Hồi kết của 'Đêm trường Milan'

18/08/2016 07:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm trường bất tận trùm lên hai đội bóng thành Milan sắp đến hồi kết, với dòng tiền từ châu Á đóng vai trò cứu tinh. Họ sẽ trở lại, với mùa giải này là bước đệm cuối cùng.

Milan vừa đá vừa đợi tiền  

Sự chậm trễ trong quá trình chuyển chủ sở hữu đã khiến Milan bị động trên TTCN dù muốn “mua tất cả”. Mãi đến gần cuối mùa Hè họ mới rục rịch cựa mình, nên kế hoạch mua sắm sẽ không thể hoàn tất cho đến hết chợ mùa Đông. Cựu Chủ tịch Silvio Berlusconi hứa ứng trước 15 triệu euro cho Milan mua cầu thủ, nhưng một nửa số đó đã được chi cho tiền vệ tân binh 31 tuổi Jose Sosa từ Besiktas. Trước đó, Gustavo Gomez (trung vệ, 8 triệu euro), Gianluca Lapadula (tiền đạo, 9 triệu) và Leonel Vangioni (hậu vệ trái, tự do) là 3 tân binh giá rẻ khác đã gia nhập Milan.

Khi dòng tiền vẫn chưa chảy về, Milan lại phải bơi với nguồn lực có sẵn, như lời HLV Vincenzo Montella: “Tôi không lo lắng và sẽ tiếp tục làm việc với các cầu thủ hiện tại. Tôi không muốn mất thời gian nghiên cứu kế hoạch trên giấy”.

Với việc đẩy đi những gánh nặng như Mario Balotelli, Jeremy Menez, Kevin-Prince Boateng, Philippe Mexes hay Alex, Milan đã đạt mục tiêu xây dựng nòng cốt bằng phần đông cầu thủ Italy. Sự tiến bộ của những Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Andrea Bertolacci sẽ được trông chờ trong mùa này, bên cạnh vai trò chủ chốt của Giacomo Bonaventura cùng Carlos Bacca, ngoại binh chất lượng nhất của họ trên hàng công. Lời hứa “nâng cấp” Mbaye Niang của Montella cũng đã được ghi nhớ.

2/4 tân binh của Milan nhằm tăng cường cho hàng phòng ngự, nhưng sự kết hợp của cặp trung vệ non trẻ Gomez-Alessio Romagnoli đặt ra nhiều hoài nghi. Lapadula, Vua phá lưới Serie B mùa trước, vẫn là một ẩn số. Còn Jose Sosa là viện binh cho hàng tiền vệ, tuyến yếu nhất của Milan trong những năm qua nhưng lại quan trọng nhất trong lối chơi thiên về kiểm soát của Montella. Milan sẽ tiếp tục chơi với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc, trước khi “Tiểu phi cơ” có đủ thời gian và con người để chuyển sang hệ thống 4-3-3/3-4-3 yêu thích. Mục tiêu của họ là vé dự Europa League, bước đệm cơ bản, cần thiết và phù hợp nhất với Milan lúc này.

Thời cơ của Inter

“Giỏ hàng” trên phiên chợ Hè của Inter chất lượng hơn nhiều, với tuyển thủ QG Antonio Candreva (22 triệu euro), hậu vệ Cristian Ansaldi (6 triệu), tiền vệ Ever Banega (tự do) và sắp tới là “bom tấn” Joao Mario của ĐT Bồ Đào Nha. Sự góp mặt của họ không chỉ tăng về chất mà cả lượng cho đội hình Inter, trong mùa giải phải căng sức tại Europa League, vốn có nhiều trận hơn Champions League.

Dẫu thế, Inter cũng cần chọn mặt trận ưu tiên. Nerrazzuri đang có đội hình đủ mạnh để tái chiếm một vị trí trong Top 3 Serie A, nơi họ cách xa đến 13 điểm mùa trước, khi Napoli và Roma đang suy yếu. Vấn đề của họ nằm trên băng ghế huấn luyện, nơi chiếc vali của HLV Frank de Boer chỉ vừa được đặt xuống ít ngày.

De Boer thực tế vẫn còn thời gian chuẩn bị, khi Inter chỉ phải gặp Chievo, Palermo, Pescara, trước khi chạm trán Juve ở vòng 4. Lối chơi của Inter sẽ không thay đổi nhiều so với thời Roberto Mancini, khi De Boer cũng thường xuyên dùng sơ đồ 4-2-3-1 tại Ajax mùa trước. Ông chỉ đối mặt thách thức thực sự trong nhiệm vụ gắn kết dàn cầu thủ tốt của Inter thành một khối. Đội bóng thất thường này cần ổn định hơn, cũng không thể “tìm một ai đó để đổ lỗi sau mỗi thất bại” như lời cựu thành viên Juan Jesus (sự ra đi đáng kể nhất trong mùa Hè).

Viễn cảnh sức sáng tạo của Banega kết hợp tốc độ của đôi cánh Candreva-Ivan Perisic, cùng khả năng nhả đạn của đội trưởng Mauro Icardi (sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cao nhất Serie A mùa trước là 28,1 %) nếu anh không ra đi, đang được CĐV Inter phấn khích chờ đợi. Họ có cơ hội tốt để lấy lại vị thế, nếu loại bỏ được những điểm yếu nói trên.

Hoài Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm