Milan chỉ trông chờ vào Cúp Italy

16/05/2016 19:57 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đầy 24 giờ sau những phát biểu đặt nhiều kỳ vọng vào trận cầu lớn với AS Roma và khẳng định “những cầu thủ hay nhất trận này sẽ được đá chính ở Chung kết Cúp Italy”, thay vì hoan hỉ, HLV Brocchi lại phải nổi điên với các học trò.

Milan đã thua 1-3 trên sân nhà, trong khi cùng tỷ số đó, Sassuolo xuất sắc hạ Inter vốn không còn mục tiêu chiến đấu để chắc chắn cán đích trong Top 6 Serie A. Tự bắn vào chân để ngậm ngùi đứng thứ 7, Milan buộc phải giành Cúp Italy để lấy vé đi Europa League mùa sau, vì nếu Juve (đội sẽ dự Champions League) vô địch, chiếc vé ấy sẽ được chuyển cho đội hạng 6 Serie A.

Vắng mặt ở Europa League, kế hoạch phục hưng Milan đề ra từ đầu mùa với khoản đầu tư gần trăm triệu euro, sẽ thất bại toàn diện. Họ đã khởi đầu cùng Sinisa Mihajlovic, HLV trưởng từng nổi giận vì “thái độ run rẩy sợ hãi” của các cầu thủ trước Empoli ở vòng 2, và kết thúc mùa với Cristian Brocchi, người vừa nản toàn tập vì “toàn đội không tập trung, thiếu tinh thần thi đấu và thậm chí lười tranh bóng” ở trận cầu quyết định.

 “Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều chiến lược đối phó Roma, và như tất cả đã thấy, bàn thua thứ hai là hoàn toàn có thể tránh được. Chúng tôi đã nói về những tình huống tương tự suốt cả tuần nhưng khi chứng kiến bóng bay vào lưới, các cầu thủ vẫn ngờ nghệch đến ngạc nhiên.” – Brocchi bức xúc.

Milan đã không thể khắc phục điểm yếu về tinh thần sau một mùa giải dài đằng đẵng, và ngay cả một chuyên gia tâm lý chiến như Mihajlovic cũng phải thất bại với tập thể này. Mario Balotelli, người mới tuyên bố sẽ gắng hết sức để thuyết phục Milan gia hạn hợp đồng, đã lười đóng góp đến nỗi bị thay ra ngay sau hiệp một. Thực tế, Brocchi muốn thay đến 4, 5 cầu thủ khi vào nghỉ giữa giờ.

Đó là tất cả những gì các CĐV Milan được chứng kiến trong ngày mà người cuối cùng trong thế hệ huyền thoại, thủ môn Christian Abbiati giải nghệ, và trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau nửa thập kỷ chỉ một tuần.

Tiền đạo vào thay Balotelli trận này là Luiz Adriano, người được Brocchi trao cơ hội vì “luôn chăm chỉ tranh bóng và là một cầu thủ biết điều”. Khoan mơ đến các ngôi sao, Milan giờ chỉ cần những cầu thủ biết điều như thế.

Hạ Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm