Mattia Destro chính thức đến Milan: Destro có mặc áo siêu nhân?

30/01/2015 06:49 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Quả là vất vả cho Giám đốc điều hành Milan, Adriano Galliani. Sau cuộc “binh biến” với Barbara Berlusconi vào năm ngoái, ông buộc phải đồng ý để CLB chia tay người cộng sự thân tín Ariedo Braida. Để rồi khi Braida vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc thể thao của Barcelona hùng mạnh, thì Galliani, 70 tuổi, một mình đi tàu hỏa đến nhà riêng của Mattia Destro ở Roma hòng thuyết phục anh gia nhập AC Milan. Không bõ công của ông. Destro nhận lời.

“Cảm ơn Roma. Đội bóng đã giúp tôi lớn khôn từ một đứa trẻ nhỏ dại. Giờ tôi đến Milanello cho một thử thách mới, thuyết phục mọi người và chứng tỏ khả năng. Tôi rất nóng lòng đến San Siro”, Mattia Destro thông báo ngắn gọn quyết định của mình trên trang facebook cá nhân. Các báo Italy hôm qua trích dẫn lại nó cùng các điều khoản cụ thể của hợp đồng. Milan phải trả cho Roma 700 ngàn euro phí mượn cầu thủ 23 tuổi, kèm điều khoản mua đứt trị giá 15 triệu euro vào mùa hè 2015. Mức lương của Destro sẽ không còn là 1,5 triệu euro/mùa như tại Roma nữa, mà tăng lên 2,5 triệu euro/mùa ở Milan, kèm theo các điều khoản thưởng không được tiết lộ.

Gazzetta dello Sport thông tin rằng, Mattia Destro chỉ đồng ý đến Milan với điều kiện được ra sân thường xuyên, thậm chí cũng không muốn trở về Roma nữa mà muốn gắn bó với Milan theo hợp đồng có thời hạn đến năm 2020. Vậy là trước mắt bản hợp đồng này chỉ theo dạng mượn có trả phí, nhưng thật ra Milan đã cam kết mua đứt Destro và trả gần 16 triệu euro cho tiền đạo từng thi đấu cho đội trẻ Inter.

Đó là thương vụ phản ánh… tác dụng của chuỗi 5/6 trận không thắng (thua 4) của Milan trong năm 2015. Tương lai Pippo Inzaghi tạm thời được đảm bảo, và Milan quyết định gọi thêm viện binh cho anh. Mattia Destro không phải tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Italy hiện tại nhưng nằm trong số các tiền đạo người Italy có hiệu suất ghi bàn cao nhất. Hiệu suất ghi bàn của Destro là 163 phút/bàn, hơn đứt Simone Zaza (181), Luca Toni (269), Ciro Immobile (220) hoặc thậm chí cả người đã gián tiếp đẩy anh tới Milan, Francesco Totti (250). Chỉ Antonio Di Natale, lão tướng 37 tuổi của Udinese là tiền đạo quốc tịch Italy đạt hiệu suất ghi bàn tốt hơn Destro (148,1).

Đấy là Destro mới chỉ được đá chính 8/16 lần ra sân tại Serie A mùa này. Anh còn có thể ghi bàn nhiều hơn nữa nếu được thi đấu thường xuyên và có người hỗ trợ khi mà Inzaghi quyết định thử nghiệm hệ thống 4-4-2 thời gian tới. Jeremy Menez, số 9 ảo trong hệ thống 4-3-3 sẽ trở thành tiền đạo lùi phục vụ Destro trong hệ thống mới. Dự đoán của Gazzetta dello Sport: Honda đá cánh phải, Cerci (Bonaventura) chơi cánh trái; Poli, Montolivo chơi tiền vệ trung tâm... Inzaghi hy vọng sơ đồ mới sẽ giúp Milan cân bằng hơn.

Dự kiến, Mattia Destro sẽ đến kiểm tra sức khỏe tại Milan ngày hôm nay. Nếu suôn sẻ, anh thậm chí có thể đá ngay trận gặp Parma vào rạng sáng thứ Hai (giờ Việt Nam) tại vòng 21 Serie A, cho một hy vọng hồi sinh mới của Milan, như Mario Balotelli đã từng ghi 12 bàn ở giai đoạn lượt về mùa giải 2012-13, gần như gồng mình “nhấc” Milan vào Top 3. Để khỏi bõ công Galliani. Để cứu Inzaghi!

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm