Khiến MSN ‘mất điện’ ở Camp Nou, Juventus thật đáng sợ!

20/04/2017 06:41 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Barca 0-0 Juventus. Ở Turin, Juve khiến người ta bất ngờ vì thắng đậm Barca. Ở Camp Nou, Juve lại khiến người ta bất ngờ vì gần như chặn đứng bộ ba tấn công lừng lẫy nhất thế giới Messi – Suarez – Neymar (MSN) suốt 90 phút.

Thực tế thì Juve cũng đã kiểm soát MSN khá tốt ở Turin nhưng những ai đã chứng kiến sức công phá khủng khiếp của bộ ba tấn công khét tiếng của Barca những năm qua hẳn đều không tin rằng Juve có thể chặn đứng MSN một lần nữa ngay tại Camp Nou, nhất là trong bối cảnh Barca khao khát phục thù và được chờ đợi sẽ chơi với tinh thần không còn gì để mất, ít ra là trong một khoảng thời gian nhất định của trận đấu. Nhưng Juve đã làm được. Thậm chí ở Camp Nou, Barca còn không tạo ra được những cơ hội ghi bàn rõ rệt như ở Turin.

Allegri vui mừng sau khi Juve loại Barca, vào bán kết Champions League
Allegri vui mừng sau khi Juve loại Barca, vào bán kết Champions League

Đúng là Barca thời điểm này đã sa sút nhiều. Sự xuống cấp của hàng tiền vệ và hàng thủ khiến họ phụ thuộc quá nhiều vào những bàn thắng của MSN để bù đắp và tồn tại. Chính việc không được các tiền vệ cũng như hậu vệ cánh của Barca cung cấp đủ bóng nên MSN thường xuyên phải “tự biên tự diễn” khi tấn công bằng cách lùi xuống kiếm bóng rồi dẫn lên và phối hợp, khiến họ mất sức nhiều hơn, tạo cơ hội cho đối thủ có thêm thời gian siết chặt phòng ngự hơn nên cơ hội ghi bàn giảm đi.

Nhưng nói thế không có nghĩa Juventus may mắn sạch lưới ở Camp Nou hay thắng “rùa” ở Turin. Rõ ràng, đội bóng Italy đã phát huy cực tốt sức mạnh phòng ngự tập thể và đạt tới tính hợp lý rất cao trong việc bọc lót, chọn vị trí và phối hợp phòng ngự cũng như thể hiện sự tự tin đáng kể mỗi khi cầm bóng, kể cả khi Barca pressing.

Barcelona 0-0 Juventus (0-3): Messi bất lực, Juve không phải là PSG, Barca sụp đổ

Barcelona 0-0 Juventus (0-3): Messi bất lực, Juve không phải là PSG, Barca sụp đổ

Đã không có cú lội ngược dòng nào ở Camp Nou, khi Barca tiếp đón Juventus ở trận lượt về Tứ kết Champions League. Sau 90 phút, Juventus ra về với tấm vé vào Bán kết, còn Neymar đã phải khóc hận khi chứng kiến đội bóng của anh bị loại.

Juve không chơi và cũng không thể chơi phòng ngự kèm người cá nhân trước Barca. Thay vào đó, Max Allegri thiết lập một cơ chế phòng thủ luôn đảm bảo hầu như trong mọi tình huống khi các cầu thủ tấn công của Barca nhận bóng ở gần cấm địa Juve thì có ít nhất 1 cầu thủ Juve đối mặt với họ. Chiến thuật “2 kèm 1” thường xuyên được triển khai ở 2 cánh khi Neymar và Messi có bóng. Riêng Messi, thậm chí Juve chơi “3 kèm 1”.

Ở Camp Nou, chúng ta thấy MSN gần như tê liệt trên cả phương diện đột phá cá nhân lẫn phối hợp tập thể. Họ bị Juve chia cắt hoàn toàn còn những những lần hiếm hoi họ cầm được bóng và đi vào cấm địa Juve thì lập tức bị 3-4 cầu thủ sọc đen trắng vây quanh khiến họ đi bóng tiếp cũng khó mà chuyền cũng khó vì có quá ít khoảng trống.

Messi bị kèm chặt trong trận tứ kết lượt về gặp Juventus
Messi bị kèm chặt trong trận tứ kết lượt về gặp Juventus

Những pha cắt vào trong từ cánh rồi cứa lòng của Neymar hay Messi chắc hẳn đã được Juve “học” rất thuộc nên họ gần như không thực hiện được ngón sở trường này. Trong vòng cấm, Suarez trở nên khá lẻ loi vì không mấy khi có bóng mà nếu có nhận bóng thì cũng trong tình trạng bị áp sát nên rất khó dứt điểm.

Rõ ràng, chiến thắng 3-0 ở lượt đi cho phép Juve chủ động trong lối chơi hơn nhiều ở Camp Nou và dĩ nhiên là họ còn rất tự tin nữa. Thắng đậm ở lượt đi nhưng Juve không vội vàng lùi sâu phòng ngự kiểu tử thủ mà vẫn dâng lên tấn công để tạo ra một thứ áp lực đủ khiến Barca phải lo ngại. Juve duy trì lối chơi tấn công có kiểm soát ấy trong khoảng hơn 70 phút và chỉ tập trung hẳn cho khâu phòng ngự trong gần 20 phút.

Messi đá phạt không thành công
Messi đá phạt không thành công

Đội bóng Italy chơi với nhịp độ tương đối chậm (họ không cần đá nhanh), phối hợp bóng khá tự tin thay vì phá bóng để giải tỏa sức ép. Nếu Higuain, Khedira hay Cuadrado dứt điểm tốt hơn, Juve thậm chí có thể thắng Barca ngay ở Camp Nou. Nhưng cầm hòa không bàn thắng đội bóng tấn công khủng khiếp bậc nhất thế giới lúc này vẫn là thành công đáng kể.

Phía trước là 2 trận bán kết với một trong số những Monaco, Atletico hoặc Real Madrid đứng đợi. Tất cả đều không phải “dạng vừa” nhưng Leonardo Bonucci tự tin khẳng định: Không phải Juve lo ngại mà chính các đối thủ của họ mới phải ngại Juve.

“Chúng tôi chơi tự tin, chắc chắn và thể hiện tình đoàn kết tuyệt vời. Giữ sạch lưới ở Camp Nou không bao giờ là chuyện dễ dàng. Lẽ ra Juve đã có thể ghi bàn. Chúng tôi đã có những cơ hội tiếc là không tận dụng được. Nhưng hòa Barca ở Camp Nou là kết quả hoàn toàn không tệ. Màn trình diễn này cho thấy Juve là đội bóng lớn. Phía trước là 2 trận bán kết. Bây giờ đối thủ nào cũng phải ngại Juve”. Trung vệ của Juve không hề quá lời. Một khi đã vượt qua đầy thuyết phục một Barca từng khuynh đảo Champions League nhiều năm qua, Juve không e ngại bất cứ đối thủ nào.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm