Milan mơ đổi đời với Hakan Calhanoglu

06/07/2017 08:55 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hakan Calhanoglu không phải là chữ ký đắt giá nhất của AC Milan Hè này (đó là Andre Silva, 40 triệu euro), nhưng chính tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ mới là tân binh được Rossoneri kỳ vọng nhất mùa tới.

Milan đương nhiên trông chờ nhất vào những cú đá phạt của Calhanoglu. Tiền vệ này ghi bàn từ đá phạt nhiều hơn bất cứ ai ở châu Âu kể từ mùa 2013-14 tới nay (Messi ghi ít hơn 1 bàn). Nhưng Calhanoglu không chỉ là một chuyên gia “bóng chết”. Anh là một tiền vệ công sáng tạo, có thể đá bất cứ vị trí nào trên hàng công và đó chính là thứ mà Milan thiếu nhiều mùa qua.

Calhanoglu ngày càng hoàn thiện

Calhanoglu tới Đức khi còn rất trẻ và đã khoác áo 3 đội bóng khác nhau, nhưng ở Leverkusen, tiền vệ 23 tuổi này mới đạt tới độ chín để hấp dẫn hàng loạt đội bóng lớn của châu Âu. Dưới thời HLV Roger Schmidt, Leverkusen thường xuyên cạnh tranh cho một vị trí trong Top 4 và Calhanoglu là một trong những nhân tố chủ chốt. Hệ thống “gegenpressing” (phương pháp phản công tổng lực) của Schmidt giúp Calhanoglu phát huy hết khả năng và trở thành nhân tố sáng tạo chính của đội bên cạnh Son Heung-min.

Mùa 2014-15, Calhanoglu ghi tới 8 bàn và có 6 pha kiến tạo, giúp “Die Werkself” cán đích trong Top 4 Bundesliga. Mùa sau đó, tiền vệ người Thổ chỉ ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo bởi anh chơi toàn diện và phòng ngự nhiều hơn sau sự ra đi của Son Heung-min, nhưng chừng đó là đủ để giúp Leverkusen giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Và tới mùa giải 2016-17 vừa qua, Calhanoglu đã thực sự trở thành ngôi sao của giải đấu dù Leverkusen thi đấu đì đẹt. HLV Schmidt sớm bị sa thải nhưng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện cũng không thể ngăn cản bước tiến của Calhanoglu. Dù bị cấm thi đấu 4 tháng cuối nhưng Calhanoglu vẫn là chân sút tốt thứ hai của đội (chỉ sau tiền đạo Chicharito) và cũng là chân chuyền giỏi thứ ba, dù Leverkusen chỉ xếp thứ 12.

Dưới thời HLV Schmidt, Calhanoglu ngày càng trở thành một cầu thủ hoàn thiện (từ đá cánh giờ bó vào trung tâm nhiều hơn). Calhanoglu không có tốc độ như Son Heung-min nhưng kỹ thuật hoàn thiện và khả năng kiểm soát bóng tốt đã bù đắp cho tiền vệ người Thổ. Tiền vệ 23 tuổi còn thuận cả hai chân giúp anh dễ dàng mở ra các khoảng trống trong không gian chật hẹp.

Milan đã đủ sức tranh Scudetto?

Milan đã đủ sức tranh Scudetto?

Tháng Bảy chỉ mới đến được vài ngày nhưng Milan đã chi 134 triệu euro cho 6 tân binh gồm Andre Silva (40 triệu), Franck Kessie (28), Hakan Calhanoglu (25), Mateo Musacchio (18), Ricardo Rodriguez (18) và Fabio Borini (5). Nhưng chắc chắn Milan chưa dừng lại ở đó.

Calhanoglu rất thích hợp với Milan

Calhanoglu là mẫu tiền vệ tấn công có thể đá tốt cả hai cánh lẫn trung tâm, thậm chí cầu thủ này có thể đảm đương cả vai trò “số 10”. Tuy nhiên, phần lớn mùa giải vừa qua Calhanoglu đá tiền vệ cánh trái và đây có vẻ là nơi cầu thủ người Thổ chơi hiệu quả nhất.

Nếu HLV Vincenzo Montella duy trì sơ đồ 4-3-3 như ông áp dụng phần lớn mùa trước thì Calhanoglu sẽ rất hữu dụng. Tiền vệ này không nhanh nhẹn và giỏi qua người trực diện như Gerard Deulofeu hay Suso nhưng bù lại, Calhanoglu tạt bóng tốt hơn và đặc biệt là sút xa tốt hơn hẳn hai cầu thủ trên. Khả năng tạt bóng của Calhanoglu càng có ích cho Milan nếu họ chiêu mộ được chân sút Nikola Kalinic từ Fiorentina.

Calhanoglu lẽ ra đã có thể làm tốt hơn ở mùa bóng vừa qua nếu Leverkusen không có quá nhiều xáo trộn. Vì thế, có thể tin rằng trong một môi trường tốt hơn là Milan (tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong mùa Hè này), Calhanoglu còn có thể tiến xa hơn. Phong cách chơi bóng của Calhanoglu (rất tinh quái) cũng rất phù hợp với Serie A và không phải ngẫu nhiên mà Calhanoglu là tân binh được kỳ vọng nhất để đem lại đột biến cho Milan, như một BLV Italy đã nói “cuối cùng, cầu thủ mà CĐV Milan muốn có nhất đã tới San Siro”.

Và quan trọng là Calhanoglu mới 23 tuổi và còn nhiều tiềm năng để trở thành ngôi sao lớn. Nếu điều đó xảy ra, Milan sẽ có một “món hời” thực sự.

“Hakan còn trẻ nhưng đã có kinh nghiệm thi đấu phong phú. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích nghi nhanh chóng với bóng đá Italy và đáp ứng yêu cầu của Montella cũng như Milan, vốn vẫn là một đội bóng lớn. Tôi nghĩ Hakan sẽ còn hay hơn trong màu áo Milan. Tin tôi đi, với Calhanoglu, Milan sẽ vĩ đại trở lại”, Fatih Terim, thầy của Calhanoglu ở đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và là cựu HLV của Milan, quả quyết.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm