Milan chưa thể nghĩ đến Scudetto

27/10/2016 18:23 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-3 trước Genoa đêm thứ Ba vừa qua chỉ ra rằng mục tiêu thiết thực dành cho Milan là tìm đường dự Champions League mùa tới. Họ chưa thể nghĩ đến Scudetto ngay ở mùa giải này.

Phong độ của Milan đến lúc này là một hành trình nhiều biến động. Họ lội ngược dòng, giành thắng lợi 4-3 trước Sassuolo rồi sau đó hạ tiếp cả Chievo và Juventus để leo lên nhì bảng và hành quân đến sân Luigi Ferraris với mục tiêu đánh chiếm ngôi đầu. Nhưng...

Trở về với thực tại

Trận thua trước Genoa như kéo thầy trò Montella trở về mặt đất. Họ bị thua từ khá sớm, sau pha đánh đầu ở cự ly gần của Ninkovic. Milan không thể nào tái hiện tinh thần của trận Sassuolo một lần nữa ở Luigi Ferraris. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, tung ra nhiều đường chuyền và dứt điểm không hề ít nhưng không tài nào gỡ hòa. Thậm chí, hy vọng giành điểm của thầy trò Montella bị giáng một đòn nặng nề ở đầu hiệp hai bởi tấm thẻ đỏ của trung vệ Gabriel Paletta, với một pha vào bóng thô bạo với Rigoni bên phía Genoa.

Montella đã phải thừa nhận chiếc thẻ đỏ ấy trở thành bước ngoặt của trận đấu: “Đó là một trận đấu khó khăn với Milan. Hiệp hai chúng tôi đã cố gắng chiến đấu, nhưng chiếc thẻ đỏ của Paletta khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn”. Thất bại này là trận thua thứ 4 trong 5 lần gặp gỡ gần nhất của Milan với Genoa.

Milan hoàn toàn có thể bị đánh bật khỏi Top 3 ngay sau vòng 10. Quan trọng hơn cả, thầy trò Montella vẫn cho thấy họ chưa sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch mùa này. Lần gần nhất đội chủ sân San Siro trở thành nhà vua ở Serie A cách đây đã khá lâu, mùa 2010-11, mùa đầu tiên của HLV Massimiliano Allegri ở Milan. Thời điểm ấy, Milan vẫn còn sở hữu rất nhiều ngôi sao chất lượng như Ronaldinho, Ibrahimovic hay Robinho.

Sáu năm đã qua, và Ignazio Abate là cái tên duy nhất của Milan ở mùa giải đó còn sót lại trong đội hình hiện tại. Hậu vệ này đang là đội phó của Milan, nhưng không được ra sân ở trận gặp Genoa.

Thất bại còn ý nghĩa hơn cả chiến thắng

Sau trận thua Genoa, Montella phát biểu với báo giới rằng thất bại này là một cú vấp nhỏ trên đường với tập thể còn non trẻ của ông và đôi khi điều ấy lại giúp ích cho các học trò hơn một chiến thắng.

Điều này không sai, bởi di sản mà Montella tiếp quản ở mùa giải này chủ yếu là những cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng nhưng kinh nghiệm còn hạn chế. Quá khó để tìm ra mẫu cầu thủ xuất chúng, có thể tự mình tỏa sáng trong những thời điểm quan trọng như ở mùa giải 2010-11. Riccardo Montolivo được coi là cầu thủ sáng giá nhất trong đội hình Milan, nhưng tiền vệ 31 tuổi này chưa bao giờ được coi là một ngôi sao. Anh không thể dự EURO 2016 vì chấn thương, và giờ vẫn phải làm bạn với giường bệnh cho đến hết năm.

Lực lượng là thứ Milan vẫn còn tỏ ra yếu thế so với hai đối thủ phía trên mình là Juventus và Roma. Juventus, dù bán đi Paul Pogba, ngôi sao sáng giá nhất mùa trước, vẫn được mặc định là đội bóng giàu khả năng vô địch nhất. Không chỉ bởi chuỗi thành tích năm lần vô địch liên tiếp từ mùa 2011-12 đến nay, đội bóng của HLV Allegri còn sở hữu đội hình nhiều cầu thủ chất lượng, với những ngôi sao như thủ thành Gianluigi Buffon, bộ khung hậu vệ trứ danh ở EURO 2016 gồm Chiellini, Bonucci và Barzagli, cũng như chiêu mộ được Gonzalo Higuain, vua phá lưới Serie A mùa trước với 36 bàn trong màu áo Napoli. Roma, dù không sở hữu dàn cầu thủ hùng hậu như Juventus, lại có một chiến lược gia giàu kinh nghiệm, đó là Luciano Spalletti.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định cơ hội vô địch của Milan có giảm đi đáng kể sau trận thua trước Genoa hay không. Nhưng với một đội bóng đã trải qua ba mùa liên tiếp nằm ngoài Top 5, mục tiêu trở lại đấu trường châu Âu, cụ thể là Champions League, sẽ trở thành đích ngắm vừa tầm hơn. Montella và các học trò cần thêm thời gian để sẵn sàng cho Scudetto.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm