Italy mất suất hạt giống: Hời hợt thì tuột mâm trên

17/10/2013 06:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cầm hòa được Armenia 2-2 ở lượt cuối vòng loại, Italy đã chính thức bị bật khỏi nhóm hạt giống ở World Cup 2014. Một nỗi hổ thẹn lớn lao cho nhà vô địch thế giới năm 2006.

Chỉ cần thắng đội đàn em Armenia trên sân nhà, Italy sẽ tự quyết được việc họ được xếp vào nhóm 8 đội hạt giống, qua đó tránh được các ứng viên vô địch lớn nhất như Tây Ban Nha, Brazil, Argentina hay Đức ở vòng bảng World Cup 2014.

Nhưng họ chẳng những không thể thắng, mà còn phải rượt đuổi mướt mồ hôi để không thua. Người hâm mộ Italy giận dữ, bởi đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1978, đội Thiên thanh không được xếp hạt giống. Hai trong số ba chức vô địch thế giới của Italy giành được trong khoảng thời gian này.

Trả giá vì sự hời hợt

Với việc giành vé sớm đến 2 lượt đấu, việc Italy có tâm lý “xả hơi” ở các lượt cuối là rất dễ hiểu. HLV Cesare Prandelli đã chấn chỉnh tinh thần các học trò trước trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục (với Italy) ở Napoli rạng sáng qua khi nhấn mạnh rằng “Italy phải giành được suất hạt giống. Chúng tôi phải chiến thắng”, nhưng vô dụng. Các cầu thủ Italy chơi giống những bóng ma di động, hầu như không có cố gắng, đặc biệt là ở hàng thủ. Chơi sân nhà mà Italy để đối phương sút 10 lần, thủng lưới 2 bàn phần lớn vì lỗi cá nhân. Họ biết là nếu không thắng thì nguy cơ văng khỏi nhóm hạt giống là rất lớn, nhưng thứ tự mãn muôn thuở vẫn khiến họ không buồn nhấc chân.

Nhưng ngay cả Prandelli cũng thiếu nỗ lực trong một trận đấu quan trọng đến vậy. Thực tế, ông phải chịu sức ép cực lớn từ các CLB đòi “thả tự do” cho cầu thủ của họ (nhất là Juventus, Roma), song đó không phải là lý do bố trí một đội hình gồm hầu hết các nhân tố dự bị và thử nghiệm sơ đồ 4-1-4-1 trước đối thủ vẫn còn mục tiêu giành ngôi nhì bảng.

Italy chỉ mất suất hạt giống nếu không thắng trong lúc cả Thụy Sĩ, Uruguay và Colombia cùng thắng ở lượt cuối, nhưng điều đó đã xảy ra. Họ, từ chỗ hơn Hà Lan, thậm chí đã tụt sau cả đối thủ này trong danh sách dự khuyết (sẽ làm hạt giống nếu Uruguay thất bại ở trận play-off với Jordan). Nhìn cách Pháp, Hà Lan hay Thụy Sĩ vẫn quyết thắng các trận thủ tục mà thêm giận thầy trò ông Prandelli.

Bây giờ thì phải cầu nguyện

Những người lạc quan vẫn lạc quan, vì chuyện này không có gì bi kịch. Italy có truyền thống gây thất vọng ở vòng loại và vòng bảng, nhưng càng vào sâu càng xuất sắc. Cứ phải dồn họ đến đường cùng, đặt trước họ những thách thức cao ngất, người ta mới thấy được một Italy thực thụ. Theo lý thuyết đó, Italy không được xếp hạt giống lại hay, bởi một khi bị đẩy vào khó khăn, họ sẽ không thể chơi theo kiểu tự phụ đã dẫn đến thất bại đáng xấu hổ ở vòng bảng World Cup 2010.

Nhưng xin hãy thực tế. Đội bóng áo Thiên thanh, với tuổi tác đã lớn của thủ lĩnh Pirlo, với sự phụ thuộc vào một cá nhân chuyên gây rắc rối có tên Mario Balotelli, với khoảng cách không nhỏ giữa cầu thủ chính thức và dự bị, với bộ khung Juventus hứa hẹn sẽ bị vắt kiệt sức vì mục tiêu Champions League mùa này, chưa đem tới bất cứ sự đảm bảo nào. Trước lễ bốc thăm diễn ra sau đây 2 tháng, người Italy nên cầu nguyện để họ (thuộc nhóm 2) không rơi vào bảng đấu gồm có Brazil (nhóm hạt giống), Pháp (nhóm 3), Nhật Bản/Hàn Quốc (nhóm 4) – một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

10 FIFA căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2013 (sẽ công bố hôm nay) để xác định các nhóm hạt giống áp dụng cho lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2010 (tổ chức vào ngày 6/12 tới). Italy đứng thứ 10, tụt tới 6 bậc so với tháng trước.

2 Ở vòng bảng World Cup 2010, Italy chỉ giành được vẻn vẹn 2 điểm dù cùng bảng với Paraguay, Slovakia và New Zealand, các đội kém tên tuổi hơn rất nhiều.

0 Hòa Armenia 2-2, Italy bảo toàn thành tích bất bại ở các trận vòng loại trong triều đại Prandelli, tổng cộng 20 trận (10 ở vòng loại EURO 2012, 10 ở vòng loại World Cup 2014).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm