Inter-De Boer: Cuộc chơi mới của 'người xách va li'

10/08/2016 06:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với không ít người Ý, Frank De Boer gợi lại những kỉ niệm đẹp. Đấy chính là trung vệ của đội tuyển áo da cam đã sút hỏng hai quả penalty trong trận bán kết Hà Lan-Ý ở EURO 2000, mở cánh cửa cho đội Thiên Thanh vào chung kết.

16 năm sau, khi những kí ức ấy vẫn còn rất sống động, chàng hậu vệ điển trai ấy hạ cánh đến Ý, cho một cuộc phiêu lưu khác, nhưng với nhiệm vụ tương tự: làm cho người Ý, cụ thể hơn, các interista, có những kỉ niệm đẹp.

Người theo chủ nghĩa dịch chuyển

Những người thân thiết hay gọi anh là "người xách va li". Đơn giản bởi De Boer đã di chuyển rất nhiều trong sự nghiệp cầu thủ của mình, sau khi trở thành một tên tuổi, một phần không thể thiếu được của Ajax hùng mạnh những năm 1990. Anh đã sang Tây Ban Nha cùng người thầy Van Gaal, từng lưu lạc sang Thổ Nhĩ Kì, sau đó tới Scotland và cuối cùng, khi không còn cảm thấy động lực thi đấu nữa, đã kết thúc sự nghiệp ở Qatar, nơi mà rất nhiều cầu thủ ngôi sao thế giới đã đến và chơi những trận cuối cùng của đời mình ở đó.

Italy là một điểm dừng chân mà anh chưa từng ở lại quá lâu, trừ những kì nghỉ, và vào ngày mà De Boer xách va li tới Milan để ra mắt chính thức trên cương vị HLV của Inter, một kênh truyền hình ở thành phố này đã đặt ra câu hỏi: "Cả Inter và Milan đều rất thích các cầu thủ Hà Lan và từng mua nhiều cầu thủ Hà Lan. Tại sao họ chưa từng để mắt đến Frank De Boer?". Rất thật lòng, một trong những câu đầu tiên của De Boer khi vừa hạ cánh xuống sân bay Linate cũng là "tôi cũng ngạc nhiên, Inter chỉ liên lạc với tôi sau khi họ thua Tottenham".

Vị HLV 46 tuổi đã kí với Inter một hợp đồng 3 năm và được lựa chọn không chỉ bởi vì Chủ tịch Thohir và chủ sở hữu mới Suning mong muốn De Boer, một người mang gene Ajax trong máu, sẽ tạo ra một Inter mạnh mẽ dựa vào nguồn lực cầu thủ trẻ sẵn có cùng với những người giàu kinh nghiệm, mà còn vì anh không đòi hỏi nhiều như Mancini.

Canh bạc đáng đánh cược của Inter

Cựu HLV Inter Gigi Simoni cho rằng, De Boer là một canh bạc lớn của Inter, bởi theo ông, Frank mới chỉ làm HLV ở giải Hà Lan, vốn kém tính cạnh tranh. Tuy nhiên, Mario Sconcerti, một nhà bình luận nổi tiếng, cho rằng, những kinh nghiệm mà De Boer đã thu nạp được với tư cách là học trò của những HLV nổi tiếng như Van Gaal, Advocaat và Hiddink sẽ giúp anh nhiều. "Tôi chúc Frank thành công", ông nói trên kênh RAI.

Vậy, ta có thể mong đợi gì vào De Boer? Không thể đòi hỏi những phép màu và thành công trong chốc lát, nhất là đối với một người mới chân ướt chân ráo đến Italy và mới chỉ nói được vài câu tiếng Ý. Con người có lối chơi khá trang nhã ấy (nhưng rất giỏi chuyền dài vượt tuyến) là một môn đệ trung thành của trường phái Ajax, với hàng hậu vệ dâng cao tạo pressing từ hàng thủ và lối chơi tấn công với 3 tiền đạo.

Nhưng De Boer không phải là người quá máy móc và rập khuôn. Sơ đồ 4-2-3-1 mà Inter đã chơi ở mùa trước với Mancini cũng chính là sơ đồ mà De Boer đã dùng chủ yếu ở mùa trước với Ajax (17 trận, còn lại, anh áp dụng 13 lần sơ đồ 4-1-4-1, và 4 lần 3-4-3), và không ngạc nhiên nếu anh tiếp tục áp dụng sơ đồ này cho Inter. Một điều đáng chú ý: Inter mùa này có tính cạnh tranh cao hơn trước. Nếu giữ được Icardi và có những phương án để tránh cho hàng phòng ngự sụp đổ như mùa xuân vừa qua, thì Inter ấy, với sự tăng viện đáng kể ở hàng tiền vệ của Banega và Candreva, sẽ là một đội bóng đáng gờm ở Serie A, trong mùa giải mà họ khao khát hồi sinh.

Thời gian cho De Boer từ đây cho đến khi Serie A mùa bóng mới khởi tranh không còn nhiều, chỉ chưa đầy hai tuần. Và anh sẽ phải làm tất cả những gì có thể để Inter có thể tạo ra một sự tin tưởng, một niềm hy vọng lớn lao trong các tifosi rằng, anh không phải là một sự lựa chọn sai lầm. Một chương cũ của Inter với Mancini đã đóng lại, chương mới đã mở ra, với những trang đầu tiên...

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm