người. Một năm rưỡi trước, Acerbi bị phát hiện ung thư tinh hoàn, chỉ ít ngày sau khi anh bị Genoa đem bán cho đội bóng nhỏ Sassuolo, kéo dài đà đi xuống sau khi từng được xem là người kế nhiệm Nesta tại Milan.

Tình hình rất đáng thất vọng, nhưng Acerbi đã chiến đấu với bệnh tật và đã chiến thắng. Phong độ của trung vệ 26 tuổi này ở Sassuolo từ đầu mùa khiến Conte để ý, và sau khi Ogbonna rời đội tuyển vì chấn thương, anh đã được gọi thay thế.


Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm