Inter thua Sassuolo 1-3: Nông nổi, ngông nghênh, nhưng nhiều hy vọng?

02/02/2015 08:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến khi ông trọng tài Paolo Valeri rút thẻ đỏ cho Isaac Donkor ở phút 90+1, chúng ta vẫn thấy nhiệt huyết của Inter. Roberto Mancini rút Nemanja Vidic khỏi sân, tung tân binh Brozovic vào thay để chuyển từ hệ thống 3-4-1-2 thành 4-4-2. Inter gỡ lại 1 bàn do công của Mauro Icardi. Rồi đùng một cái: Simone Zaza lăn ra ngã. Ông Valeri cắt còi, chỉ vào chấm phạt đền

Xen lẫn trong cái cúi đầu của Roberto Mancini là một nụ cười trước tấm thẻ đỏ của Isaac Donkor. Mancini cười rất tươi, chẳng tỏ vẻ gì là đau khổ. Ông chấp nhận thất bại từ giây phút đó, trong một ngày mà chất ngông của chính ông đẩy Inter vào một cuộc phiêu lưu với Sassuolo: Lần đầu tiên trở lại hệ thống 3 hậu vệ như thời Walter Mazzarri, ngay trên sân khách, trước đội từng cầm hòa Juve, hòa Roma và thắng cả Milan.

Một Inter ngông nghênh hệt như tính cách Mancini, và một tập thể đầy nông nổi như tấm thẻ đỏ của hậu vệ 19 tuổi Donkor. Nhưng chúng ta, nếu hiểu rằng không thể kì vọng Inter trở lại chu kì chiến thắng ngay lập tức, có lẽ cũng nên nhìn vào điểm sáng của trận đấu này. Đó là một cuộc thử nghiệm đúng nghĩa, với một hệ thống mới, 2 cầu thủ trẻ măng (Donkor, Puscas, cầu thủ vào sân từ hiệp 2 và có một pha đi bóng rất ấn tượng), 1 tân binh (Brozovic) và một vị trí mới cho tân binh khác (Xherdan Shaqiri chơi hộ công).

Inter đã không yếu đuối sau khi bị dẫn bàn. Shaqiri đã sút trúng cột dọc trong hiệp 1. Mancini nhận ra hệ thống 3-5-2 khiến Inter hở nguyên nách phải của hàng thủ (nơi dẫn đến 2 bàn thua) và đã chuyển sang 4-4-2 trong những phút cuối. Inter chơi mạch lạc hơn. Icardi  ghi bàn. Hy vọng gỡ hòa nhen nhóm. Cho đến khi ông Valeri phạt quá nặng lỗi của Donkor rồi Mancini… cười.

Các thống kê chống lại Mancini. Đó đã là trận không thắng thứ 5 liên tiếp của Inter tại Serie A mùa này. Quá dễ để chỉ trích Mancini, dựa trên logic đơn giản rằng có tân binh tốt thì phải thi đấu hay hơn thời Walter Mazzarri. Nhưng cũng đừng quên rằng các trận hòa Lazio và Juventus là hết sức tích cực, và nếu cứ nhìn với con mắt khắt khe như vậy thì chẳng đứa trẻ nào có thể trưởng thành.

“Cô con gái đỏng đảnh” Inter đã đi qua “đỉnh cao” của nó được hơn 4 năm và trải qua mùa giải thứ hai trong tay chủ mới, nhưng cũng chỉ mới bắt đầu công cuộc tái thiết với người kiến trúc sư được đánh giá là tài năng nhất, và có thể đáng đặt niềm tin nhất. Nên có lẽ quá sớm để phán xét Inter lúc này, và quá khắt khe để chê trách Mancini sau những “lần đầu tiên” mà ông phải trải qua thời gian này, cũng như trước riêng đối thủ Sassuolo vào tối qua.

Sau trận, các CĐV đã ném thẳng áo đấu Inter vào mặt Guarin, Icardi vì quá tức giận với thất bại 1-3. Họ có lẽ nghĩ với logic đơn giản rằng: đã thắng Sassuolo 7-0 ở lượt đi thì không thể thua đến 1-3 ở lượt về.

Nhưng họ quên rằng đây là một Inter khác, đầy nông nổi và liều lĩnh, với Roberto Mancini. Một dự án mới cần rất nhiều sự vị tha.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm