Max Allegri: 'Tôi đã biết trước là Juventus sẽ thắng'

06/05/2015 05:29 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Hạ Real Madrid 2-1 ở lượt đi vòng Bán kết Champions League, HLV Massimilliano Allegri ca ngợi khả năng chơi bóng với cường độ cao của Juventus.

Các bàn thắng của Carlos Tevez và Alvaro Morata giúp Juventus thắng Real Madrid 2-1 dù họ để C.Ronaldo ghi 1 bàn trên sân nhà. HLV Max Allegri rất phấn khởi: “Tôi rất hạnh phúc vì những gì các học trò làm được”, ông nói. “Đây là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ của tôi. Không dễ để lọt vào vòng Bán kết Champions League, đặc biệt khi phải gặp Real Madrid”.

“Chúng tôi đã chơi với cường độ tuyệt vời và cho Real Madrid rất ít cơ hội thắng trận, nhưng chúng tôi có thể làm tốt hơn với tốc độ chơi nhanh ở hiệp 1”.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi không tận dụng được cơ hội của Fernando Llorente, nhưng tôi đã biết trước rằng đội bóng sẽ thắng. Bây giờ, chúng tôi chuẩn bị cho trận lượt về”.

Về quyết định tung Andrea Barzagli vào sân để chuyển từ sơ đồ 4-3-1-2 sang sơ đồ 3-5-2, Allegri nói: “Các bạn đã hỏi quá nhiều. Trận đấu vừa kết thúc. Tôi nghĩ chúng tôi đã phòng ngự rất tốt với 4 hậu vệ, mặc dù thật không dễ khi phải để Andrea bên ngoài. Tôi phải lựa chọn và cậu ấy đã đá rất tuyệt sau khi vào sân”.

“Với việc Bonucci phải nhận thẻ vàng, tôi không được mạo hiểm nên phải bổ sung thêm 1 trung vệ hỗ trợ cậu ấy”.

Về Stefano Sturaro, cầu thủ đá thay Roberto Pereyra và chơi rất tốt: “Tôi phải chọn lựa bởi vì Pereyra có thể thay đổi trận đấu khi vào sân từ ghế dự bị còn Sturaro đang có phong độ cao. Tôi cần người biết phòng ngự. Họ đã phòng ngự rất tốt. Các cầu thủ biết tôi yêu cầu họ kiểm soát trận đấu và chúng tôi tiếp cận các trận ở Champions League khác ở Serie A. Chúng tôi cần điềm tĩnh và chững chạc hơn. Không thể bắt cả đội áp sát liên tục trong 90 phút trong khi đối phương có thể ghi bàn trong 10 phút”.

“Quan trọng là phải đọc được trận đấu, biết khi nào nên giảm nhịp độ, lúc nào nên đẩy cao tốc độ. Đội bóng rõ ràng đã tiến bộ trên khía cạnh này”.

Ngày 13/5, Juve sẽ làm khách Real Madrid ở lượt về vòng Bán kết. Họ hiện rảnh rang hơn Real vì đã vô địch Serie A, chỉ còn 1 mặt trận là Champions League, cùng 1 trận Chung kết cúp Italy.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm