Inzaghi gặp lại Allegri: Nếu Milan là người tình, thì họ không cân sức

20/09/2014 14:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã cố gắng hết sức, Allegri vẫn không thể lấy trọn tình cảm của Milan, ngược lại với Inzaghi, mặc nhiên là một người con được yêu thương, nể trọng.

Được gọi đến phòng truyền thống của AC Milan ở Via Turati, Massimilliano Allegri và Pippo Inzaghi được yêu cầu giải thích trước kênh truyền hình của CLB. Đêm trước, báo chí đồn rằng họ đã đánh nhau ở Vismara, sân tập của đội trẻ. Dắt díu nhau lên từ sáng, hai người đàn ông giống hai đứa trẻ đứng hai bên, giải thích với bố mẹ về trò nghịch ngầm hôm trước.

Viết tiếp câu chuyện chiến tranh

Allegri nhún vai nói: “Không có gì xảy ra cả. Tôi không gặp rắc rối gì với Pippo. Cuộc trao đổi giữa chúng tôi chỉ diễn ra trong chưa đầy 1 phút. Không có bất cứ lời mạt sát nào như báo đã viết”.

Inzaghi khoanh tay trước ngực, xin lỗi vì sự việc: “Chúng tôi là Milan. Chúng tôi muốn những điều tốt đẹp nhất cho CLB, nên thay vì đứng đây nói về những chuyện không có thật, tốt hơn hết hãy chung tay làm việc cho đội bóng. Tôi lấy làm tiếc vì việc này”.

Allegri khi đó nói như một người đi đường bị phóng viên bắt lại trả lời phỏng vấn, cười toe toét, tạo cảm giác ông coi sự việc như một trò đùa. Inzaghi ngay lúc đó, thể hiện thái độ trang nghiêm của một HLV trưởng. Cuộc sống của Allegri khi ấy là một cơn ác mộng, khi Milan thua 2/3 trận đầu tại Serie A, và để hòa Anderlecht ở Champions League. Ông thật sự sợ mất ghế vì Inzaghi?

“Cậu muốn công việc của tôi không?”, Allegri hỏi Inzaghi trong cuộc trò chuyện trên Gazzetta dello Sport. “Chắc chắn. Tôi sẽ nhận ghế và làm tốt hơn ông”, Inzaghi trả lời. Hai năm sau, 39 tuổi, anh muốn tiếp tục chơi bóng. Anh đã theo đuổi một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để tiếp tục sự nghiệp, nhưng Allegri không cho phép anh.

Pippo chấm dứt sự nghiệp cầu thủ trong một ân huệ của Allegri: Cho anh vào sân những phút cuối trận gặp Novara mùa giải 2011-12 để Inzaghi ghi bàn cuối cùng trong sự nghiệp, chia tay CĐV. Nhưng vào nghiệp HLV, nghĩa là từ học trò trở thành đồng nghiệp với Allegri, Inzaghi không cần một ân huệ nào cả. Anh nhanh chóng thành công bằng cách giúp đội U21 Milan vô địch giải trẻ Viareggio lần đầu tiên trong 1 thập kỉ. Và giờ, thì Inzaghi không cần phải nhăn nhó đứng trước mặt Allegri mà xin xỏ: “Sếp, khi nào thì em được ra sân? Phút bao nhiêu?”. Rạng sáng mai là một cuộc chiến sòng phẳng.

Không như Allegri, Inzaghi mãi được yêu thương

Bất chấp kết quả của cuộc chiến ấy thế nào, thì nó cũng đánh dấu ngày Allegri chính thức trở thành người xa lạ với Milan bất chấp trong 3 năm rưỡi gắn bó, ông làm được không ít việc. Allegri mãi không thể thành một người có “chất Milan” không chỉ bởi xuất thân tỉnh lẻ của ông, mà còn bởi trong hơn 3 năm đấy, ông không thể cải biến mình thành một người con AC Milan kiểu mẫu. Ông thô lỗ trong phòng họp báo, dùng từ ngữ quá nghèo nàn khi trả lời phỏng vấn, mà điển hình như cuộc trò chuyện trên Milan Channel vừa kể. Trên sân, lúc nào ông cũng hét toáng lên khiến CĐV khó chịu, đặc biệt khi thua trận. Và ông còn dám gạt bỏ cả một thế hệ vàng của đội – gồm cả Inzaghi.

Inzaghi được yêu mến từ 11 năm cống hiến cho Milan trong nghiệp cầu thủ, và không chỉ có vậy, anh đủ khôn khéo để hiểu làm một người con AC Milan là thế nào: thay vì lạnh lùng đứng nhìn học trò ăn mừng bàn thắng như Allegri, hoặc tỏ vẻ quý ông như Seedorf, Inzaghi lao ra dang tay ôm hôn họ và vỗ vai động viên họ.

Anh không xa cách như Allegri, trả lời phỏng vấn mềm mỏng, “ngày nào cũng nói chuyện với Silvio Berlusconi” (chính anh thú nhận). Anh cũng không cố tỏ ra là một quý ông bóng bẩy, mà ngược lại, chẳng bao giờ sợ làm bẩn bộ vest của mình vì mồ  hôi của học trò.

Tình yêu đôi khi là những thứ giản dị như thế?

5: Thi đấu 2 mùa dưới trướng Allegri, Inzaghi chỉ được ra sân 18 trận và ghi 5 bàn. Quá nghèo nàn với thành tích chơi 623 trận, ghi 288 bàn của Inzaghi trong cả sự nghiệp.

2: Trong suốt 3 năm rưỡi dẫn dắt Milan, Allegri giúp CLB giành 2 danh hiệu: Scudetto mùa 2010-11 và Siêu cúp Italy năm 2011.

158: AC Milan và Juventus đã gặp nhau 158 lần tại Serie A. Juve thắng 56 trận, hòa 54 và thua 48.

01h45 ngày 21/09, sân San Siro, Milan – Juve
Đội hình dự kiến:

Milan (4-3-3): Abbiati; Abate, Rami, Zapata, De Sciglio; Poli, De Jong, Muntari; Honda, Menez, El Shaarawy.

Juventus (3-5-2): Buffon, Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pogba, Marchisio, Pereyra, Asamoah; Llorente, Tevez.

Dự đoán: 2-1


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm