Hai nửa sáng-tối Calcio

01/01/2013 09:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài những điểm sáng, Calcio còn có những mặt tối. Ngoài những nhân vật gắn liền với chiến thắng, Calcio còn có những “Gã trai hư” chỉ mang lại những rắc rối.


2012 còn là năm mà hai nửa thiện-ác của Balotelli (trái) bộc lộ rõ rệt

Antonio Conte là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong năm. Anh chính là người quan trọng nhất trong kế hoạch phục sinh của Juve. Scudetto 2011/12 chỉ là điểm xuất phát trên hành trình trở lại của một đế chế. Mùa này, Scudetto đang là chuyện vặt vãnh với Juve. Họ đang thách thức cả châu Âu.

Nửa đầu năm 2012, người ta thích thú xem cuộc đấu Conte-Allegri, hai trong số những HLV trẻ tài năng nhất Calcio. Còn nửa cuối năm, sự xuất hiện của Andrea Stramaccioni khiến cuộc đấu Conte-Strama trở nên hấp dẫn hơn. Strama đã khiến chuỗi bất bại của Juve dừng lại ở con số 49. Sự xuất hiện của Strama, Zeman và Montella trực tiếp thúc đẩy thứ bóng đá tấn công của Serie A. Họ chính là những biểu tượng của một Serie A mới.

Sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến thành tựu của Calcio trong năm 2012 mà quên đi Andrea Pirlo. Rất dễ quên Pirlo, bởi anh quá thầm lặng. Năm 2012 rõ ràng đã đánh dấu một bước nhảy vọt trong sự nghiệp của cầu thủ 33 tuổi này. Anh trở thành trọng tâm trong kế hoạch phát triển của cả Juve lẫn đội tuyển Italia. Anh giành Scudetto đầu tiên với Juve, chơi một kì EURO cực kì thành công (dù kết thúc bằng những giọt nước mắt). Khoảnh khắc Pirlo thực hiện cú “cucchiaio” đánh bại Joe Hart xứng đáng là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của bóng đá thế giới năm qua. Anh thất bại trong cuộc đua Quả bóng vàng, nhưng Pirlo không cần nó để trở thành vĩ đại.

Ngoài những nhân vật trên, 2012 còn là năm mà hai nửa thiện-ác của Balotelli bộc lộ rõ rệt.

Đầu năm, Balo gây ấn tượng bằng chức vô địch giải ngoại hạng Anh với Manchester City với 23 bàn thắng ghi được. Sau đó là dấu ấn đậm nét ở EURO 2012 cùng đội tuyển Italia. Dù không được chính các tifosi coi là một người Italia thực sự, anh vẫn chiến đấu hết mình. Khoảnh khắc ấn tượng nhất của Balo ở giải đấu này là 2 bàn thắng vào lưới đội Đức ở bán kết, và hình ảnh anh cởi áo gồng mình lên giữa thảm cỏ xanh cho thấy ý chí và nghị lực đáng trân trọng của Balo.

Tuy nhiên, những khoảnh khắc diệu kì đó đã không còn được duy trì trong nửa cuối năm. Balo đánh mất mình ở Man City, tiếp tục lao vào những cuộc cự cãi với Mancini, những rắc rối ngoài sân cỏ và hiện gần như chắc chắn sẽ ra đi. Ở đội tuyển Italia, anh vẫn là một trong số những tiền đạo hay nhất, nhưng tính cách Balo bắt đầu khiến Prandelli mệt mỏi.

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm