Milan thanh lọc đội hình: 'Bonera đi, ngày buồn nhất lịch sử Milan'

02/07/2015 06:15 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Hãy lên các mạng xã hội để đọc thông điệp CĐV Milan gửi đến Daniele Bonera, để hiểu họ đã vui sướng đến thế nào khi đội bóng… không gia hạn hợp đồng với anh nữa.

“Ngày buồn nhất lịch sử Milan” chỉ là một cách hài hước hóa niềm vui của họ. Ngày thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa cũng là ngày khép lại “kỉ nguyên” của Daniele Bonera tại Rossoneri. Kỉ nguyên kéo dài 9 năm, từ 2006, mà những chiến thắng vĩ đại nhất thì Bonera nấp bóng các người hùng, còn những ngày tháng đau thương nhất thì anh là nhân vật chính.

Thanh lọc

Anh là nhân chứng hiếm hoi sót lại từ chiến tích vô địch Champions League 2007. Anh cùng Massimo Ambrosini và Christian Abbiati trở thành thủ lĩnh phòng thay đồ sau đợt thanh lọc đội hình khủng khiếp thời Massimilliano Allegri năm 2012. Khi ấy, toàn nước mắt, cho Gennaro Gattuso, cho Alessandro Nesta, cho Gianluca Zambrotta, thậm chí cho Mark van Bommel, và cả Filippo Inzaghi.

Nhưng bây giờ, không ai khóc cho Inzaghi nữa. Bởi Milan đã ở dưới đáy sâu, cảm xúc khóc cười vô nghĩa, họ hoài nghi lẫn nhau và mỉa mai kín đáo.

Có thể làm một video dài 10 phút cho những pha tranh chấp tuyệt đỉnh của Daniele Bonera. Nhưng cũng có thể làm vài ba video dài cỡ đấy, cho những thẻ đỏ vô duyên, những cú sút trúng…  mặt đối thủ, hay những pha trượt chân. Anh có tài nhưng không có đẳng cấp cao. Sự thăng hoa thì vô thường, nhưng đẳng cấp là vĩnh cửu. Bonera để lại toàn ấn tượng xấu và có lúc bị xem là lý do duy nhất của thất bại, ở đội bóng đầy rẫy “tội lỗi” vì gần như không đầu tư gì trong 3 năm.

“Ngày buồn nhất lịch sử Milan” thật ra là ngày của những niềm vui âm ỉ. Ngoài Bonera, đội bóng còn chấm dứt hợp đồng với Cristian Zaccardo, Sulley Muntari, Michael Essien, Giampaolo Pazzini, Mattia Destro, có thể cả Philippe Mexes, Marco Van Ginkel, Alessio Cerci. Chỉ Christian Abbiati, 37 tuổi, được gia hạn hợp đồng. Rất lâu rồi BLĐ mới đưa ra một quyết định hợp ý CĐV Milan đến vậy. Những kẻ bị ruồng bỏ hôm nay như Muntari hay Bonera thậm chí từng được đeo băng đội trưởng.

Ibra, có hay không?

Kế hoạch thanh lọc được Sky Sport tiết lộ từ tháng 1/2015 giờ trở thành hiện thực. 10-12 cầu thủ bị đẩy đi và Filippo Inzaghi không làm HLV Milan nữa. Kế hoạch tiếp diễn với các bản hợp đồng mới để gia cố đội hình, mà tài năng sinh năm 1995 Alessio Romagnoli của Roma là mục tiêu. Roma hét giá 20 triệu euro, có vẻ hơi ép Milan sau khi vừa nhận đúng số này cho Andrea Bertolacci. Nhưng Rossoneri sẽ còn thương thảo.

Hai mục tiêu nữa mà Milan tập trung là Matija Nastasic và Stevan Jovetic, những cựu cầu thủ của Fiorentina. Bộ đôi này có cùng người đại diện nên theo Sky Sport, Milan sẽ “bắt cá hai tay”, bắt đầu bằng cuộc thương thảo đầu tiên từ hôm nay.

Một mục tiêu cũ bỗng trở nên nóng rẫy: Zlatan Ibrahimovic. Hôm 30/6, tạp chí bóng đá nổi tiếng France Football đưa thông điệp “tạm biệt Ibrahimovic” ra trang bìa. Thông điệp có nghĩa Ibra sẽ rời PSG trong Hè này, làm sống dậy cơ hội sở hữu cầu thủ 33 tuổi cho Milan. Milan sẵn sàng trả mức lương 8 triệu euro mỗi năm cộng thưởng cho Ibra, mức đãi ngộ hiếm có với cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc.

Thương vụ chắc chắn còn trải qua rất nhiều khó khăn nữa mới đi đến đích, bởi vấn đề tiền bạc, bởi có rất nhiều đội khác cũng muốn sở hữu Ibra. Nhưng thật ra, vụ Ibra có giá trị hình ảnh hơn là chuyên môn trong quãng đường 3-5 năm tới. Nếu có thua vụ Ibra, các milanista có lẽ cũng chẳng trách ban lãnh đạo. Tạm biệt những Bonera đã là niềm vui quá lớn lao!

201 Daniele Bonera chơi tổng cộng 201 trận cho AC Milan từ năm 2006 đến năm 2015, và anh không ghi được bàn nào.

1 Cả sự nghiệp đến giờ, qua các đội bóng Bresicia, Parma, Milan, Bonera chỉ ghi được đúng 1 bàn.

5 Daniele Bonera đã giành đủ mọi danh hiệu cấp CLB với Milan, chỉ thiếu cúp Italy: 1 Scudetto, 1 Siêu cúp Italy, 1 cúp Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 chức VĐ giải thế giới các CLB.

Thành Milano nín thở chờ xây sân mới

Nhật báo La Gazzetta dello Sport đưa tin hôm qua (1/7), Ban điều hành của Fondazione Fiera đã nhóm họp để quyết định liệu có cho phép Milan xây sân mới (hay còn gọi là Milano Alto – tầm cao Milan). Fondazione Fiera là đơn vị sở hữu khu đất ở Portello mà Milan dự định xây sân mới ở đó.

Dự án Milano Alto được thực hiện với các nguồn cung cấp năng lượng thân thiện với môi trường. Quyết định của Fondazione Fiera sẽ ảnh hưởng lớn đến cả Inter, đội đang đợi Milan được duyệt xây sân mới để tiến hành cải tạo sân San Siro mà hai đội đã dùng chung nhiều năm qua. Kế hoạch tái thiết San Siro thành “San Siro 2.0" sẽ thu gọn sức chứa của sân bóng này từ hơn 80 ngàn chỗ xuống còn 60 ngàn chỗ. “San Siro 2.0” có mái che thấp hơn và loại bỏ những hàng ghế trên cao.

Trong khi đó, sân bóng mới của AC Milan có sức chứa 48 ngàn chỗ, là một quần thể xây dựng đáp ứng nhu cầu ăn uống, giải trí, mua sắm, sân chơi trẻ em, tổ hợp cây xanh… Milan sẽ hợp tác với công ty kiến trúc Arup (đơn vị thiết kế sân Allianz của Bayern Munich) để xây sân mới cho mình.

Dự kiến, chi phí xây dựng sân bóng của Milan sẽ vào khoảng 300 đến 320 triệu euro. Khoảng 220 đến 240 triệu euro được đầu tư để xây sân vận động và số tiền còn lại để xây dựng các khu vực lân cận. Toàn bộ số tiền xây sân sẽ do các nhà tài trợ của Milan cung cấp, vì thế, nhiều khả năng Milan sẽ phải bán tên sân cho nhà tài trợ.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm