Inter hậu Ibra: Đây mới là Inter của Champions League?

18/07/2009 15:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong bóng đá xảy ra nhiều chuyện ngẫu nhiên, nhưng khi những điều tưởng như ngẫu nhiên ấy lặp đi lặp lại một cách hệ thống, thì không ai gọi đó là ngẫu nhiên nữa. Ở Inter, sự vô duyên của Ibrahimovic với đấu trường Champions League từng chỉ được xem là sự kém may mắn nhất thời, nhưng cho đến lúc này, có thể khẳng định rằng đó chính là một trong những nguyên nhân chủ chốt nhất dẫn đến việc Inter vẫn còn đau đáu mộng châu Âu, dù làm vương làm tướng ở Serie A.
 
Nếu như một cầu thủ luôn được coi là chân sút chủ lực không ghi được bất cứ bàn thắng nào trong 16 trận Champions League ở giai đoạn knock-out, năm này qua năm khác trong 6 năm liên tục, thì không thể nói đó là sự ngẫu nhiên. Ibra chính là cầu thủ đó. Chia tay chân sút người Thụy Điển, liệu Inter có thể chia tay luôn những ngày xui xẻo ở sân chơi châu lục?
 
Tại sao lại không, khi mà họ sẽ đưa về sân Giuseppe Meazza hai chuyên gia Champions League đích thực, Samuel Eto’o và Alexandra Hleb. Hai tân binh ấy chẳng được coi là những vì tinh tú như Ibrahimovic, nhưng đều đã được nếm trải cảm giác dự chung kết Champions League không chỉ một, mà những hai lần. Eto’o thậm chí đã đóng vai trò hết sức nổi bật trong cả hai trận chung kết, ghi mỗi trận một bàn thắng quan trọng và sau đó nâng cao cúp vô địch cùng các đồng đội ở Barcelona. Kỷ niệm của Hleb kém vui hơn thế (Arsenal của anh thua chính Barca ở trận CK năm 2006). Trong khi đó, bán kết Champions League cũng vẫn còn là một giấc mộng chưa thành với Ibra. Thành tích tốt nhất của Ibra là lọt vào tứ kết ở các mùa 2002-03 (với Ajax), 2004-05 và 2005-06 (với Juventus).
 
Eto'o và Hleb sắp cập bến Giuseppe Meazza
 
 
Đó chỉ là một cách biện hộ của những người lạc quan vào tương lai của Inter hậu Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển chỉ là một cánh én, và việc Inter không làm nên được mùa xuân chẳng phải lỗi của riêng anh. Bằng chứng là trước khi Ibra chuyển tới khoác áo nerazzurri, Inter cũng đã chơi bê bết ở Champions League trong hàng chục năm đấy thôi. Nguyên nhân chính yếu trong những thất bại của Inter, theo như Ibra (và cả Mourinho) nhận xét, là họ chưa có được một đội hình đủ mạnh và đồng đều để chinh chiến ở một giải đấu đẳng cấp cao và đòi hỏi sự ổn định tối đa như Champions League.
 
Nhưng ngay kể cả trong trường hợp này, việc thay thế Ibrahimovic bằng Eto’o cũng vẫn hàm chứa những tín hiệu tích cực, bởi với khả năng của tay săn bàn người Cameroon, công suất “nhả đạn” của hàng công Inter chắc chắn sẽ không giảm sút, trong khi một tố chất hơn hẳn của Eto’o so với Ibra là cái duyên trong các trận đấu lớn. Anh có thể vật vờ cả tháng liền, nhưng biết tỏa sáng trong những dịp để đời, mà trận chung kết tại Roma vừa qua là một minh chứng tiêu biểu. Trước đó, ở trận Siêu kinh điển lượt đi, cú chạm bóng may mắn của Eto’o chính là điểm mấu chốt trong thắng lợi 2-0 của Barca. Lâu nay, Inter vẫn đi tìm mẫu cầu thủ “người hùng của những trận đại chiến”, và có thể tin họ sẽ hài lòng với Eto’o.
 
Mục tiêu số một của Inter mùa này là Champions League, và nói gì thì nói, việc có trong đội hình những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường này vẫn tốt hơn là không có. Diego Milito là một chân sút cừ, nhưng tài năng của anh ở giải đấu đẳng cấp “thượng lưu” như Champions League là chưa từng được kiểm chứng. Vì thế, có lẽ Mourinho sẽ dành sự ưu tiên cho anh ở Serie A, còn Champions League, ông sẽ đặt niềm tin vào Eto’o, người giờ đây rất muốn chứng minh một chân lý: Barca sẽ không bảo vệ được danh hiệu vô địch của mình.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm