Hàng công đội tuyển Italy: Chỉ còn nước để trung vệ Chiellini... đá cắm?

28/03/2015 08:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cần một Paolo Rossi. Cần một Filippo Inzaghi. Cần một Christian Vieri. Cần một Alex Del Diero. Tốt hơn hết là Gigi Riva, huyền thoại đã ghi 35 bàn cho đội tuyển Italy. Hoặc Giuseppe Meazza, người đã ghi 33 bàn. Ít may mắn hơn đôi chút, Silvio Piola cũng được, khi ông đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn cho Azzurri, với 30 bàn. Nhưng Azzurri chỉ có… Chiellini.

Antonio Conte tiếp quản một đội tuyển Italy với hàng công tan tác. Toàn bộ tiền đạo mà Cesare Prandelli từng dùng đều sa sút. Mario Balotelli mới ghi 4 bàn mùa này và chiến đấu với chính mình hơn là tập trung đá bóng. Antonio Cassano ở bên kia sườn dốc, mấy tháng nay thất nghiệp sau khi chấm dứt hợp đồng với đội đã phá sản Parma. Conte tin vào Simone Zaza và Ciro Immobile, hai chân sút trẻ, đã ghi 2 bàn cho Azzurri thời đại của anh và chưa cho thấy đặc điểm nổi bật nào để trở thành những tiền đạo cự phách trong tương lai.

Đừng nhìn về Serie A vì các chân sút ngoại đang xưng vương xưng tướng ở đó. Dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải là bộ ba Argentina: Carlos Tevez của Juventus, Paulo Dybala của Palermo và Gonzalo Higuain của Napoli. Tiếp sau? Jeremy Menez, đội Milan, một người Pháp. Luca Toni là người Italy nhưng sẽ 38 tuổi vào tháng 5. Antonio Di Natale tận hưởng nốt những tháng ngày lãng mạn với Udinese, ở tuổi 37. Fabio Quagliarella, trò cưng của Conte ngày nào, đã 32. Manolo Gabbiadini khả dĩ nhất: trẻ, phong độ cao và vẫn có thể phát triển. Nhưng Conte chưa tin dùng anh.

Như một trò đùa, dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội Italy thời Conte là một trung vệ: Giorgio Chiellini đã ghi 2 bàn cho đội Italy từ các pha đánh đầu, so với 1 của Immobile và Zaza. Trong số 9 bàn đội Italy của Conte ghi được đến giờ có 5 bàn từ đánh đầu: 2 của Chiellini, 1 của Leonardo Bonucci, 1 của Graziano Pelle, và 1 của Okaka; 2 bàn đến từ phạt góc; 1 bàn từ phạt đền (Daniele De Rossi)…

Các con số thống kê rõ ràng phản ánh một sự đi xuống không thể phủ nhận của các tiền đạo quốc tịch Italy đến giờ. Conte không có lỗi. Anh nắm đội đúng thời kì này và phải tìm cách khắc phục. Anh đã gọi hai Oriundi vào đội, hai cầu thủ có phong độ khá nhất thời gian gần đây. Eder, gốc Brazil, vừa ghi bàn hạ Inter Milan. Vazquez hiện là Vua kiến tạo của Serie A, sẽ là một sự chờ đợi thú vị. Anh có thể được khai thác như Alessandro Diamanti thời Prandelli: một số 10 có thể dâng cao đá như tiền đạo ảo, hoặc tiền đạo thật thụ, hoặc tiền vệ tấn công.

Phe Inter, với Roberto Mancini mào đầu, chỉ trích Conte vì cho rằng đội Italy là của người Italy và không nên trao thêm cơ hội cho những Oriundi nữa. Nhưng thực tế rõ ràng cho thấy đấy là ý kiến cực đoan, và không phù hợp với giai đoạn này. Đoạn tuyệt với Eder để dùng Balotelli mới ghi 4 bàn mùa này? Pelle không ghi bàn đã gần 2 tháng nay? Zaza ghi bàn gần nhất ngày 1/2? Hay là đẩy Chiellini lên chơi… tiền đạo cắm?

Italy của Conte đang rất giống Juventus thời anh khi trước, khi các tiền đạo đều thuộc dạng xoàng, khiến đội chơi nhờ nhiều vào hàng tiền vệ, các pha cố định và gặp rất nhiều khó khăn trước các đội bóng sừng sỏ. Không phải chuyện đùa, Mancini!


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm