Inter Milan: Sớm muộn, Yaya Toure cũng tái ngộ Mancini?

02/04/2015 06:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/01/2015, Roberto Mancini: “Tôi đã làm việc với Yaya Toure và nghĩ cậu ấy thuộc diện cầu thủ hay nhất thế giới”.

Ngày 9/3/2015: “Yaya đã chơi ở những giải hấp dẫn nhất, ngoại trừ Đức và Italy. Cậu ấy sẽ muốn đến Italy”. Ngày 14/3: “Yaya như con trai tôi. Chúng tôi thích cậu ấy”. Ngày 31/3, trả lời câu hỏi của một CĐV trong buổi giao lưu trên Facebook: “Chúng tôi sẽ mua những cầu thủ hàng đầu trong mùa Hè. Bởi chúng tôi là đội bóng hàng đầu. Toure thuộc City. Nhưng Piero Ausilio (Giám đốc thể thao) sẽ xử lý vụ này”.

Hệt như được sắp đặt, các tuyên bố của Roberto Mancini từ khi trở lại dẫn dắt Inter Milan xoáy rất sâu vào các tin đồn liên quan đến học trò cũ Yaya Toure tại Manchester City. Câu sau cuối, ngày 31/3, đến khi Inter Milan khẳng định ông sẽ là HLV của đội mùa tới và báo chí Italy đưa tin Chủ tịch Erick Thohir sẽ cấp 60 triệu euro cho Mancini mua sắm. Dường như các phát biểu ngày càng mạnh bạo hơn? Dường như những lời tuyên bố ngày càng dứt khoát hơn? Dường như Mancini ngày càng tự tin hơn trước viễn cảnh được tái ngộ với Toure.

Chủ tịch Thohir đã khoán tiền cho cấp dưới và ít khi đụng đến các vấn đề chuyên môn. Ngày 18/3, trận lượt về vòng 1/8 Champions League Barcelona – Man City ở Camp Nou, người ta thấy Giám đốc thể thao Ausilio dự khán mà báo chí Italy bảo ông “xem giò cẳng” của Toure. Cầu thủ 31 tuổi chơi 72 phút trong trận Man City thua 0-1. Một bản báo cáo khá đầy đủ chắc chắn đã được vạch ra.

Đó là một “con quái vật” ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong những năm tháng Mancini huấn luyện Man City, Yaya Toure nằm trong số cầu thủ tiến bộ nhanh nhất. Barcelona đẩy anh đi. Nhưng Mancini tái sinh anh. Toure có thể đã đạt đến đỉnh cao phong độ trong chính giai đoạn gắn bó với Mancini, thời điểm đội của các ông chủ Ả Rập trải qua giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa: Từ một đội trung bình khá ở giải Ngoại hạng, trở thành đẳng cấp Thiếu gia.

Yaya Toure được tăng lương nhanh nhất ở Man City. Có thời điểm, lương anh cán mốc 275 ngàn euro/tuần, cao Top đầu thế giới. Đến giờ, vấn đề lương bổng có lẽ là trở ngại lớn để Toure tái hợp Mancini. Anh hiện nhận 17 triệu euro/năm, còn hợp đồng đến hết năm 2017, nghĩa là phải thật sự khôn khéo, Inter mới thực hiện được giấc mơ của mình.

Tin tốt cho Mancini: Toure có dấu hiệu sa sút mùa này, không còn bùng nổ, nên có thể Man City sẽ muốn cải tổ tuyến giữa sau khi đã gần như trắng tay. Tin xấu: Inter vẫn cần phải được dự cúp châu Âu để thu hút các cầu thủ giỏi. Không riêng Toure, khoản 60 triệu euro kia sẽ mua được ai, cầu thủ giỏi cỡ nào, và bao nhiêu người, phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của đội trên bảng xếp hạng Serie A mùa này. Họ hiện đứng thứ  9.

Mancini đòi, Inter đã mượn Xherdan Shaqiri từ Bayern Munich. Mancini yêu cầu, Inter đã mượn Lukas Podolski từ Arsenal. Giờ Mancini muốn có Toure, chỉ Toure, luôn nhắc về Toure và ca ngợi Toure. Giờ đến lượt “con trai của Mancini”?

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm