Milan muốn có Fernando Torres: Chẳng tội gì mà không mua!

29/08/2014 08:34 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Thật ra, dùng từ “mua” là không đúng. Milan Hè này không có khái niệm “mua”, mà chỉ có khái niệm “mượn”. 5 cầu thủ mới của họ Hè này là miễn phí, và Milan có thể xếp cả một đội hình giá 0 euro cho thiên hạ lác mắt! Milan muốn mượn Fernando Torres, và theo thông tin từ thị trường chuyển nhượng đến 22h00 tối qua, 28/8, đã xuất hiện các dấu hiệu khả quan. Người đại diện của Torres, Antonio Sanz, đã gặp các quan chức Milan và tỏ ra rất vui sau đó. “Cuộc gặp tốt đẹp, Torres có thể đến Milan”, ông trả lời báo chí. Theo Gazzetta dello Sport và Sky Sport thì Milan đã thuyết phục được Fernando Torres kí hợp đồng 2 năm.

Vậy là rất có thể, một ngôi sao xẹt đến Milan trong những ngày cuối kì chuyển nhượng. Torres chắc chắn không phải một Ricardo Oliveira, thương vụ Milan đã thực hiện trong hoảng loạn 8 năm trước, sau khi bán Andriy Shevchenko cho Chelsea, để rồi thất vọng tràn trề. Torres thậm chí không mạo hiểm bằng Klaas Jan Huntelaar, người đến Milan với giá 15 triệu euro; và cũng chẳng đắt bằng Giampaolo Pazzini, tiền đạo hiện tại của họ có giá 14 triệu euro khi đến Milan năm 2012. Torres, trước mắt là miễn phí. Và anh, trước mắt sẽ nhận lương tối đa 4 triệu euro/mùa, không vượt quá mức lương trần của CLB. Tóm lại, Torres là thương vụ được chăng hay chớ: Chẳng mất gì, cứ mua.

Tiền đạo người TBN thậm chí cũng chẳng thể là một cứu vớt cho lượng vé cả mùa bán ra thấp thảm hại của Milan mùa này (Corriere dello Sport dự đoán vào cuối tháng 7: Milan khó mà bán nổi 2 vạn vé cả mùa). Anh có nhiều fan. Trang facebook của anh có 4,7 triệu người “like”. Trang twitter có 2,28 triệu người “follow”. Nhưng nếu cần một hệ quy chiếu, thì hãy lấy Kaka: Có 31,4 triệu fans trên facebook, 20,6 triệu fans trên twitter, người khiến 15 vạn CĐV từ bỏ Milan sau khi anh sang Real Madrid năm 2009… cũng không thể vớt vát lượng vé cả mùa của Milan năm ngoái: Chỉ bán được 23.372 vé cả mùa, thấp nhất trong kỉ nguyên Silvio Berlusconi.

Mua Torres về để anh ghi bàn? Cũng chẳng ai dám kì vọng. 4 năm trước, anh là “Cậu nhóc” có đôi chân sát thủ. 4 năm sau, anh là gã thanh niên mua vui cho kẻ khác, bằng những pha, như sút lên trời trước khung thành trống của David De Gea (thủ môn Man United) chẳng hạn. Mùa trước, Torres ghi 11 bàn sau 41 trận cho Chelsea, thậm chí chẳng bằng Giampaolo Pazzini mùa 2012-13 (mùa 2013-14 chấn thương nhiều, không tính), ghi 16 bàn cho Milan sau 37 trận. Tóm lại, Torres có lẽ là giỏi hơn… Robinho (5 bàn sau 32 trận mùa trước), nhưng chưa chắc hơn nổi Pazzo.

Mua Torres vì thế, chẳng để làm gì cả. Miễn phí thì mua. Anh có tài năng không ai dám phủ nhận, nhưng phong độ anh bây giờ khiến ít người dám kì vọng. Anh có tiếng tăm, nhưng với những CĐV đang rất ức chế của Milan, chỉ cần Torres vật vờ vài trận, họ sẽ lại bỏ anh, và bỏ lại đội bóng. Để Torres thành công, Milan cần mua thêm cả thần may mắn hộ mệnh anh! À quên, mượn…

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm