Juventus: Max Allegri không còn phải hét

18/09/2014 04:17 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Max Allegri nổi tiếng là HLV hét rất to của Calcio. Những tiếng xé toạc không gian “Dai Dai Dai” (Tiến lên!) thường được ông hét rất nhiều lần khi còn làm HLV Milan. Có lần ông chia sẻ: “Tôi hét nghĩa là tôi muốn các chàng trai của mình cần làm tốt hơn nữa. Khi đang dẫn bàn chẳng hạn, thì bạn phải đoàn kết mà phòng ngự cùng nhau”.

Về Juventus, Allegri ít hét hẳn, dù vẫn đứng bên đường biên, nhưng ông quan sát là chính và những tiếng “Dai, dai…” không còn xuất hiện dày đặc trong các trận đấu của Juve. Ông không còn muốn động viên tinh thần cầu thủ và muốn trở thành mẫu người lành tính hơn? Claudio Marchisio, trả lời Gazzetta dello Sport đã bác bỏ điều này: “Đừng nghĩ chúng tôi tập ít hơn thời Conte và Allegri không nghiêm khắc. Chúng tôi vẫn phải đổ mồ hôi như vậy”.

Sự thực, HLV quê Livorno chưa từng bỏ quên tính chiến đấu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù có là vật tế thần ở Milan. Dù bị căm ghét vì xóa bỏ cả một thế hệ vàng của Rossoneri, hay đơn giản, bị một số người chế nhạo vì những tiếng “Dai dai…” khó chịu bị cho là vô nghĩa bên đường biên. Có thể tin Allegri vẫn là một ngọn đuốc sáng rực trong mọi tình huống. Những tiếng hét ít đi có thể vì ông hiểu, Juventus thời gian này vẫn mang đậm dấu ấn Antonio Conte, mà chính ông cũng phải học dần từ lối chơi đó?

Juve trên sân trước Malmo và cả Chievo cũng như Udinese 2 trận đầu Serie A vẫn là đội bóng của Conte: Chơi 3-5-2, tấn công biên nhiều, sử dụng 2 tiền vệ con thoi và thúc giục các “wing-back” dâng cao.

Nhưng ai đó có thể không để ý vài thay đổi nhỏ: Hậu vệ Juve dâng cao hơn trong các trận; các tiền vệ chủ động cầm bóng thay vì lùi sâu rình rập; đội hình biến chuyển linh hoạt với một vài nhân tố mới được phát hiện, hoặc mua về mùa Hè này.

Khi Juventus, trong lần thứ 3 liên tiếp gặp một đội bóng vùng Scandinavia ở trận mở màn Champions League, tỏ ra căng thẳng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì Allegri đưa ra một điều chỉnh nhỏ nhưng hiệu quả cực kì: Kéo Carlos Tevez lùi xuống biên phải tham gia tổ chức cùng hậu vệ Stephan Lichtsteiner và Paul Pogba, để tạo ra hệ quả là Juve ghi bàn do chính công Tevez.

Các phương án nhân sự cũng chưa hề có bất cứ sai số nào: Dùng Kingsley Coman trước Chievo thì Coman tỏa sáng. Dùng Patrice Evra và Pereyra trước Udinese, thì cả hai đều chơi tốt mà người sau thậm chí châm ngòi cho bàn duy nhất của Tevez. Và hôm qua, Asamoah được đẩy lên đá tiền vệ lệch trái đã lao vào vòng cấm đánh gót tuyệt đẹp tạo điều kiện cho Tevez ghi bàn.

Không còn những tiếng “Dai dai…” trên sân, và quả thật là rất khó phát hiện khác biệt của Juve – Allegri qua 3 trận đầu mùa so với thời Conte. Nhưng sự tinh tế vẫn có thể nhận thấy, là dấu ấn của Allegri, dù nhỏ, và chưa mang tính hệ thống, cũng đủ thuyết phục phần nào những CĐV khó tính.

Tiếp theo là Milan của Inzaghi, một học trò cũ và cũng là nạn nhân của Allegri và những tiếng “Dai dai…” thuở nào.

Morata ra mắt Juve tại Champions League

Một dấu ấn nhỏ trong trận thắng Malmo là tân binh Alvaro Morata đã ra mắt Juventus tại Champions League. Anh vào sân ở phút 86 thay Fernando Llorente. Trận gặp Udinese trước đó ở Serie A, Morata cũng vào sân ở phút 89. Cầu thủ này mới trở lại sau khi dính chấn thương đầu gối ngay buổi tập đầu tiên tại Juve. Anh đến Juve từ Real Madrid với giá 20 triệu euro ở kì chuyển nhượng mùa Hè.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm